1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế Bác Trịnh của chúng ta đã yêu bao nhiêu người con gái vậy kìa????????????????????

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi liemdng, 11/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Thế Bác Trịnh của chúng ta đã yêu bao nhiêu người con gái vậy kìa????????????????????

    Một câu hỏi hoàn toàn có thực đấy, không biết nhạc sĩ thân yêu đã để trái tim cho bao nhiêu giai nhân, điều đó đến nay cũng chưa biết được, vậy nào các bạn hãy cho tôi biết được không?????????????????????

    Liem

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 11/07/2002 ngày 21:41
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ biết mấy cô có tên hiện diện rõ ràng trong nhạc Trịnh. Cô đầu tiên là cô Diễm trong Diễm xưa, cả bài hát không nhắc đến tên cô này trừ cái chủ đề. Diễm có nghĩa là đẹp (chắc người này phải đẹp lắm) Trong bài này tôi tâm đắc nhất cái câu... Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chỉ có mình nhạc sĩ Trịnh là sáng tạo được cái màu xanh vừa xa xót vừa lạnh đến vậy... Xanh buốt... Bài này buồn man mác... mở đầu là hình ảnh thiên nhiên hoá thân thành nỗi nhớ, kết thúc cũng là hình ảnh thiên nhiên đưa đến một chiêm nghiệm... ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...
    Cô thứ hai là cô Nguyệt, được nhắc tên nhiều lần trong bài Nguyệt ca, và bài này khá dài, nghe giọng hơi giống hát kinh trong chùa, u u minh minh, sử dụng nhiều câu mang tính Hán Việt, nghe hay nhưng hơi huyền bí giống Đoá Hoa Vô Thường.
    Cô thứ ba là cô Bích Khê trong Biển Nhớ, chỉ nhắc đến duy nhất một lần trong câu... trời cao níu bước sơn khê... sự kết hợp tài tình giữa hai tên người Sơn và Khê. Sơn là núi mà Khê là Khe Thung lũng kết hợp với Biển, Trời, Mây, Liễu, Gió, Mưa, Đêm, Cát, Đá, Rêu Phong, Đèn Phố... tạo thành một bức tranh thiên nhiên rất trữ tình, đẹp lãng mạn luôn. Âm điệu tha thiết, bồi hồi nghe rất phê...
    Người thứ tư là cô Bống Hồng Nhung với tam khúc Thủa Bống là người, Bồng bống ơi, Bống không là bống. Bống là con vật rất quen thuộc với dân gian Việt Nam, cũng là tên thường gọi của cô Hồng Nhung khi nhỏ. Ba bài này, mỗi bài viết một tâm trạng, điệu nhạc khác nhau, giàu tính triết lý và pha một chút cổ tích dân gian. Có bài rất nhí nhảnh như đồng dao... Bống không là bống, viết rất tự nhiên phóng khoáng. Theo chiêm tinh nước ngoài thì Nhạc sĩ họ Trịnh nằm trong cung con Cá (chắc nhạc sĩ thấy có một sự đồng điệu về tâm linh nên viết 3 bài này). Em là tôi và tôi cũng là em mà... tác giả thường ví mình với nắng, với chim, với gió, với đá sỏi, hạt bụi, rừng, bóng ngựa... nhưng có lẽ với tam khúc này tác giả cũng ví mình như là cá. Một chú cá Bống nhưng không bơi trong một chiếc giếng nhỏ hẹp mà bơi trong một biển lớn tình yêu và âm nhạc... Bống đùa biển khơi, bống đùa núi đồi, bống đùa đuổi thôi... Hư vô bống về, câu thề đã bay...
    Tôi chỉ biết có vậy, còn mấy cô nữa nhưng không biết rõ tên nên không dám viết vào đây. Nhưng những ca khúc ông viết cho một ai đó thì cũng là viết cho mình, cho đời và đều tuyệt vời cả. Điều đó tạo nên một trịnh công sơn, một triết gia, một nhạc sĩ, một nghệ sĩ tài năng của cuộc đời.
    Thân ái
    antidisestablishmentarianism
  3. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    một là Bích Diễm, hai là cô em gái Bích diễm, ba là một cô gái Huế, bốn là một cô gái o Đà Lạt.
    không phải là Hồng Nhung.
    chúng ta đã làm tất cả vì cái gì hở Moon? Để rồi cuối cùng tất cả chỉ là một nụ cười buồn.
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Đầu tiên, khi trịnh 17 tuổi, trịnh đã có để ý đến1 cô bạn cùng trường ở Huế, cô này 1 hôm đi học, 1 hôm phải đi gánh nước thuê. Nhưng theo trịnh , thì đó coc lẽ là tình thương hơn là tình yêu. Đó cũng chính là cảm hứng , dể trịnh viét ca khúc đầu tay ướtmi.Cuộc tình thứ 2 là Diễm,con gai1 thầy dạy Pháp văn , trường trịnh học. Nhưng ông thầy này quyét không để con gái mình theo 1 anh chàng nghệ sĩ, du ca.Dẫn đến trịnh viết ca khúc Diễm Xưa cực kì hay.Rồi đến Khánh ly, nhưng thật ra như trịnh và khánh ly đã nói, họ chỉ thuộc về nhau trong ca hát mà thôi, còn ngoài ra, không bao giờ họ thuoccj về nhau ở 1 lĩnh vực khác....năm 1987, trịnh có định cươi 1 cô gái tên laTTn, hôm cuới., cô này bay từ pari về Vn dẻ cưới, nhưng ko biết vì sao, hôm, đó, trịnh lại chỉ 1 cái phủi tay, thế la song.rồi năm 1990, trịnh cũng định cưới 1 cô gái tên là Vân Anh-hoa hậu báo tiền phong,người mà hôm thi hoa hậu, trịnh phải thốt lên rằng là<<xinh quá>>, nhưng cũng cùng chung số phận với cô NNT, lại ko cuới. Ngoài ra trịnh còn 1 mối tình nữa, là 1 cô bạn với Hồng nhung, những lần trịnh ốm, cô đều đến thăm , và săn sóc. Và cũng chính hôm trịnh mất, chính cô và Hồng Nhung là người đeo khăn tang. Không biết mối tình của trịnh và cô gái này như thế nào, nhưng cứ đến ngày 4-7 hàng năm, trịnh lại cầm cây cọ lên , và vẽ 1 người phụ nữ.....Còn nhiều lắm, những cô gái trong các ca khúc của ông, nhưng thôi, mỏi tay rồi, dường lời cho người khác vậy!!!!!
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic đọc thấy mọi ngưòi giỏi thiệt .. Biết hết những chuyện này nữa .. Tui nghĩ rằng Trịnh có rất nhiều mối tình .. chúng ta hãy nghe nhũng bài hát của Trịnh ... Trong đó hình như nói lên tất cả những người con gái mà Trịnh yêu ..
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ

