1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The 24th floor - Taurus building - Cause we all know that friends are right by our side [20/4-20/5]

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi larry145, 09/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    ối mẹ ơi Hum nay Vẹt uống nhầm thuốc lắc rồi
    Đúng là Thị Nở Vẹt he he he
  2. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    anh làm j có Jun đâu mà bàn với bạc....ván đề về jun anh nhường hết cho mọi ng` đặc biệt là Thị Nở Vẹt=>chuyên gia về jun<đã thử qua rất nhiều loại jun...từ jun tóc .jun moc,jun kim>
  3. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy ...cờ bạc mãi cũng chán
    Kiếm trò j khác đê cả lò ơi
    CHiều tối nay làm j nẻ
  4. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    8h30 Anh đến. Bố ra mở cửa cho anh. Anh chào bố và chuẩn bị dắt xe vào cổng. Em lũn cũn chạy ra, nhấm nháy đi luôn. Anh xin phép bố trong khi em leo tót lên xe. Em bắt đầu kể: Em ghét thằng Sơn, em ko thèm liên lạc với nó nữa. Rồi hôm nay ở cty chúng nó bảo em mặt rõ to...Giữa hai hàng đèn vàng chạy dài, anh nghe em luyên thuyên kể. Anh cứ cười sau mỗi chuỗi chuyện mà em biết nó phải dài lắm, dài lắm. Nhưng con đường như ngắn lại hơn...
    Mình đến dự SN bạn Phượng. Bạn cắt bánh phần kem hoa hồng cho em. Anh em mình ăn chung hết đĩa. Chúng bạn hỏi anh. Em vui và thấy rất tự hào về anh...
    Anh chở em về, trời trở mưa nhẹ. Ngồi sau xe anh lòng vòng qua biết bao con đường. Gió phảng đến em mùi thơm nồng nàn.
    10h45'''' mình mới về đến nhà. Em vẫy tay chào anh qua ô cửa. Mưa lất phất, lất phất. Dịu dàng, dịu dàng.
    P/s Diary: Cũng lạ, sao dạo này mình thik soi mói vào nhật ký của các bé đến thế chúng nó hạnh phúc thật
  5. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn tình cảm chân thành mọi người đã giành cho tớ,hôm nay phải đi cả tụi cty nên ko sh với anh chị em được.Thôi đành xin khất sang tuần sau,có gì tớ và chú Quân làm bữa lẩu chung vui cùng mọi người vậy,Okie
    Chúc cả nhà cuối tuần ăn chơi hoành tráng.Hf n gl.Thân.Shít
    P/s:"mải mê chinh chiến và yêu đương",câu này nghe quen quá.Có phải của Tom Swayer ko nhỉ,hử cu Tráng
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 11/11/2006
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    ngờ ngợ ko biết có phải là nhật ký của bé...
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chạ biết là của ai cả.Nhưng chị hỏi ý kiến ngta chưa mà post lên thế này huh chị iu
  9. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Tất cả nhà là giun đũa...ặc
  10. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lạnh quá em ạ! Anh về nhà suýt bị ốm..Nhưng may mà em ôm chặt quá..anh cũng ấm phần nào..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này