1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The art of leading one's life: THE DAY I FALL ... (thân tặng Hằng, và những người khác .. xem trang

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi coy, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coy

    coy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    The art of leading one's life: THE DAY I FALL ... (thân tặng Hằng, và những người khác .. xem trang 1)

    Nghệ thuật sống:
    CÓ MỘT NGÀY ...
    "Một người thực sự thất bại khi họ không còn ý chí vươn lên"
    Bạn sẽ làm gì khi có một ngày thức dậy thấy bên mình không còn gì cả. Tiền trong túi không còn, việc làm không có, người yêu quay gót ra đi, trong khi đó bạn bè, gia đình lại quá xa xôi, cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa.
    Con số không tròn trĩnh ấy để người ta soi mình vào đó và chợt nhận ra những thất bại. Nó như một chiếc gương soi trung thực để ta thấy được chính mình từ thuở mới tập bò, chập chững đi rồi hăm hở tập chạy để rồi té ngã. Có kẻ đã ngã quỵ rồi nằm luôn, nhưng có người vẫn gượng dậy được để rồi lại ngã tiếp. Trong suốt cuộc đời, bao nhiêu lần ta té ngã, bao nhiêu lần ta đứng dậy được ? liệu ta có nhớ không ?
    Khi tiền trong túi không còn, tôi lại nghĩ đến hàng tiệu người trên thế giới này vẫn còn đói khát. Khi mất việc, tôi tin là cũng đang có hàng triệu người khác chạy đôn chạy đáo tìm việc như mình. Khi tình yêu tan vỡ, tôi lại viết thêm vào thời gian biểu của mình một số giờ học thêm và ngủ, rồi mỉm cười. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua, đôi khi ta mất thăng bằng, nhưng rồi ta nhận ra và lấy lại được thế quân bình; hình như tôi là người lạc quan.
    Và rồi có một cơn đói khủng khiếp ập đến. Cơn đói được làm việc, được thử sức, được ước mơ, được hi vọng. Khi no đủ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được cảm giác đó. Bởi vậy cho đến lúc già, ta vẫn còn trẻ con khi vẫn còn đòi những thứ đồ chơi mới khác sau khi đã dùng mãi một thứ đến chán ngấy. Tôi khao khát được no đủ nhưng chẳng bao giờ no đủ. Khi bị cột chặt trong cái vòng luẩn quẩn của con số không, tôi sẽ hít một hơi dài rồi vùng vẫy; nó càng thít chặt vào thì tôi lại càng gồng mình để thoát ra. Đất dưới chân sẽ chắc, đôi chân sẽ trở nên vững chãi, và ta sẽ lại ngẩng cao đầu.
    Có biết bao nhiêu người trên thế giới này đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời khi cống hiến cuộc đời mình cho những người cùng khổ, ở những nơi xa xôi. Thế thì tại sao ta lại thấy đời mất hết ý nghĩa khi bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng ? Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười trước những thất bại của chính mình, ta sẽ thấy cuộc đời mỉm cười lại với ta. Khi ta không còn gì hết, không có gì cả, đời sẽ ban tặng cho ta một cái gì đó mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc sẽ là khổ đau, vượt qua khổ đau ta sẽ lại tìm thấy hạnh phúc. Đó chẳng phải là quy luật sao ? ...

    (sưu tầm)


