The Beatles và khoa học! Tôi là dân sinh học, hôm nay xin kể cho các bạn một câu chuyện vui đọc cho đỡ buồn. Nguồn gốc loài người từ lâu đã là bí ẩn mà chúng ta luôn muốn khám phá, liệu loài người có thực sự bắt nguồn từ vượn hay là do đấng tạo hóa tạo ra? Để giải thích vấn đề không phải chỉ ngồi tưởng tượng ra mà cần có dẫn liệu khoa học. Các nhà khoa học đã dày công đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh để tìm cho được những hóa thạch thể hiện những nấc thang tiến hóa từ vượn lên người. Hầu hết các mẫu thu được chỉ là những mẩu xương nhỏ vụn của một bộ phận nào đó trong cơ thể, do đó độ chính xác không cao. Nhưng điều may mắn đã xảy ra, ngày 30/11/1974 nhóm nghiên cứu của nhà khảo cổ học người Mĩ Donald Johanson, đã tìm ra một bộ mẫu xương tuyệt vời gồm 52 xương không trùng lặp của một cá thể thuộc giống người vượn Australopithecus, khoảng 20 tuổi cao 1m và nặng chưa tới 30kg. Mẫu xương chậu chứng tỏ đây là một phụ nữ được đặt tên là Lucy và có kí hiệu là AL 288 - 1. Sau khi thu được mẫu, cả đoàn thám hiểm mừng quá uống bia suốt đêm và mở to bài hát "Lucy in the sky with diamonds" của Bít tơn huyền thoại. Trong thời gian dài Lucy được coi là tổ tiên của loài người và rất nổi tiếng (trên VTV2 có chiếu rồi đó bạn). Hì hì, như vậy là những con bọ của chúng ta cũng đã đóng góp một cái gì đó cho sự kiện khoa học thú vị này. Nâng cốc nào!
hài thật. tưởng gì. Chắc là người yêu hoặc con gái hoặc bạn của con ông Donald Johanson này tên là Lucy thôi. Lucy là tên đẹp trong tiếng Anh, chẳng phải cái ông này nghe Beat hay John biết ông này mà viết ra cái tên Lucy đâu. Nhiều người thích Beat thì mình cũng sướng. Nhưng Beat không phải là tất cả. Đừng cố gán mọi thứ cho Beat.
Đâu đây là tin chinh xác đấy ah, lúc học Sử năm lớp 10, cô giáo đã dạy em như thế đấy ah............cô hỏi có em nào bít the Beatles ko?? Cả lớp nói có. RỒi cô nói lúc đó bài hát Lucy in the skys with diamonds của nhóm rất là thành công nên người ta wuyết định đă5t tên cho bộ xương đó là Lucy đó...... Chứ ko phải là ghép tuỳ tiện đâu ah......