    gio_mua_dong@yahoo.com
  6. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Nhiều vậy sao quý vị tui kô biết nhiều đến vậy đó, hi vọng sự góp ý sẽ làm cho chúng ta thêm hiểu về vị nhạc sĩ mà chúng ta yêu quý
    Cám ơn các bạn nhiều lắm nha!
    Liêm
  7. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bích Diễm
    Ngô thị dao Ánh
    Phương Thảo(cô gái Huế)
    mọt người tên là Phùng Thị mà trịnh gặp trên Đà Lạt, tôi biết có thế.
    Nếu ngày mai em đi lấy chồng thì bố nó có buồn không ?
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Dao ánh??KHông phải như vậy đâu??trịnh không bao giờ....Dao Ánh là em gái Diễm, người đã hát rất thành công ca khúc DIễm Xưa!!!
    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi
    Có thiên đàng hay không??
    Luôn khóc thương cho những số phận!!
  9. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 1 lần nghe nói rằng Bác Trịnh đã có 1 lần lấy vợ không biết chuyện này đúng hay sai vậy , nếu đúng thì đó là ai?Mà BT của chúng ta cũng đào hoa thật nha.
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    To datrang : Tớ chưa nghe thấy có cô nào cụ thể ở Đà Lạt cả, có phải là cái cô trong bộ phim " Em còn nhớ hay em đã quên " không ?
    Còn bài " Tôi ơi đừng tuyệt vọng " không phải viết cho Hồng Nhung mà viết về V.A, một người đẹp, á hậu Việt Nam năm 1990, người mà đến ngày cưới , chú Sơn lại bảo " Thôi, làm bạn..". Vì vậy " Em là tôi và tôi cũng là em " không phải viết về Hồng Nhung và cái cung con cá như bác netin nói đâu ạ....

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này