1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Bourne Ultimatum , phần 3 của series phim về Jason Bourne

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi penpix, 23/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Trong truyện chưởng Tàu ngày trước, người học võ thường chia ra nhiều tầng công phu khác nhau:
    1) Kiếm chiêu: Tầng thấp nhất; chỉ học về chiêu số, cách đánh chém ngang đâm dọc như thế nào mà thôi.
    2) Kiếm khí: Ở tầng này chiêu số đã đánh đúng rồi thì phải tập vận công để mỗi chiêu đánh ra là phải có kình lực.
    3) Kiếm thuật: Ở mức này thì người học võ đã quán triệt được tinh hoa của bài kiếm riêng một môn phái đó, biết vận kình lực như thế nào cho chiêu số nào, và sử dụng thế đánh nào trong trường hợp nào. Túm lại là đã có thể phản ứng tự nhiên rồi.
    4) Kiếm đạo: Ở tầng tối cao này, người võ sư phải thấu hiểu được tinh thần của đạo đánh kiếm ở mức độ thấm nhuần nó vào trong tư tưởng và cách sống của mình. Kẻ luyến ái như chủ nhân Cổ Mộ trong "Thần điêu Đại hiệp" thì kiếm pháp có dính tí nam tí nữ. Quang minh chính đại như Trương Tam Phong trong Cô Gái Đồ Long thì "Bác nào điền hộ em" cũng ngay thẳng như thế. Còn hiểm hóc thâm trầm và ái nam ái nữ thì "Tịch Tà Kiếm Pháp" trong "Tiếu Ngạo Giang Hồ" cũng sẽ thấm vào người dùng kiếm là Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi.
    Tương tự, chúng ta đã bàn về kiếm thế, kiếm khí, và kiếm thuật của Bourne Ultimatum rồi; thế còn "kiếm đạo" của BU là gì?
  2. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Kiếm đạo nói túm gọn lại là triết lý sống của người đánh kiếm. "Kiếm đạo" trong phim BU là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt phim này là triết lý phải làm việc quang minh chính đại, không vì cái lợi cấp kỳ ngắn hạn mà bỏ đại nghĩa lâu dài.
    Trong phim, ông già trùm phân bộ Covert Operation của CIA (Ban Hành Động Mật, các ban khác của CIA có thể là Ban Tài chính, ban thu thập Thông tin, ban Phân tích, ban Huấn luyện và Tuyển mộ, ban Giải mã, ban Hậu cần (chế phương tiện, làm giấy tờ giả chẳng hạn...) đã nóng lòng muốn cho tiện việc nên đã lập ra Chương trình Black Briar để nhân viên CIA có thể tiền trảm hậu tấu: có thể giết được công dân Mỹ mà không cần có toà án xét xử; đây là điều vi phạm hiến pháp Mỹ nghiêm trọng vì theo tụi Mỹ thì CIA chỉ là cơ quan phục vụ nhân dân Mỹ dưới sự kiểm tra chặt chẽ của 3 ngành Lập pháp (Quốc hội), Tư pháp (Toà án Tối cao) và phủ Tổng thống (Hành pháp). Do đó, các chiến dịch giết người, ám sát công dân Mỹ phải được đưa lên cấp cao của chính quyền xét duyệt có án lệ, tội trạng rõ ràng cà kê dê ngỗng rồi thì mới được xử người đó. Bà Landy là đại diện cho trường phái vì dân, do dân này của CIA. Ngược lại, hai tay trùm và tay phó Vogol kia thì lại muốn dùng lén lực lượng sát thủ Black Briar cho tiện việc và thậm chí có thể cho ý đồ cá nhân của mình. Quan niệm của họ là mục đích biện minh cho phương tiện.
    Do đó, họ đã lựa ra những tay bạt mạng, trung thành một cách mù quáng nhất để vào lực lượng này. Nhân vật chính David Webb (tên thật của Jason Bourne) là một trong những tay bạt mạng này. Sự thử nghiệm lòng trung thành mù quáng này được tả rõ khi lão trùm phân bộ Hoạt Động Mật buộc JB phải bắn vào một tù nhân bị bịt mặt mà không cần biết người đó bị tội gì để tỏ lòng trung thành với tổ quốc Mỹ và nhà nước Mỹ. David Webb trong khi trải qua chương trình tẩy não như thế cho chương trình Black Briar/Treadstone thì bị "chạm mạch"; chắc tập 4 sẽ kể lại JB chạm mạch ra sao, giết thêm bao nhiêu cu nữa để chạy ra ngoài. Và thế là bắt đầu cuộc rượt đuổi trốn tìm.
    Chỉ tới cảnh cuối của phim thì JB mới quay lại nói chuyện với thằng sát thủ CIA đang nhắm bắn mình, đại loại "Mày có chắc gì là mai mốt mày sẽ không trở thành con mồi giống như tao không; lúc trước tao cũng chỉ là thằng sát thủ như mày thôi". Ở giây phút này, JB và có thể là người sát thủ hiểu được là họ đã bị lừa gạt; người ta đã dùng những mục đích cao quí nhất vì Tổ quốc, vì Nhân dân, vì Đất nước để buộc bọn họ phải đi làm những vụ ám sát bất nhân và cuối cùng thì chơi dao cũng sẽ có ngày bị đứt tay; Ý chơi dao đứt tay này thể hiện rõ nhất khi bọn CIA phát hiện được là tên sát thủ tại Tanger, Morroco đã bị phát hiện tung tích qua mạng điện toán của CIA từ máy điện toán xách tay của bé Nicky Parsons. Lão Vogol đã gầm lên là sau khi hạ xong Daniel Neal, Jason Bourne thì sẽ làm thịt luôn con phản bội Nicky; lúc đó Landy đã hỏi một câu khá triết lý "Trời ơi, nếu ông cứ làm theo kiểu này thì trong tương lai tụi mình sẽ còn phải giết tới những ai nữa trong chúng ta."
    Có người đã từng chê là Mỹ ngố, chỉ Nga, Tàu, và Việt Nam là thông minh; nào là phe ta đã lợi dụng được tự do thông tin để thu thập tin tình báo, nào là ta đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận của Mẽo để đẩy mạnh phong trào vận động phản chiến, nào là sao dân nó loạn quá chưỏi bới, biểu tình tổng thống làm mất cả đoàn kết quốc gia vv... và vv.....Trong ngắn hạn thì Mỹ trông rất ngố trước những cái ma lanh vặt của người ngoài; con mẹ Landy nói chuyện trong phim cực kỳ hâm, giảng giải đạo đức cực kỳ mô phạm muốn ngáp; nhưng trong trường kỳ thì những giá trị văn hóa tốt đẹp của Mỹ đã bảo đảm cho dân tộc họ một cuộc sống văn minh mới những mối quan hệ người với người lành mạnh và đất nước họ một tư thế hùng cường. Bọn hâm như con Landy, em đi học và đi làm bên này thấy đầy đường đầy sở. Bọn ma lanh vặt như lão V cũng có nhưng mà là thiểu số.
    Nói chung, đây cũng chỉ là phim hành động rẻ tiền của Mỹ thôi. Chắc không trình đi dự được giải Cánh Diều Vàng của ta đâu.
  3. sunmagic

