1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế ai là nhân vật nữ đáng thương nhất trong truyện Kim Dung???

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thienhadebetanhhung, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Thế ai là nhân vật nữ đáng thương nhất trong truyện Kim Dung???

    Thưa các bạn, trong chuyện KD có rất nhiều nhân vật nữ hay: xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ, dịu dàng,? Một phần trong số họ tìm được hạnh phúc cho cuộc đời, nhưng một số khác lại khá bất hạnh, rơi vào những tình cảnh ngang trái, đáng thương (hic, thương quá). Vậy chúng ta thử bàn xem. Theo tôi thì đó là ni cô Nghi Lâm, tôi xin phân tích một số nhân vật nữ khác có thể coi là không may như sau:
    1. A Châu: Cô này xin đẹp, bản tính thuần hậu, nhân từ, cao thượng. A Châu yêu Kiều Phong và được Kiều Phong yêu, cô chết dưới tay Kiều Phong để cứu tính mạng cho cha mình, cô chết trong tay người yêu với niềm tin em gái mình (A Tử) sẽ có người tử tế chăm lo, giúp đỡ. Vậy có thể nói cô sống đã được hưởng hạnh phúc và chết có ý nghĩa, không đến nỗi nào.
    2. Tiểu Siêu: Tiểu Siêu xinh đẹp, trong sáng, yêu hết mình và vô cùng cao thượng. Nhớ khi trên thuyền, Tạ Tốn hỏi Vô Kỵ: ngày xưa cha mẹ con trai tài gái sắc trên thuyền giữa biển, thật là duyên trời định; nay con đem theo 4 cô gái thế này thì định lấy cô nào? Lúc đó Hân Tố Tố bị thương không biết gì, Chu Chỉ Nhược đỏ mặt cúi đầu, Triệu Minh dọa đánh để che sự ngượng ngùng, chỉ có Tiểu Siêu ung dung nói: Cháu chỉ là con đòi của Vô Kỵ, chỉ mong bên Vô Kỵ suốt đời thôi. Đó là một tình yêu rất bao dung, không ích kỷ và thực ự chỉ vì người mình yêu. Tiểu Siêu vì sự an toàn của Vô Kỵ và mọi người mà phải trở về Ba Tư, cũng đáng thương lắm nhưng dù sao, cô đã bày tỏ được nỗi lòng và được hiểu, làm Vô Kỵ xúc động suýt vi phạm nội quy Minh giáo Ba Tư, vậy là vẫn còn chút an ủi. Mặt khác, dù không nói đến nhưng cuộc sống ở xa như thế có lẽ cũng đỡ đi phàn nào.
    3. Lý Mạc Thu: Bá này cũng khá xinh đẹp, vì một mối tình mà đau khổ cả cuộc đời, cũng tội đấy chứ. Đến lúc chết trong lửa đỏ, bà ta còn cất câu hát: "Vấn thế gian tình là gì" - sao mà không thương cảm? Nhưng vì thế mà bá hung ác quá, khi sống giết người như nghóe, không thương nổi (!)
