1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Bee Gees-Một huyền thoại âm nhạc!!

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi barrygibson, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    The Bee Gees-Một huyền thoại âm nhạc!!

    Lời mở đầu

    Đây là một chủ đề mà tớ trăn trở khá lâu trước khi viết vì không biết đặt nó ở đâu cho phải đạo,box âm nhạc thì thiên về nhạc VN, box nhạc rock thì sợ bị chửi là hâm,vả lại tớ cũng đang kẹt một bài viết khá dài hơi bên đó.Box nhạc Pop này thì đôi khi chán quá vì toàn là teen pop.Dạo này thấy có nhiều người có xu hướng quay về với thể loại classic pop-rock nên,nhất là bác marooned moi cái bài về Bee Gees từ hai năm về trước lên thì ý nghĩa phải viết một bài về nhóm nhạc huyền thoại này lại càng thôi thúc mãnh liệt hơn.Bài viết này xin được gửi tặng cho những người yêu giai điệu tuyệt vời của những năm thập niên 60-70 ,cho những người chưa nghe nhiều nhưng muốn tìm hiểu về nó và nhất là cho ban nhạc Bee Gees,ban nhạc mà tôi khâm phục về tài năng âm nhạc cũng như nhân cách của họ. Đây cũng là lời tri ân dành cho thành viên quá cố Maurice Gibb của nhóm Bee Gees vừa mất năm nay.

    I/ Tôi đã đến với Bee Gees như thế nào?

    Dường như giữa tớ và ban nhạc Bee Gees có một mối duyên nợ nào đó.Ngay từ lúc còn rất nhỏ,khi một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết,tớ dã bị cuốn hút bởi giai điệu của một bài hát được một tiệm hớt tóc gần nhà thường mở.Đến mức,mỗi lần được dẫn đi cắt tóc,tớ phải nghe cho bằng được bài hát đó mới ngồi yên không cựa quậy để cho người thợ cắt tóc.Và trở thành thói quen, mỗi lần thấy tớ đến cắt tóc,cô chủ tiệm lại mở cái bài "tạch tèng teng" (đó là cách diễn đạt của tớ,nhái theo điệu nhạc).Chính cô ta cũng không biết tựa của bài nhạc đó là gì,cũng như ban nhạc nào chơi vì thời đó nhạc (những năm 86-87) nhạc pop-rock không thịnh hành như bây giờ. Chỉ biết bài đó nằm trong một cuộn băng nhạc Thái Lan hiếm hoi lúc đó.Đến khi cuốn băng đó bị nhão,(vì nghe quá nhiều) thì tớ cũng nhất quyết không đến tiệm đó cắt tóc nữa. Nhưng trong lòng tớ thì vẫn không quên được cái bài hát bí ẩn đó. Sau này,trong một lần tình cờ,tớ lại được nghe lại ca khúc đầy ám ảnh này và biết được tên ca khúc là "House of Shame",một ca khúc của Bee Gees.

    Đến khi lên cấp hai, học trường Ngô Tất Tố quận Phú Nhuận, TPHCM.Mỗi ngày đi học trên con đường Lê Văn Sĩ.tớ đều để ý thấy đến một quán cà phê có cái tên là lạ "Bee Gees".Quán khá cũ, nhưng bề thế,chứng tỏ rằng đã được mở lâu năm,cách bày trí cũng khá ấn tượng.Thế là mỗi lần có dịp đi ngang qua,tớ phải nhìn cái quán ấy và cái tên ấy một lần như một thói quen không thể bỏ,mặc dù chẳng hề biết Bee Gees là cái mô tê ất giấp gì cả.

    Khoảng năm lớp 8, tớ bắt đầu làm quen nghe nhạc nước ngoài.Những ai cỡ tuổi tớ bây giờ,chắc không xa lạ gì với cuốn sách nhạc màu xanh dương đậm tổng hợp những bài hát tiếng Anh nổi tiếng do Pham Thi Thơ biên tập. Tớ còn nhớ những bài hát trong cuốn sách đó được thu trong 6 cuốn băng cassette HF bán ở các nhà sách lớn với giá 12.000 đồng/cuốn.Đối với những đứa nhóc lớp tám thì 12.000 đồng thời đó là cả một gia tài chứ không phải là chuyện đùa nên việc sở hữu một cuộn băng là một ước mơ.Tớ may mắn được bố tăng cho cuốn băng số hai nhân dịp sinh nhật, và bài đầu tiên trong cuộn băng ấy lại là một bài của Bee Gees, ca khúc 'Reachin' Out". Tớ thật sự ấn tượng khi nghe giọng hát và phong cách chơi nhạc hoàn toàn khác những bài trươc đó mình hay nghe và bắt đầu mê mẩn với "Reachin' Out" mặc dù ở nhà vẫn hay gọi đùa đó là "con mèo hát chứ không phải người hát!".

