1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế Bác Trịnh của chúng ta đã yêu bao nhiêu người con gái vậy kìa????????????????????

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi liemdng, 11/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại biết rằng có lần TCS đã ttổ chực đám cưới với 1cô gái cơ mà? Chuyện đó có thật thì phải?
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hiiiii, về các cô gái trong các ca khác thì netinventor, và Nc còn nói thiếu> Đó là lần, Trịnh ở đà lạt.Trong một buổi chiều, trên Đồi CÙ, 1 cô gái gầy gầy, sương sương, tên là PHùng Thị:<<ta thấy em trong tiền kiếp, với cọng buồn cỏ khô.Ta thấy em trong tiền kiếp, khi rừng chiều đổ mưa>>(Rừng xưa đã khép)
    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi
    Có thiên đàng hay không??
    Luôn khóc thương cho những số phận!!
  3. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chào thân ái,
    Theo mình thì chúng ta không nên tranh cải xem Trịnh đã có bao nhiêu người yêu và đã yêu bao nhiêu.Nếu các bạn thực sự muốn biết thì các bạn nên tự tìm và giữ lấy điều đó.(một chút:http://www.geocities.com/nqcto/TCS/timhieunhacTrinh.htm)
    Nói chung Trịnh yêu nhiều và dễ yêu.Nếu còn sống thì chắc rằng Trịnh còn yêu nữa
    blue[/size=10]
  4. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    tui không thể hiểu khi các ban nói dến những người con gái trong cuôc đời TCS thì các bạn lại không đề cập dến người đã thể hiện đạt nhất nhạch của ông??? Chinh Khanh Ly lại không là nguồn cảm hứng sáng tạo củat người nhac sĩ tài hoa nay hay sao toi chỉ sợ là mình không thể liệt kê hết những tình khúc có liên quan đến Khánh Ly mà thôi
    mdang
  5. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận dạng này như kiểu điều tra xem Bác Hồ có vợ và con hay không ấy! Hơi bị vô bổ! Cứ cái đà này thể nào cũng có mấy bác nhảy vào mổ xẻ xem TCS có con không, có tiền án tiền sự gì không, kinh tế như thế nào v.v thì dở ẹc. Phân tích cái gì thì cũng phải gắn liền nó với âm nhạc của Trịnh, đừng bàn ngoài lề nhiều quá... Tôi viết đến về những người con gái của Trịnh, thực ra tôi biết rất nhiều, nhưng chỉ viết những người có thể nhìn thấy rõ ràng trong nhạc Trịnh thôi, như thế sẽ thi vị hơn. Những điều gì viết về thân phận cuộc đời của Trịnh thì sách báo, các nhà phê bình đã nói hêt rồi. Chúng ta hãy viết bằng chính cảm nhận của chúng ta về nhạc Trịnh, không đại văn xào của ai thì hay hơn. Viết cảm nhận hay một tranh luận về một bài hát nào đó, một ca từ nào đó, một buổi nghe nhạc Trịnh nào đó, hay một kỷ niệm nào đó gắn với nhạc Trịnh thì đều hay cả. Nên phát huy những cái đó là tốt nhất. Tôi nghĩ như vậy
    Hãy yêu khi đời mang đến một cành hoa giữa tâm hồn...
    antidisestablishmentarianism
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Netinventor, kết thúc đẹp!
    Khoá chủ đề này nhé.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này