    4. Chu Chỉ Nhược: Không biết các bạn thấy sao chứ tôi rất thương cô này. Trước hết gia cảnh Chu cô nương rất đáng thông cảm: cả gia đình vì chống giặc mà chết, còn thân gái bơ vơ từ nhỏ. Chu Chỉ Nhược xinh đẹp, bản chất vốn cũng hiền lành, thật thà, yêu và ghét rõ ràng. Tuy nhiên cô gái yếu đuối này bị sư phụ giao cho trọng trách quá nặng, bắt thề độc địa nên gây ra xung đột nội tâm. Chính điều này làm Chỉ Nhược thay đổi và có nhiều hành động xấu. Nhưng trước sau, cô vẫn yêu Vô Kỵ và nếu Vô Kỵ yêu lại (như đã có lúc suýt như vậy) thì Chỉ Nhược vẫn có cơ hội làm lại cuộc đời. Cuối cùng Chỉ Nhược không còn gì, xuất gia thực sự, chôn vùi xuân sắc trong chuông mõ. Thú thực tôi thấy Chu Chỉ Nhược rất đáng được cảm thông.
    Và còn nhiều nhân vật khác nữa, mỗi người mỗi cảnh như Lục Ngạn, Mai Siêu Phong, Nhạc Linh San, Mục Niệm Từ,? nhưng tôi vẫn thương nhất Nghi Lâm vì các lý do sau:
    -Nghi Lâm vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp ngây thơ, tươi trẻ của một cô gái mới lớn và chưa hiểu biết.
    -Nghi Lâm có một tâm hồn trẻ thơ, thành thiện, trong sáng do được nuôi dưỡng trong chùa từ nhỏ.
    -Nghi Lâm ngây thơ đến mức yêu mà không biết là mình yêu, đau khổ vì yêu mà không biết làm thế nào, không biết nói cho ai, không chia xẻ được. Tôi nghĩ cái cảnh cô ngồi trên am nhỏ ở đình núi, nói với Bồ Tát của tâm hôn cô về Lệnh Hồ Xung mà tội nghiệp, lại còn sợ rằng tình yêu là tội lỗi (vì chịu giáo dục trong chùa từ bé).
    -Nghi Lâm có nhiều thời gian bên người mình yêu mà không được hiểu, không được đáp trả dù chỉ một chút để an ủi.
    -Khi tuyệt vọng cô vẫn phải thường xuyên gặp Lệnh Hồ Xung, nhìn và chỉ nhìn mà thôi.
    -Cho đến tận cuối cùng, Nghi Lâm KHÔNG HỀ ĐƯỢC YÊU. Đây là điểm đáng thương hơn cả. Tất cả các nhân vật nữ không may khác, không ít thì nhiều, đều được yêu nhưng Nghi Lâm không có một chút gì. Cuộc đời cô bé xinh đẹp này mãi mãi chỉ ôm tình cảm đơn phương câm lặng và hình bóng ý trung nhân để nhớ thương, không còn gì khác.
    Tôi chấm Nghi Lâm là nhân vật nữ đáng thương nhất, các bác có đồng ý không?

