1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The 24th floor - Taurus building - Cause we all know that friends are right by our side [20/4-20/5]

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi larry145, 09/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Minh Grin vào YM tớ nói chiện cái nào :D
    Vào đó tớ gửi ảnh luôn ;)
  2. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Tìm vợ cho anh **** mà!
  3. binhyenlh

    binhyenlh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    To Phong: 1k của anh son chứ.
    To cả nhà: ngủ lấy sức cuối tuần còn sh, chúc ngủ ngon
  4. LadyKiller2204

    LadyKiller2204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Welcome Lây đì kin lờ
    Để lại cái profile là ok roài.Chịu khó đi off nữa thì có lẽ sẽ kill đc hết chị em nhà taurus
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Ko còn ai thức nữa àh.Ngồi 1 mình bùn chết mất
    @ AE : Vừa đi chiến Ps2 với anh Dê vìa,mai nhân dịp APEC anh em nhà mình tổ chức giải đê.Xuống phía quận HBT cấm đường ít lắm
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    18 tuổi anh bước vào đời .....giật dây chuyền đi tặng người yêu ....cướp xích lô chở em đi dạo phố ........cớm bắt anh đi tập thể thao .......chúng đánh anh như đàn ca vọng cổ ...........anh vào tù như thái tử vào cung..........tiền mất tình tan người yêu bỏ.............anh đi theo tiếng gọi của quân khu..........áo vá vai quần vá đít .................... cơm một bữa thịt gắp mỏi tay ..........khi anh đi kô một lời từ biệt...... khi anh về 7-8 thằng khiêng .........trên quan tài 8 chữ thiêng liêng:tổ quốc mất đi 1 thằng vô tích sự
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    uống cafe vào h tỉnh như sáo
    chán thật ...tầm này mỗi 1 mình mình ol...chả có ma nào cả
  9. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Có 5 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
    phongvandaihiep ,

    hóa ra mình cũng ko cố đơn 1 vì sao
  10. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    chả nhẽ nháy máy gọi mọi ng` dậy chơi với mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này