1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế ai trong truyện của KD đáng ghét nhất

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi TieuLongNu, 08/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EminentXX

    EminentXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét nhất là cái thằng Lệnh Hồ Xung,có Nhậm Doanh Doanh rồi vẫn còn nhớ` tới cái đồ Nhạc Linh Sang đáng ghét............................"xấu mà chảnh"
  2. thaokhieng

    thaokhieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    TOI DONG Y VOI ELY NHAN VAT NU DANG GHET NHAT LA QUACH PHU CON NHAN VAT NAM DANG GHET NHAT LA DUONG KHANG
    thao
  3. hahueanh

    hahueanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chú em đọc truyện chưởng làm cóc gì!
  4. hahueanh

    hahueanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhờ thế mới có Thần điêu đại hiệp đấy!
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào lại đi lấy tên của tại hạ làm chữ kí đấy? Bác nói sai rồi, Dương Khang kô đáng ghét, chỉ đáng thương. Thử hỏi từ nhỏ đã sống trong cảnh giàu sang phú quý, lại có tương lai rực rỡ (làm vua) thì mấy ai chịu bỏ? Hắn lại kô phải là Quách Tĩnh hay Kiều Phong.
    Kẻ đáng ghét nhất là cái lão Diêm Vương Địch Thần Y Tiết Mộ Hoa. Kiều mỗ đã hạ mình hạ giọng cầu cạnh hắn, thế mà hắn lại kô chịu chữa cho A Châu cô nương, thật là đáng ghét. Hắn có chữa sau này cũng chỉ muốn điều tra hành tung của Kiều mỗ. Cuối cùng bị A Châu muội muội chơi 1 vố, thiệt là đáng đời. Ngoài ra còn có bọn tự xưng là danh môn chính phái ở Tụ Hiền Trang, dám xuống tay định gia hại 1 cô gái vô tội. Thế mà còn dám vu oan Kiều mỗ. Thật là 1 lũ mặt dày!!!
  6. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    em ghét nhất là cái bọn chánh phái... cả lũ đa số toàn đồ hủ nho, ba phải, nguyên tắc cứng nhắt... bình thường thì vỗ ngực xưng quân tử, nhưng đến lúc thấy cái gì trái ý mình tí là cả lũ cứ bu vào mà cắn như ong ấy... đấy, cứ nhìn cảnh chúng vây đánh Tiêu Huynh Đệ ( bác kieuphong thứ lỗi, nhưng em thích gọi là Tiêu Phong hơn vì dù sao ông ấy cũng là người mang họ Tiêu ) ở Tụ Hiền Trang là rõ, cả lũ như chó điên cắn càng, đã ko thấy mình hèn thì chớ, lại cứ luôn mồm chửi người ta là Chó Khất Đan
    hay như đoạn bọn Lục Đại Phái đáng lên Quang Minh Đỉnh, người Minh Giáo hầu hết ko còn sức chống trả, thế mà chúng vẫn hành hạ, chém giết đủ đường, mà lại cứ luôn mồm mắng người ta là Ma Giáo, cho rằng mình đang thế thiên hành đạo
    nói khéo các bác cười, nhưng em thì thấy mình thường có cảm tình với người phái Tà ( Tà nhè, như Đông Tà ấy , chứ ko phải như bọn lão Nhạc Bất Quần đâu ) hơn là bọn chính phái... ít khi em cảm tình với bọn ấy lắm... mà cũng lạ, trong khi bọn tệ hại như Thành Khôn thì chẳng bao giờ biện minh cho hành động của mình, cứ bô bô nhận mình ác, thì bọn chánh phái ấy lúc nào cũng toang toác nào chính nghĩa nào quân tử hé

    A.I +
  7. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    ghét thì nhiều lắm kể sao cho hết , thiện tai , thiện tai!!!!
    KHỔ HẢI VÔ BIÊN , HỒI ĐẦU THỊ NGẠN!!!!

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này