    thienhadebetanhhung
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    A Tử
     
  3. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chu Chỉ Nhược.
    ------------------------------
    Hạnh phúc như sợi tơ bay,
    Đầu kia tay bạn đầu này tay tôi.
    Tương phùng một khúc dạo chơi,
    Ngàn năm cát đá đôi lời gửi trao.
    ------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.xulylunnghieng.com
  4. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    A Tử và Chu Chỉ Nhược đều rất đáng thương nhưng như tôi đã phân tích ở trên, họ đều đã ít nhất nói ra được rằng mình yêu người này, mình sẽ theo người kia suốt đời và nhiều người chứng kiến điều đó. Còn Nghi Lâm đáng thương hơn nhiều ở chỗ tình yêu của cô cũng rất sâu đậm nhưng suốt đời phải CÂM LẶNG - cái này khổ lắm. Thà ra đứng đâu đó hét lên được "Tôi yêu Lệnh Hồ đại ca" còn đỡ, đằng này cô bé ấy ngồi một mình thui thủi trên đỉnh núi, ôm ấp hình ảnh Lệnh Hồ Xung và lẩm bẩm với Bồ Tát - thực ra là với chính mình. Hic, như thế gọi là tình u uẩn đấy.
    Mà các bác bầu cho ai thì phải có luận chứng chút chứ, nhỡ người khác chưa đọc truyện có các cô ấy thì để họ còn dễ hình dung.
    thienhadebetanhhung
  5. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Minh vote cho ChuChiNhuoc. Cũng là một người con gái trong sáng và tốt bụng đấy chứ, thế mà biến thành kẻ độc ác, đánh mất chính bản thân mình trong tình yêu. Đấy mới là việc đáng thương, chứ không phải ko được yêu, ko nói ra được tình yêu của mình mới là đáng thương. Đành rằng Nghi Lâm cũng thật tội nghiệp, nhưng cô bé vẫn giữ được mình, cô ấy vẫn là một người có thể sống thanh thản khi ko được yêu, nhưng Chi Nhược thì ko, cô ấy đã mất tình yêu và mất tất cả luôn. Nghi Lâm ko được yêu và cũng ko thể nói được rằng mình yêu, nhưng nên nhớ đây là một ni cô, cô có nhiều chỗ dựa khác để sống, nhiều lẽ để tin, cô ấy ko mất mát gì, và tình cảm của cô là trọn vẹn ở một phía. Nhưng hình như trong truyện KD, luôn chỉ có một người con gái được hạnh phúc thôi, còn tất cả đều bất hạnh, đều đáng thương cả. Dẫu sao thì cũng vote cho Thienhadebetanhhung 1 sao nhi!!!!
  6. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Ông Kim Dung này cũng ác, chuyên gia áp đặt chế độ 1 vợ 1 chồng vào thời kỳ PK 5 thê 7 thiếp, khiến bao nhiêu cô nương phải chịu đau khổ như Chu Chỉ Nhược, Tiểu Siêu, Công Tôn Lục Ngạc, Mộc Uyển Thanh,...
    ------------------------------
    Hạnh phúc như sợi tơ bay,
    Đầu kia tay bạn đầu này tay tôi.
    Tương phùng một khúc dạo chơi,
    Ngàn năm cát đá đôi lời gửi trao.
    ------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.xulylunnghieng.com
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hị..hị..., bản mới thì ổng cũng có tiến bộ 1 chút rồi, vì đã cho Chu Chỉ Nhược kô đi tu, xuất hiện ngay sau khi Vô Kỵ đồng ý vẽ ***g mày cho Triệu Minh, còn sau đó tự hiểu.
    Tiểu Siêu thì kô về Ba Tư thì hết truyện để coi.
    Mộc Uyển Thanh có ai nói là kô lấy Đoàn Dự đâu nhỉ?
    Xem ra còn mỗi em Công Tôn Lục Ngạc. Cái này phải hỏi anh DQ với chị TLN. Mà các em Trình Anh, Lục Vô Song còn chưa có phần thì em Lục Ngạc ngậm ngùi là phải đạo rồi.
    -----------------------
    Xét 1 cách toàn diện thì có lẽ chị em A Châu và A Tử là thê thảm nhất. Có cha mẹ mà như kô có. Địa vị Quận chúa mà đều phải lang bạt khắp nơi. A Châu còn có Tiêu Phong, riêng A Tử thì chẳng có ai cả. Nàng là người đáng thương nhất.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tự hiểu cái gi
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  9. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hmm, đúng thế, may mà được tay Vi Tiểu Bảo, ôm một lúc 5-7 cô vợ tuyệt mỹ, đủ các chủng loại dân tộc, màu da, tầng lớp trong xã hội. Sướng!
    thienhadebetanhhung
  10. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tự hiểu ở đây theo em là lấy Triệu Minh là Bà Cả, rồi mang xính lễ lên Nga My lấy Chu Chỉ Nhược làm Bà Hai. Sau đó đem quân Minh Giáo Trung Thổ sang đánh chiếm Minh Giáo Ba Tư, thống nhất làm 1 Minh Giáo, bằng cách cho 2 Giáo chủ là Trương Vô Kị và Tiểu Siêu cưới nhau, hehe
    ------------------------------
    Hạnh phúc như sợi tơ bay,
    Đầu kia tay bạn đầu này tay tôi.
    Tương phùng một khúc dạo chơi,
    Ngàn năm cát đá đôi lời gửi trao.
    ------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.xulylunnghieng.com

Chia sẻ trang này