    Rồi dần dần tớ có nhiều cơ hội nghe thêm những ca khúc tuyệt với khác của Bee Gees.Mỗi khi có chút tiền tiêu vặt đầu tuần,tớ lại lục trong đống băng cassette cũ ở nhà xem cuốn nào còn tốt tốt là xách ra tiệm Lê Hải trên đường Lý Chính Thắng nhờ thu giùm mấy cái đĩa của Bee Gees.

    Bao nhiêu năm qua,biết bao thay đổi. Teen pop rồi hiphop lên ngôi,bản thân tớ thì chuyển sang ghiền nhạc rock,tớ vẫn không thể nào bỏ được Bee Gees,ban nhạc đầu tiên mà tớ đã từng ngưỡng mộ. Không như những nhóm nhạc khác, Bee Gees cũng như Beatles, càng nghe càng khám phá nhiều điều mới lạ đến thú vị.Mỗi một ca khúc,mỗi một album đều mang một nét độc đáo riêng biệt nhưng cũng rất nhất quán.Đó là thứ âm nhạc không thể nào lầm lẫn được,thứ âm nhạc đầy xúc cảm tuyệt vời mang cái tên Bee Gees.
    ....còn tiếp!!

    All We Are Saying Is Give Peace a Chance!!




    Barrygibson
  2. tuongvyhuynh

    tuongvyhuynh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh hai ơi, em là Vy đây.
    Em đoán bài viết này là của anh bởi Beegees và barrygibson thì có một mình anh hai thôi.
    Viết hay lắm, nhưng hình như quán Beegees đã đổi tên thành quán Cây Đàn rồi.
    Chừng nào về Vn thì mail cho em.
    Tuong Vy
    Được tuongvyhuynh sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 03/06/2003
  3. tuongvyhuynh

