1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Banquet / Dạ Yến - Am I The Only One Who Like It? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem bộ phim này mà em buồn ngủ quá các bác ạ. Hình ảnh và âm nhạc ok, nhưng tình tiết chậm quá, các diễn viên thì kẻ ác ra mặt, kẻ hiền ra mặt, kẻ tham vọng ra mặt, kẻ đê hèn ra mặt, kẻ tham lam ra mặt, tất cả đều nấp sau mặt nạ da người.
    Phim dài lê thê, ề à.
  2. meodieniri

    meodieniri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trang điểm và phục trang của nhân vật nữ chả có tí TQ nào, giống NB là.
    Cảnh quay thì hệt Mỹ, nhưng mờ nhìn cũng khoái mắt.
    Xem xong thấy hẫng hẫng, DV không đủ thuyết phục để mình đồng cảm với nhân vật. Nội dung chả đủ để ám ảnh.
    Chỉ thấy chém giết và hành hạ nhau là dã man!
  3. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy các nhà làm phim Trung Quốc nghèo nàn về chủ đề, chỉ nối gót nhau dựa vào bối cảnh hoàng cung, vừa xem vừa hình dung được kết thúc, nội dung càng ngày càng đơn điệu, rối rắm, căng thẳng và khung cảnh hoành tráng, tốn kém đã bắt đầu không phát huy nhiều tác dụng nữa. Không biết "Hoàng Kim Giáp" có khá hơn không chứ như "Dạ Yến" chẳng toát lên được hồn nhân vật, xem phim mà cứ biết là người ta đang đóng phim. Xem giới thiệu "Hoàng Kim Giáp" thấy trận chiến trước thành buổi đêm quân lính đông như kiến nhưng đồng đều và giả tạo quá, giống như trong game 3D.

Chia sẻ trang này