1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế ai là nhân vật nữ đáng thương nhất trong truyện Kim Dung???

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thienhadebetanhhung, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Long nữ thì cũng có điều đáng thương thật chứ Hoàng Dung thì làm sao đâu, thương vì lấy phải con trâu đất khoẻ mạnh, ngốc nghếch, trung hậu, giỏi võ công, không linh hoạt, thật thà và yêu mình rất mực đó ư , đó là ước mong của biết bao cô gái mà... Hmmm, may mà không có Vote điểm âm chứ nếu không tôi Vote cho cậu -5 điểm
    thienhadebetanhhung
  2. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Đáng thương là đáng yêu nhất ấy hả ???Còn đáng tội nghiệp nhất thì nói làm gì cho tốn nước bọt
  3. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Đáng thương là đáng yêu nhất ấy hả ???Còn đáng tội nghiệp nhất thì nói làm gì cho tốn nước bọt
    [/QUOTE]
    Đáng thương là đáng thương xót ấy chứ. Một câu chuyện có thể có nhiểu mẫu nhân vật, nhiều tình tiết, nhiều tư tưởng,... Truyện KD lại càng như vậy, các tri thức lịch sử, văn hoá, y học, âm nhạc,... tinh thần nhân đạo, quan điểm sống,... phô bày qua từng trang sách của ông. Ta bàn về nhân vật đáng thương là để hiểu thâm một khía cạnh theo chiều dọc về truyện của ông, sao lại bảo là mỏi miệng?
    thienhadebetanhhung
  4. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    pac Thienhade... làm cái thống kê xem cô gái nào đáng thương nhất nào...
  5. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, lâu nay em bận đánh vật với cái thằng Vietkey Linux nên không vào đây mấy được, đến "Anh hùng xạ điêu" và "Tiếu ngạo giang hồ" còn phải bỏ mất mấy tập. Hôm nay em xin tổng hợp ý kiến của các bác làm cái poll để bầu chọn thử xem, bác nào thấy cần bổ xung thì cứ yêu cầu (mà poll đã lập rồi thì có bổ xung được không nhỉ).
    PS: Bác nào biết về Linux sang bên mấy chỗ Linux&Unix giải quyết giúp em mấy thắc mắc nhé, thank.
    thienhadebetanhhung
  6. kehayphadam

    kehayphadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    Kim Sơn Đồng Mỗ....... Ặc...... Ặc...........
    Chết mới có 13 hay 14 tuổi rì... rì..... đó ..... Ặc.............Ặc
    cuoc song tuoi dep o noi dau
  7. TempelTuttle

    TempelTuttle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nhạc linh San.
    Bị người mình yêu đâm chết, phải chứng kiến người cha hằng tôn thờ từ một thiên thàn trở thành một ác quỷ như vậy quả là khó mà chịu đựng được.

    A Single Comet
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ặc.......ặc.............. ai vậy ta
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết nốt ... he he

    Majin-Boo
  10. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, cái bác này, Thiên Sơn Đồng Mỗ mà cũng không biết à? Trong Lục Mạch Thần Kiếm đó, bà ta là người đứng đầu toàn bộ võ lâm khu vực núi Thiên Sơn, bà ta có cái trò cấy cái quái quỷ gì đó mà tui không nhớ tên vào người bọn võ lâm kia, đến kì mà không có thuốc cầm thì đau đớn khổ sở vô cùng, muốn chết cũng không đủ sức tự tử. Ngoài ra bà ta còn có võ công cực kì cao siêu nữa. Vì thế bọn anh hùng kia, dù mỗi anh đều có sở trường riêng, vẫn phải cung phụng, sợ hãi bà ta một phép.
    Tuy nhiên bà này cứ mấy năm lại luyện một lần môn "lột xác" - như kiểu rắn ấy - để giữ cho mình trẻ mãi, lúc nào trông cũng như cô gái 13-14 tuổi, mà trong giai đoạn ấy thì bà ấy lại cực kì yếu đuối, ai đánh cũng được. Một lần đang trong giai đoạn "lột xác", bọn võ lâm kia tìm cách đánh chết bà ta để tránh hậu họa, chú hòa thượng xấu xí - quên mất tên rồi, vô lý thật - vô tình cứu được bà ta nên được bà ta mang ơn, trả bằng hai hành động:
    1. Truyền cho võ công thượng thặng và cả nội công mà bà ta luyện cả đời (thực ra lúc đấy là bà ta thi đấu với tình địch, bà kia cũng truỳen cho hòa thượng xấu võ công và nội công y như vậy).
    2. Bắt chú hòa thượng nhốt vào buồng đá lạnh trong hoàng cung Tây Hạ, nhét thịt chó thịt lợn vào mồm bắt nuốt, rồi bắt luôn công chúa nước này, lột trần như nhộng nhốt vô cùng luôn làm chú hòa thựơng phải phá giới (hầm lạnh lắm các bác ạ), về sau chú hòa thượng đành phá giới luôn và lấy được cô công chúa đấy.
    ... Còn nhiều chi tiết hay nhưng tớ không nhớ hết, các bác đọc truyện đi, hay lắm.
    Nhưng Thiên Sơn Đồng Mỗ có gì đáng thương lắm đâu nhỉ?
    thienhadebetanhhung

Chia sẻ trang này