    tuongvyhuynh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh hai ơi, em là Vy đây.
    Em đoán bài viết này là của anh bởi Beegees và barrygibson thì có một mình anh hai thôi.
    Viết hay lắm, nhưng hình như quán Beegees đã đổi tên thành quán Cây Đàn rồi.
    Chừng nào về Vn thì mail cho em.
    Tuong Vy
    Được tuongvyhuynh sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 03/06/2003
  4. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Chào em gái!
    Thật là bất ngờ khi biết em cũng là thành viên mạng ttvnol này.Như vậy là có thêm một đồng minh rồi,hi...hi!!
    Đây là lần đầu tiên anh "mang chuông đi đánh xứ người" vì sân nhà của anh hai la box nhạc rock và rock hall of fame. Anh hai viết bài bên đó nhiều hơn.
    Quán Bee Gees đổi thành "Cây Đàn" rồi hả?Trước lúc anh đi,thì quán đổi tên thành "Trang" nhưng vẫn để tên Bee Gees cạnh, bên.Sau đó thì ở khúc đối diện nhà thờ Ba Chuông lại mở thêm quán Bee Gees 2,nhưng chơi toàn nhạc sến,chán bỏ bà.Bây giờ không biết sao rồi,đã hai năm xa nhà rồi chứ ít gì đâu.
    Có lẽ nếu kiếm đủ tiền thì tết anh hai về,mà hình như lúc đó em qua đây mất rồi.Nếu em qua trước thi cho anh hai biết.Thế nào anh em mình cũng phải gặp nhau.
    All we are saying is Give Peace a Chance!!
    Barrygibson
  5. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Chào em gái!
    Thật là bất ngờ khi biết em cũng là thành viên mạng ttvnol này.Như vậy là có thêm một đồng minh rồi,hi...hi!!
    Đây là lần đầu tiên anh "mang chuông đi đánh xứ người" vì sân nhà của anh hai la box nhạc rock và rock hall of fame. Anh hai viết bài bên đó nhiều hơn.
    Quán Bee Gees đổi thành "Cây Đàn" rồi hả?Trước lúc anh đi,thì quán đổi tên thành "Trang" nhưng vẫn để tên Bee Gees cạnh, bên.Sau đó thì ở khúc đối diện nhà thờ Ba Chuông lại mở thêm quán Bee Gees 2,nhưng chơi toàn nhạc sến,chán bỏ bà.Bây giờ không biết sao rồi,đã hai năm xa nhà rồi chứ ít gì đâu.
    Có lẽ nếu kiếm đủ tiền thì tết anh hai về,mà hình như lúc đó em qua đây mất rồi.Nếu em qua trước thi cho anh hai biết.Thế nào anh em mình cũng phải gặp nhau.
    All we are saying is Give Peace a Chance!!
    Barrygibson
  6. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    II/ Tại sao tôi lại yêu Bee Gees?
    Có nhiều người bảo tớ rằng thời buổi bây giờ mà còn nghe Bee Gees là không hợp thời trang,không theo kịp nhịp sống của thời đại.Một số anh bạn nghe rock của tớ thì bảo đã nghe rock mà còn nghe Bee Gees,sến quá!!Lúc đầu còn giận,nhưng lúc sau chỉ cười trừ vì hơn ai hết,tớ tin và hiểu được giá trị của những gì mình thần tượng. Nếu những tác phẩm của Victor Hugo hay truyện Kiều của Nguyễn Du ra đời cách đây hàng thế kỉ trước vẫn được nhân loại tôn sùng thì âm nhạc của Bee Gees,một thứ âm nhạc đích thực(tớ không dám bảo là đỉnh cao của nghệ thuật) vẫn sống mãi trong lòng những nguời mộ điệu.Kiếm được một Britney Spears hay một Backstreet Boys thì dễ,chứ tìm được một Beatles hay một Bee Gees thứ hai,tớ e không phải là chuyện dễ dàng, đơn giản bởi vì những gì họ để lại đã trở thành bất tử và mẫu mực của âm nhạc đương đại. Gần đây thôi, trong chương trình tuyển chọn ca sĩ "American Idols" của Mỹ đã có một đêm gọi là Bee Gees Night.Các thí sinh tham dự phải trình bày một trong những ca khúc của Bee Gees và giám khảo chính là Robin Gibb, thành viên của nhóm Bee Gees. Đây là một đặc quyền khá hi hữu vì các ca khúc các thí sinh dự thi thường là những ca khú bất hủ do các tác giả nguời Mỹ sáng tác vì đây là chương trình của Mỹ trong khi Bee Gees là một nhóm nguời Anh. Và cũng chưa có nhạc sĩ nào được dành cả một đêm riêng cho mình cả. Điều này chứng tỏ sức mạnh của nhóm Bee Gees vẫn còn ,tuy không mãnh liệt như thời hoàng kim nhưng vẫn đủ sức,đứng vững với thời gian.
    Tớ yêu Bee Gees vì một điều không thể chối cãi: tài năng của họ.Trong giới âm nhạc, có bao nhiêu ngôi sao sớm nở tối tàn,được tâng bốc vài năm rỗi chìm hẳn vào quên lãng. Trụ được 10 năm đã là một kì công.Nhóm Bee Gees có thể tự hào rằng mình là một nhóm nhạc sống lâu nhất,trải qua nhiều thăng trầm và thay đổi của bô mặt âm nhạc thế giới nhất và cũng là ban nhạc thành công nhất,sau the Beatles. Họ có thể tự hào rằng trong suốt 5 thập niên liên tiếp từ thập niên 60 cho đến nay,không có thập niên nào mà nhóm không có ca khúc lọt vào top 5 bảng xếp hạng. Và vinh dự hơn cả khi nhóm được vinh danh trong hầu hết tất cả những giải thưởng quan trọng về âm nhạc,có tên trong Rock and Roll Hall of Fame, Songwriters Hall of Fame và gần dây nhất là giải Grammy huyền thoại âm nhạc mặc dù Maurice Gibb không còn để tận hưởng vinh dự này.
    Tớ yêu Bee Gees vì sự đa dạng trong giai điệu và giá trị văn học trong ca từ của từng bài hát.Với hơn 3000 ca sĩ từng cover lại những tác phẩm của Bee Gees, từ vua nhạc rock Elvis Presley cho đến các boysband thời thượng như Backstreet Boys, hay N'Sync, nhóm đã chứng tỏ được bản lĩnh trong việc sáng tác những ca khúc mê hoặc lòng người.Thậm chí,năm 2001,một số truòng đại học của Michigan đã đưa ca từ của những ca khúc "To love somebody" và "how Deep Is Your Love" vào trong giáo trình giảng dạy văn học bằng tiếng Anh đương đại.Trước Bee Gees chỉ có mình ca từ của Beatles được chọn đẻ đưa vào sách giáo khoa mà thôi.

