1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Banquet / Dạ Yến - Am I The Only One Who Like It? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 31/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. badsnoopy

    badsnoopy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bữa đó xem ở rạp.tới đúng đoạn đó cả đám cũng cười
    nhưng em thấy phim này xem cũng được.cảnh đẹp,nhạc hay,diển viên cũng đẹp,nhất là Huỳnh Hiểu Minh
    hôm đó em vô trễ nên không xem được đoạn đầu,hơi tiếc.hix
  2. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Oh, các bạn thân yêu, các bạn thật có mỹ cảm tuyệt vời, những lời nhận xét vàng ngọc của các bạn thật tớ thấy chã quá.
    Và bạn nữa, so sánh thế loại khác nhau đã chã lắm rồi, bạn còn khen phim HK hay cực thì càng tuyệt vời. Mà bạn làm tôi thấy vui, vui thật đấy. Nhìn nick thì hay mà sao chã quá thể.
  3. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Còn lâu lắm Phùng Tiểu Cương mới bằng được Trương Nghệ Mưu.
    6,5/10
  4. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Phim này tớ xem rất thích, hình ảnh có vẻ pha chút Hy Lạp, La mã cổ đại, một chút Nhật Bản. Tuy nhiên đoạn cuối có cảm giác hơi hụt hẫng, thất vọng, tên Vua vì tình phụ mà tự sát chán quá, rồi Vô Loan cũng chết (cũng lại vì Uyển Nhi), tất cả chết vì 1 người đàn bà (à lúc trước có ông Bùi Hồng Tiết độ sứ U Châu cũng chết vì Uyển Nhi, thực ra vì tiên đế). nhưng ko hiểu sao e Uyển Nhi lại chết nốt, ý đồ này khó hiểu quá.
  5. wonderboy

    wonderboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà bọn em đang cãi nhau không biết ai giết.
    Ý kiến của em là nàng hầu là người của thúc thúc Cát Ưu gài vào để giám sát Chương Tử Di, về cuối phim khi họ Chương nghĩ không còn ai phải đề phòng nữa nên thừa cơ hội trả thù cho Đương kim Hoàng thượng. Em xem thấy có đoạn quay lưng cô em đó chạy ra ngoài và một lần thấy biến sắc khi Chương nhả thuốc độc vào chén lừa vua uống.
    Chẳng biết có đúng không?
  6. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Mình ấn tượng với soundtrack của phim này, nhất là bài hát chính của phim (thì fải). Trường đoạn cuối phim với những lời ca (ko hiểu vì là tiếng Hoa mà) và giai điệu da diết cứ theo mãi bên tai tôi đến tận lúc về nhà, leo lên giường đi ngủ.
    Có ai biết đó là bài j ko? Mình đang search trên mạng xem trang nào có bài này, but chưa thấy. Ai biết được và có bài này thì cho mình xem đường link nhé. Thanks
  7. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác . Đoạn cuối em xem , thấy cái lu nước , tưởng mặt hung thủ hiện lên , hoá ra .... Mà cái vũ khí đó là Vô Luân dùng , đúng ko nhỉ???
  8. badsnoopy

    badsnoopy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    vào đây
    http://www1.ttvnol.com/forum/Nhac/763484/trang-81.ttvn
    nhớ click chuột phải, Save Target as nha bạn
    còn muốn down toàn bộ thì liên hệ với mình
  9. badsnoopy

    badsnoopy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  10. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em xin tự nhận là ếch ộp. Có bác nào có thể giải thích được cho em toàn bộ những mưu kế được sắp đặt không? Tại sao Vô Loan lại biết người hạ độc là Uyển Nhi? Em người hầu đứng cùng Uyển Nhi lúc Uyển Nhi lấy độc có vai trò gì?....

Chia sẻ trang này