    sunmagic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi, anh Bourne kô phải bị chập mạch rồi thoát ra ngoài. Ở phần 1, Bourne bị bắn khi đang làm nhiệm vụ, rớt xuống biển---> mất trí nhơ''. Cho nên nếu có tập 4 sẽ cũng kô có giải thích vì sao chú ý "chập mạch" đâu
  4. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Khiếp , bác Mộ Dung quả là đúng với chữ "Bác", không biết bà con cô bác nhà bác có ai làm ở CIA không mà bác rành thế

    VN ta không có những người hâm như Landy nên mới khốn khổ thế này đây , đến trợ cấp thất nghiệp cũng không có

    Về tình báo , em nghi ở Hải Phòng quê em , chỗ đối diện bảo tàng thành phố là 1 Safe-house của Cục tình báo Trung Ương Việt Nam , chỗ đó là khách sạn-nhà hàng nhưng cả năm không có khách vào .
    Thỉnh thoảng tầm 12h có các em **** chất lượng tầm 100$ đến đợi khách ở bên trong đi ra
  5. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Hai khả năng ở cái safehouse Hải Phòng quê bác:
    1) Các cụ nhà ta đã và đang đào tạo lực lượng nữ tình báo "Thiên Nga 2.0". Trước 75, có tiểu đoàn tình báo thiên nga của Việt Nam Cộng Hoà. Trước Tuổi trẻ hay SGGP có đăng một bài phóng sự nói về bà Thanh Thủy trung tá Đặc ủy Trung ương Tình báo miền Nam. Bà này sau cải tạo xong được Mỹ bốc đi xuất cảnh đang ở Tiểu Sài gòn. Trong trại cải tạo, chắc bà này phải phun ra hết cách hoạt động của bọn Thiên Nga cũ. Bây giờ, sẵn có trong tay nhiều "cây nhà lá vườn", các cụ nhà ta cứ theo mô hình tụi Thiên Nga cũ mà làm thôi. Tưởng tượng xem, đa số đàn ông bây giờ làm ăn hay giải trí thì đều lén lút tươi mát với mấy em, sẵn đấy các cụ gài tai mắt vào để dò xét tay chân các phe. Cực kỳ tiện. Ngày trước, tình báo Stasi Đông Đức thì có luôn một lực lượng tình báo ngỗng đực - toàn là các anh chàng điệp viên đẹp trai được gài vào Tây Đức để cua mấy thư ký nghèo của mấy tay tai to mặt lớn bên Tây Đức.
    2) Khả năng thứ hai là tiêu chuẩn ưu đãi của tình báo Hoa Sen cao hơn CIA. Thế cho nên tình báo VN có thêm khoảng tươi mát ấy để lâu lâu cải thiện. Hay bác penpix thử liều đột nhập một chuyến vào trong í, may ra được bắt giam chung phòng với mấy em í để có một phút huy hoàng rồi chợt tắt.
    Hải Phòng em có đến chơi gần đây rồi. Quảng trường nhà hát lớn, khu phố chính, cảng, cầu Bính, sân bay, Đồ sơn.....Nói chung chỉ dám cưỡi ngựa xem hoa ở đường lớn ban ngày thôi.
    2)
  6. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Em có xem tập 1, mà lâu lắm rồi, nên nhầm nhọt ra trồng trọt. Cám ơn bác góp ý!
  7. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    Tuần này bận quá,để tuần sau đi xem vậy,vào rạp xem những đoạn trailer của nó cũng thích rồi
  8. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Cũng không được thích như xem trailer đâu bác ạ. Nói chung tập 3 này làm hơi bị nhàm chán. Tập 1&2 xem thì đáng giá còn tập 3 lại bị lai phong thái phim hiện đại 1-2 năm gần đây, tình tiết nông quá, cuối phim thì nhoắng 1 cái là mở nút tuốt tuồn luột. Càng ngày càng thấy phim lẻ xem không ngon bằng phim bộ :)
    Bác nào recommend giúp qua phim bộ nào ngon đi.
  9. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài của MDB mà chết cười, phần 3 xem thế cũng được nếu có làm thêm phần 4 thì em cũng không nỡ từ chối

Chia sẻ trang này