    Cuối cùng,tớ yêu Bee Gees vì tình cảm gia đình,chất keo kết nối đã giúp họ vượt qua bao nhiêu sóng gió để đứng vững tới ngày hôm nay.Gia đình nhà Gibb là một khối đoàn kết không thể tách rời,tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn.Và bản thân các thành viên của nhóm Bee Gees,mặc dù là những nghệ sĩ nổi tiếng,họ luôn là những nguời chồng,nguời cha mẫu mực trong gia đình. Họ không tạo nên những scandal để thu hút báo giới,cũng như không nhờ vào những chuyện đó mà làm nên danh tiếng cho mình. Bee Gees giữ vững phong độ và sự nổi tiếng bằng tài năng đích thực.
    còn tiếp!!
    All we are saying is give Peace a chance!!
    Barrygibson
  7. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    II/ Tại sao tôi lại yêu Bee Gees?
    Có nhiều người bảo tớ rằng thời buổi bây giờ mà còn nghe Bee Gees là không hợp thời trang,không theo kịp nhịp sống của thời đại.Một số anh bạn nghe rock của tớ thì bảo đã nghe rock mà còn nghe Bee Gees,sến quá!!Lúc đầu còn giận,nhưng lúc sau chỉ cười trừ vì hơn ai hết,tớ tin và hiểu được giá trị của những gì mình thần tượng. Nếu những tác phẩm của Victor Hugo hay truyện Kiều của Nguyễn Du ra đời cách đây hàng thế kỉ trước vẫn được nhân loại tôn sùng thì âm nhạc của Bee Gees,một thứ âm nhạc đích thực(tớ không dám bảo là đỉnh cao của nghệ thuật) vẫn sống mãi trong lòng những nguời mộ điệu.Kiếm được một Britney Spears hay một Backstreet Boys thì dễ,chứ tìm được một Beatles hay một Bee Gees thứ hai,tớ e không phải là chuyện dễ dàng, đơn giản bởi vì những gì họ để lại đã trở thành bất tử và mẫu mực của âm nhạc đương đại. Gần đây thôi, trong chương trình tuyển chọn ca sĩ "American Idols" của Mỹ đã có một đêm gọi là Bee Gees Night.Các thí sinh tham dự phải trình bày một trong những ca khúc của Bee Gees và giám khảo chính là Robin Gibb, thành viên của nhóm Bee Gees. Đây là một đặc quyền khá hi hữu vì các ca khúc các thí sinh dự thi thường là những ca khú bất hủ do các tác giả nguời Mỹ sáng tác vì đây là chương trình của Mỹ trong khi Bee Gees là một nhóm nguời Anh. Và cũng chưa có nhạc sĩ nào được dành cả một đêm riêng cho mình cả. Điều này chứng tỏ sức mạnh của nhóm Bee Gees vẫn còn ,tuy không mãnh liệt như thời hoàng kim nhưng vẫn đủ sức,đứng vững với thời gian.
    Tớ yêu Bee Gees vì một điều không thể chối cãi: tài năng của họ.Trong giới âm nhạc, có bao nhiêu ngôi sao sớm nở tối tàn,được tâng bốc vài năm rỗi chìm hẳn vào quên lãng. Trụ được 10 năm đã là một kì công.Nhóm Bee Gees có thể tự hào rằng mình là một nhóm nhạc sống lâu nhất,trải qua nhiều thăng trầm và thay đổi của bô mặt âm nhạc thế giới nhất và cũng là ban nhạc thành công nhất,sau the Beatles. Họ có thể tự hào rằng trong suốt 5 thập niên liên tiếp từ thập niên 60 cho đến nay,không có thập niên nào mà nhóm không có ca khúc lọt vào top 5 bảng xếp hạng. Và vinh dự hơn cả khi nhóm được vinh danh trong hầu hết tất cả những giải thưởng quan trọng về âm nhạc,có tên trong Rock and Roll Hall of Fame, Songwriters Hall of Fame và gần dây nhất là giải Grammy huyền thoại âm nhạc mặc dù Maurice Gibb không còn để tận hưởng vinh dự này.
    Tớ yêu Bee Gees vì sự đa dạng trong giai điệu và giá trị văn học trong ca từ của từng bài hát.Với hơn 3000 ca sĩ từng cover lại những tác phẩm của Bee Gees, từ vua nhạc rock Elvis Presley cho đến các boysband thời thượng như Backstreet Boys, hay N'Sync, nhóm đã chứng tỏ được bản lĩnh trong việc sáng tác những ca khúc mê hoặc lòng người.Thậm chí,năm 2001,một số truòng đại học của Michigan đã đưa ca từ của những ca khúc "To love somebody" và "how Deep Is Your Love" vào trong giáo trình giảng dạy văn học bằng tiếng Anh đương đại.Trước Bee Gees chỉ có mình ca từ của Beatles được chọn đẻ đưa vào sách giáo khoa mà thôi.