    COY
  2. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    1 bài viết hay
    tôi cũng ra đi từ Thái Bình, 1 trong những tỉnh nghèo của Việt Nam... thời cấp 2 tôi đã đi làm, rồi cấp III làm với 1 cường độ kinh khủng hơn... tất cả, chỉ vì tôi muốn tự mình xây dựng 1 cuộc sống..
    Tôi muốn thay đổi số phận !!!!
    Tôi ra Hà Nội, làm việc 1 thời gian.. nhưng Hà Nội xô bồ quá.. dẫm đạp lên nhau để kiếm miếng cơm manh áo ư ??? Cái này hơi khó với tôi ( tôi kô nên đi về ngành Kinh doanh :P )
    Tôi cũng đã đi Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, v.v... đi nhiều, rồi cũng vẫn vậy..
    tôi chưa tìm ra cái mà mình cần
    Rồi tôi vào Đà Nẵng học (thay vì chọn Cao đẳng Bách khoa Hà Nội )...
    Và ở đây, từ 2 bàn tay trắng, cho đến ngày hôm nay, cũng đã gặp rất nhiều, rất nhiều khó khăn ( bạn đã từng bao giờ ăn mì cua 3 tuần liền, mỗi bữa 2 gói, kô ăn 1 hạt cơm trong 3 tuần chưa ??? Bạn đã từng bao giờ ăn cơm chung 1 dĩa cơm SV 3000vnd với... 2 cái thìa cho 2 người chưa ??? Bạn đã từng nghỉ học ở nhà vì.. trời mưa bão nên ướt hết quần áo ??? v.v... còn rất nhiều, rất nhiều )//
    Ngày hôm nay, đến bây giờ, tôi vẫn cho là mình may mắn đã thay đổi đuợc số phận của chính mình.. (tuy con đường còn rất dài ở phía trước )
    Cảm ơn vì bài viết hay !
    ********************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ********************

  3. ngoaini

    ngoaini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ư ! bài viết này thật đúng tâm trạng mà tôi đã trãi qua, tôi cũng đã lấp tất cả khoảng trống thời gian ... mà sự ra đi của em đã để lại cho tôi ... rồi tôi cũng đã cười ... thật may tôi còn cười được ! Tôi giờ có thể tự tin vượt qua mọi chuyện. Cười vào sai lầm của chính bản thân ! Rồi vượt qua nó ! Tôi đã thấy cuộc đời trả nghĩa cho tôi.
    Tôi sẽ sống cho đáng sống
    Sống chứ không là tồn tại !!!
    Tôi.
  4. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    coy ơi!
    tại sao bạn lại viết bài này để tặng tui vậy?????????????
    MIMOSA.@@@@@
  5. coy

    coy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! vì mình nghĩ bài đó giúp bạn được một chút gì đó !
    Cũng là lời khẳng định của bản thân mình !
    Chúc vui.
    Thân ái
    COY

    ___________________________________________
    Ta mơ một ngày mai bàn tay ta biến sông thành điện !
    ___________________________________________
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời biết bao lần vấp ngã
    Ngã xong rồi đứng dậy tự tin hơn
    Trên đường đời có muôn vàn sỏi đá
    Nên đôi chân phải rắn rỏi , vững vàng
    ... thân tặng mày nhé Hưng ...
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  7. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    he ehe, bé Hưng ??
    có mà điên [:D]
    ********************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ********************

  8. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    KHI TA CHẲNG CÒN GÌ THÌ CŨNG LÀ LÚC TA CÓ RẤT NHIỀU.
    TÌNH YÊU KHÔNG CÒN THÌ CHỈ CÒN LẠI NỖI BUỒN.
    TIỀN BẠC KHÔNG CÒN THÌ CÒN LẠI NHỮNG CON SỐ NỢ NẦN.
    VIỆC LÀM KHÔNG CÒN THÌ TA CÒN LẠI VÔ SỐ THỜI GIAN RẢNH RỖI
    NHƯ VẬY THÌ TA MẤT ĐI 10 NHƯNG CŨNG CÒN ĐƯỢC 10 ĐẤY CHỨ.
    NHƯNG CHÚNG TA CÓ THỂ CHẤP NHẬN NHỮNG CÁI MỚI ĐÓ HAY KHÔNG THÔI?
    CHẴC CHẮN LÀ KHÔNG..VÀ KHÔNG BAO GIỜ CHÚNG TA CHẤP NHẬN ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ.CHÚNG TA CẦN PHẢI VƯƠN LÊN,PHẢI ĐẤU TRANH,PHẢI TÌM KIẾM.........TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚNG TA CẦN.
    MIMOSA.@@@@@
  9. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    tặng cho nhóc lun nhá Hưng....
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always

Chia sẻ trang này