1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The best of SidneySheldon

Chủ đề trong 'Văn học' bởi maumetoetoet, 18/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maumetoetoet

    maumetoetoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Da ai duoc doc tac pham "Neu con co ngay mai" cua tac gia nay chua.? Day la tac pham hay nhat ma toi da duoc doc cua tac gia nay. Co ai dong y voi y kien cua toi khong
  2. KienDongJoang

    KienDongJoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hay !!!Công nhận là hay.
    KienDongJoang
  3. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Sydney Seldon viết Best-Seller chứ không sáng tác văn học. Tiểu thuyết của ông giống kịch bản phim hơn.
    Truyện hay và sâu sắc nhất của ông có lẽ lại là " Lộ mặt " mặc dù "Nếu còn có ngày mai " thì có vẻ hấp dẫn và kĩ thuật viết sinh động hơn cả
    Pagoda - V@

    V@
    [/size=4
  4. tamgiaocandy

    tamgiaocandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết địa chỉ để đọc Sydney Seldon trên mạng thì cho bà con biết với. Anh hay Việt đều được. Cám ơn nhiều!
  5. Chien_Eric_new

    Chien_Eric_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đúng ! Nếu còn có ngày mai là tác phẩm hay nhất của S.Seldon
  6. masa

    masa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ban da doc cat bui thoi gian chua?
    neu doc roi thi minh tin rang ban se khong viet nhu vay nua
    chao
  7. hoaithu

    hoaithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo minh, S.S co 3 tac pham hay nhat la "neu con co ngay mai", "cat bui thoi gian" va "hay ke giac mo cua em".Chi co 3 quyen do moi nen co trong tu sach cua ban, con cac quyen khac thi rat binh thuong.Cac ban co dong y khong???
  8. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    "Lộ mặt" Đã ai đọc chưa. Sydney Seldon đã thoát ra khỏi cái bóng của chính mình. Mặc dù "Nếu còn có ngày mai" và người đàn bà quỷ quyệt" là hai tác phẩm được độc giả coi là xuất sắc nhất của ông, và một loạt các tác phẩm khác trở thành best-seller, "Dòng máu", "Người lạ trong gương", "Âm mưu ngày tận thế", "Cát bụi thời gian", "Truy lùng", hay "Sáng trưa chiều "....... thỉ rõ ràng vẫn không thể coi chúng là các tác phẩm văn học. Chúng là các best-seller. Phần nào đó là một mâm cỗ cho các nhà làm phim, mà ở đó cuộc đấu tranh nội tâm, sự dồn nén, bi kịch phổ biến mà con người phải đối mặt không xuất hiện mà chỉ còn các tình tiết gay cấn và li kì. Thậm chí các tình tiết cực kì hấp dẫn đã dìm chết cả tính cách nhân vật. (Quả là nhà văn này có một ma lực và đầy tài năng).
    "Lộ mặ"t là tác phẩm duy nhất của ông đã thành công không chỉ nhờ tình tiết, mà đã chạm vào cả cuộc đấu tranh nội tâm của con người trưóc bi kịch của chính mình. Mặc dù vẫn không vượt hẳn ra ngoài đưọc giới hạn về loại thể, tôi cho rằng đây vẫn là truyện khá nhất của ông.

    V@
    [/size=4
  9. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Nghe hợp lý phết nhỉ. Kiểu này tớ phải đi kiếm bằng được "lộ mặt" này về đọc thôi. Nó có dày không bác pagoda? dày wá thì lại chết tiền.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  10. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mỏng lắm bác Rookie ạ, may ra bằng nửa "Nếu còn có ngày mai". Hì, trong một cơn cuồng tín đầy tính cách mạng, bao nhiêu Sidney Sheldon nhà em em đem cho quách hết mất zồi, hông thì sẵn lòng cho bác mượn.
    Nhấn mạnh lại 1 ý của bác Pagoda, không bác lại mong chờ nhiều quá ở nó: "đã chạm vào cuộc đấu tranh nội tâm của con người (tức là mới "chạm" thôi, chưa sờ hay nắm hay gì gì, hì)... mặc dù vẫn không vượt hẳn ra ngoài đưọc giới hạn về loại thể"
    Cỏ xanh, xanh những cơn mê...

Chia sẻ trang này