    Cuối cùng,tớ yêu Bee Gees vì tình cảm gia đình,chất keo kết nối đã giúp họ vượt qua bao nhiêu sóng gió để đứng vững tới ngày hôm nay.Gia đình nhà Gibb là một khối đoàn kết không thể tách rời,tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn.Và bản thân các thành viên của nhóm Bee Gees,mặc dù là những nghệ sĩ nổi tiếng,họ luôn là những nguời chồng,nguời cha mẫu mực trong gia đình. Họ không tạo nên những scandal để thu hút báo giới,cũng như không nhờ vào những chuyện đó mà làm nên danh tiếng cho mình. Bee Gees giữ vững phong độ và sự nổi tiếng bằng tài năng đích thực.
    còn tiếp!!
    All we are saying is give Peace a chance!!
    Barrygibson
  8. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    A/ Tiểu sử
    I/ Thời thơ ấu
    Mọi câu chuyện cổ tích hoặc huyền thoại đề bắt đầu bằng cụm từ "Ngày xửa,ngày xưa".Tớ cũng xin được bắt đầu kể về một huyền thoại âm nhạc bằng "Once upon the time..."
    1/ Thiên tài và thiên "tai"
    Ngày xửa ngày xưa, tại thành phố Manchester của xứ sở sương mù có một tay trống kiêm nhạc trưởng của một ban nhạc tên là Hugh Gibb. Năm 1941, Hugh Gibb quen và yêu cô ca sĩ Barbra Pass. Mối tình của họ kéo dài ba năm,đến năm 1944, hai người cưới nhau và một năm sau, người con đầu tiên của gia đinh nhà Gibb, cô con gái Leslie Gibb ra đời. Sau khi Leslie ra đời, ông Hugh Gibb buộc vợ thôi nghề ca sĩ vì theo ông " Mỗi gia đình chỉ nên có một nghệ sĩ là đủ".Chính ông cũng không biết rằng gia đình ông sau này lại có bốn cậu con trai mà tất cả đều là những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.
    Cuộc sống ở Manchester sau thế chiến thứ hai đấy những khó khăn. Ban nhạc của Hugh Gibb giải thể.Ông phải đưa gia đình đến định cư tại hòn đảo Isle of Man nằm trên eo biển Anh. Mặc dù trên danh nghĩa, Isle of Man thuộc chủ quyền của Anh nhưng nguời dân trên đảo có thủ phủ riêng, chính quyền riêng và hệ thống tiền tệ riêng. Khi đưa gia đình đến Isle of Man, ông Hugh Gibb đã không từ chối bất cứ công việc gì để nuôi sống gia đình từ làm thợ bánh mì,thợ nhiếp ảnh đến việc giao sữa buổi sáng. Ngày 1-9-1946,gia đinh nhà Gibb chào đón thành viên đầu tiên của nhóm Bee Gees, cậu bé Barry Alan Crompton Gibb ra đời trong sự chào đón của cha mẹ và bé Leslie. Có thêm một miệng ăn, công việc của ông Hugh càng thêm vất vả,nhưng không vì thế mà gia đình Gibb bớt hạnh phúc.
    Bé Barry Gibb​
    Ngày 22-12-1949,bà Barbra lại cho ra đời hai cậu con trai sinh đôi Robin Hugh GibbMaurice Ernest Gibb. Robin ra đời trước nên làm anh, Maurice ra đời sau khoảng 30 phút nên làm em.Mặc dù là hai anh em sinh đôi nhưng Robin và Maurice Gibb không giống nhau như những cặp sinh đôi khác.
    Cặp song sinh Maurice(trái) và Robin (phải).​
    Gia đình nhà Gibb ở lại đảo Man vài năm rồi quay về Manchester vì ông Hugh nhận được việc làm ở đây. Là một nhạc sĩ,tuy đã bỏ nghề nhưng ông Hugh vẫn luôn yêu âm nhạc. Căn nhà nhỏ bé của ông bà Gibb luôn vang lên tiếng nhạc từ những đĩa nhạc của Mills BrothersEverly Brothers,những nhóm nhạc mà ông Hugh rất yêu thích.Chính điều này vô tình đã mang lại cảm hứng âm nhạc cho ba cậu con trai nhà Gibb.
    Năng khiếu âm nhạc của anh em nhà Gibb được bộc lộ khá sớm khi các chú nhóc hay hát nhái theo những đĩa nhạc của bố.Và điều kì lạ là khi cùng nhau cất giọng thì ba anh em nhà Gibb tự phân bè ba rất tự nhiên và chuẩn xác trong khi không ai trong số họ biết thế nào là hát bè. Maurice thường giữ bè cao,Barry bè chính và Robin bè trầm. Thường thì không ai để ý đến điều này vì các cậu Gibb còn quá nhỏ,cho đến một hôm ông Gibb bố đang tiếp khách ở phòng khách và ba chú Gibb con đang chơi trong phòng ngủ.Bực mình vì tiếng nhạc phát ra từ phòng ngủ, ông Hugh bảo vợ vào "tắt cái máy hát đĩa đi".Khi bà Barbra bước vào phòng,thì bà hết sức ngạc nhiên khi thấy tiếng hát không phải phát ra từ cái máy hát đĩa mà là từ các con của bà.Từ đó ông bà Gibb bắt đầu để ý đến năng khiếu của các cậu con trai.
    Năm lên chín, Barry được bố tặng cho cây guitar đầu tiên trong dịp sinh nhật.Cậu trở nên gắn bó với cây guitar và bắt đầu học những nốt nhạc đầu tiên từ một nguời hàng xóm vốn là lính thuỷ từng đóng quân ở Hawaii.Điều này giải thích tại sao sau này Barry chơi đàn không giống như những tay guitar khác vì cây guitar của anh được lên dây theo giai giai Re trưởng thay vì cách lên dây guitar thông thuờng.
    Có cây guitar, Barry, Robin ,Maurice Gibb cùng với hai chú nhóc hàng xóm lập nên nhóm nhạc đầu tiên trong đời: nhóm the Rattle Snakes với Barry Gibb chơi guitar hát chính, Maurice Gibb và Robin Gibb hát bè. Nhóm Rattle Snakes từng hay chơi ở các góc phố gần nhà và hay được nguời lớn thưởng tiền xu hoặc bánh mì. Được một thời gian ngắn, nhóm đổi tên thành John Wee Hays and the Blue Cats và Barry Gibb bắt đầu tập viết những ca khúc đầu tiên của mình.
    Nhóm Rattle Snakes
    Năm 1957, anh em nhà Gibb được nhà hát Odeon trả thù lao 4 bảng để xuất hiện và hát nhép theo một đĩa hát của Elvis Presley trước giờ mở màn chiếu phim.Trên đường đến rạp hát, do vừa chạy vừa giỡn ,cậu út Maurice Gibb vô tình làm rơi cái đĩa hát trong tay xuống đất, cái đĩa vỡ tan tành. Ba anh nhà Gibb thuyết phục người phụ trách để cho mình hay thực sự thay vì hát nhép và được đồng ý. Thật là ngạc nhiên,phần biểu diễn của các chú nhóc lại được khán giả tán thưởng nhiệt liệt. Từ đó nhà hát Odeon bắt đầu mời nhóm đến biểu diễn trước mỗi buổi chiếu phim.Nhờ đó mà gia đình Gibb có thêm một khoảng thu nhập kha khá,phụ vào đồng lương của ông Hugh.
    Tuy có tài về âm nhạc, những chú nhóc nhà Gibb lại khá bất trị ở trường. Ba anh em luôn luôn tìm cách trốn học đi dung dăng dung dẻ ngoài đường, thỉnh thoảng lại thó vặt vài món đồ.Đặc biệt Robin Gibb có một cái thú rất kì quặc là thích châm lửa đốt bất cứ những gì mà chú thấy. Có lần Robin đã suýt biến cái giường của mình ra tro khi chất giấy vụn duới gầm giường và châm lửa đốt. Mỗi lần trốn học Robin lại cùng Barry đi tìm những bảng hiệu quảng cáo bằng giấy để châm lửa đốt. "Cháy nhà ra mặt chuột",một lần trong khi âm mưu đốt một ...chiếc xe hơi,hai ông con nhà Gibb bị cảnh sát tóm gọn. Viên cảnh sát đến gặp ông bà Hugh Gibb và bảo rằng nếu không muốn đưa hai con vào trường cải tạo thanh thiếu niên hư hỏng thì nên tìm một nơi khác cho chúng vì sớm muộn gì cũng đến ngày đó thôi. Bàn tính với nhau ,ông bà Gibb quyết định đưa gia đình đến Úc để bắt đầu lại từ đầu. Trước khi ra đi ít lâu, cậu con trai út Andrew (Andy) Roy Gibb của gia đình nhà Gibb ra đời (5-3-1958).
    Gia đình nhà Gibb trước khi di cư sang Úc: (từ trái sang) Andy Gibb, bà Barbra Gibb, ông Hugh Gibb, Barry Gibb(đứng cạnh bà Barbra), chị cả Leslie, Robin và Maurice Gibb (hai đứa bé còn lại là con hàng xóm)
    còn tiếp
    All We Are Saying Is Give Peace a Chance!!
    Được barrygibson sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 04/06/2003
  9. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    A/ Tiểu sử
    I/ Thời thơ ấu
    Mọi câu chuyện cổ tích hoặc huyền thoại đề bắt đầu bằng cụm từ "Ngày xửa,ngày xưa".Tớ cũng xin được bắt đầu kể về một huyền thoại âm nhạc bằng "Once upon the time..."
    1/ Thiên tài và thiên "tai"
    Ngày xửa ngày xưa, tại thành phố Manchester của xứ sở sương mù có một tay trống kiêm nhạc trưởng của một ban nhạc tên là Hugh Gibb. Năm 1941, Hugh Gibb quen và yêu cô ca sĩ Barbra Pass. Mối tình của họ kéo dài ba năm,đến năm 1944, hai người cưới nhau và một năm sau, người con đầu tiên của gia đinh nhà Gibb, cô con gái Leslie Gibb ra đời. Sau khi Leslie ra đời, ông Hugh Gibb buộc vợ thôi nghề ca sĩ vì theo ông " Mỗi gia đình chỉ nên có một nghệ sĩ là đủ".Chính ông cũng không biết rằng gia đình ông sau này lại có bốn cậu con trai mà tất cả đều là những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.
    Cuộc sống ở Manchester sau thế chiến thứ hai đấy những khó khăn. Ban nhạc của Hugh Gibb giải thể.Ông phải đưa gia đình đến định cư tại hòn đảo Isle of Man nằm trên eo biển Anh. Mặc dù trên danh nghĩa, Isle of Man thuộc chủ quyền của Anh nhưng nguời dân trên đảo có thủ phủ riêng, chính quyền riêng và hệ thống tiền tệ riêng. Khi đưa gia đình đến Isle of Man, ông Hugh Gibb đã không từ chối bất cứ công việc gì để nuôi sống gia đình từ làm thợ bánh mì,thợ nhiếp ảnh đến việc giao sữa buổi sáng. Ngày 1-9-1946,gia đinh nhà Gibb chào đón thành viên đầu tiên của nhóm Bee Gees, cậu bé Barry Alan Crompton Gibb ra đời trong sự chào đón của cha mẹ và bé Leslie. Có thêm một miệng ăn, công việc của ông Hugh càng thêm vất vả,nhưng không vì thế mà gia đình Gibb bớt hạnh phúc.
    Bé Barry Gibb​
    Ngày 22-12-1949,bà Barbra lại cho ra đời hai cậu con trai sinh đôi Robin Hugh GibbMaurice Ernest Gibb. Robin ra đời trước nên làm anh, Maurice ra đời sau khoảng 30 phút nên làm em.Mặc dù là hai anh em sinh đôi nhưng Robin và Maurice Gibb không giống nhau như những cặp sinh đôi khác.
    Cặp song sinh Maurice(trái) và Robin (phải).​
    Gia đình nhà Gibb ở lại đảo Man vài năm rồi quay về Manchester vì ông Hugh nhận được việc làm ở đây. Là một nhạc sĩ,tuy đã bỏ nghề nhưng ông Hugh vẫn luôn yêu âm nhạc. Căn nhà nhỏ bé của ông bà Gibb luôn vang lên tiếng nhạc từ những đĩa nhạc của Mills BrothersEverly Brothers,những nhóm nhạc mà ông Hugh rất yêu thích.Chính điều này vô tình đã mang lại cảm hứng âm nhạc cho ba cậu con trai nhà Gibb.
    Năng khiếu âm nhạc của anh em nhà Gibb được bộc lộ khá sớm khi các chú nhóc hay hát nhái theo những đĩa nhạc của bố.Và điều kì lạ là khi cùng nhau cất giọng thì ba anh em nhà Gibb tự phân bè ba rất tự nhiên và chuẩn xác trong khi không ai trong số họ biết thế nào là hát bè. Maurice thường giữ bè cao,Barry bè chính và Robin bè trầm. Thường thì không ai để ý đến điều này vì các cậu Gibb còn quá nhỏ,cho đến một hôm ông Gibb bố đang tiếp khách ở phòng khách và ba chú Gibb con đang chơi trong phòng ngủ.Bực mình vì tiếng nhạc phát ra từ phòng ngủ, ông Hugh bảo vợ vào "tắt cái máy hát đĩa đi".Khi bà Barbra bước vào phòng,thì bà hết sức ngạc nhiên khi thấy tiếng hát không phải phát ra từ cái máy hát đĩa mà là từ các con của bà.Từ đó ông bà Gibb bắt đầu để ý đến năng khiếu của các cậu con trai.
    Năm lên chín, Barry được bố tặng cho cây guitar đầu tiên trong dịp sinh nhật.Cậu trở nên gắn bó với cây guitar và bắt đầu học những nốt nhạc đầu tiên từ một nguời hàng xóm vốn là lính thuỷ từng đóng quân ở Hawaii.Điều này giải thích tại sao sau này Barry chơi đàn không giống như những tay guitar khác vì cây guitar của anh được lên dây theo giai giai Re trưởng thay vì cách lên dây guitar thông thuờng.
    Có cây guitar, Barry, Robin ,Maurice Gibb cùng với hai chú nhóc hàng xóm lập nên nhóm nhạc đầu tiên trong đời: nhóm the Rattle Snakes với Barry Gibb chơi guitar hát chính, Maurice Gibb và Robin Gibb hát bè. Nhóm Rattle Snakes từng hay chơi ở các góc phố gần nhà và hay được nguời lớn thưởng tiền xu hoặc bánh mì. Được một thời gian ngắn, nhóm đổi tên thành John Wee Hays and the Blue Cats và Barry Gibb bắt đầu tập viết những ca khúc đầu tiên của mình.
    Nhóm Rattle Snakes
    Năm 1957, anh em nhà Gibb được nhà hát Odeon trả thù lao 4 bảng để xuất hiện và hát nhép theo một đĩa hát của Elvis Presley trước giờ mở màn chiếu phim.Trên đường đến rạp hát, do vừa chạy vừa giỡn ,cậu út Maurice Gibb vô tình làm rơi cái đĩa hát trong tay xuống đất, cái đĩa vỡ tan tành. Ba anh nhà Gibb thuyết phục người phụ trách để cho mình hay thực sự thay vì hát nhép và được đồng ý. Thật là ngạc nhiên,phần biểu diễn của các chú nhóc lại được khán giả tán thưởng nhiệt liệt. Từ đó nhà hát Odeon bắt đầu mời nhóm đến biểu diễn trước mỗi buổi chiếu phim.Nhờ đó mà gia đình Gibb có thêm một khoảng thu nhập kha khá,phụ vào đồng lương của ông Hugh.
    Tuy có tài về âm nhạc, những chú nhóc nhà Gibb lại khá bất trị ở trường. Ba anh em luôn luôn tìm cách trốn học đi dung dăng dung dẻ ngoài đường, thỉnh thoảng lại thó vặt vài món đồ.Đặc biệt Robin Gibb có một cái thú rất kì quặc là thích châm lửa đốt bất cứ những gì mà chú thấy. Có lần Robin đã suýt biến cái giường của mình ra tro khi chất giấy vụn duới gầm giường và châm lửa đốt. Mỗi lần trốn học Robin lại cùng Barry đi tìm những bảng hiệu quảng cáo bằng giấy để châm lửa đốt. "Cháy nhà ra mặt chuột",một lần trong khi âm mưu đốt một ...chiếc xe hơi,hai ông con nhà Gibb bị cảnh sát tóm gọn. Viên cảnh sát đến gặp ông bà Hugh Gibb và bảo rằng nếu không muốn đưa hai con vào trường cải tạo thanh thiếu niên hư hỏng thì nên tìm một nơi khác cho chúng vì sớm muộn gì cũng đến ngày đó thôi. Bàn tính với nhau ,ông bà Gibb quyết định đưa gia đình đến Úc để bắt đầu lại từ đầu. Trước khi ra đi ít lâu, cậu con trai út Andrew (Andy) Roy Gibb của gia đình nhà Gibb ra đời (5-3-1958).
    Gia đình nhà Gibb trước khi di cư sang Úc: (từ trái sang) Andy Gibb, bà Barbra Gibb, ông Hugh Gibb, Barry Gibb(đứng cạnh bà Barbra), chị cả Leslie, Robin và Maurice Gibb (hai đứa bé còn lại là con hàng xóm)
    còn tiếp
    All We Are Saying Is Give Peace a Chance!!
    Được barrygibson sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 04/06/2003
  10. marooned

    marooned Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    to be continued.......
    slayer

    Are you going to Scarborough Fair?

Chia sẻ trang này