1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế các em thích bạn trai của mình như thế nào? )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Archdevil, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Con trai dạng này thì tuyệt chủng lâu rồi..
    Bà bạn thân mến miu miu đang nói xấu gì tớ đấy.. đá cho cái giờ.. Tớ thế lày mà ko đẹp giai à.. ít thì cũng phải hơn thằng BVS
    Ô kề mình chia tay.. ố yề.. ố yề.. xa nhau.. đường em em cứ đi.. cứ đắm đuối bên ********* đấy biết gì có ngày mang bầu.. ố yề.. ố yề..
  2. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Đã định không tham gia nhưng thằng Han nó động đến mình thôi thì chạy vào vậy. Han ạ, cái đấy còn tuỳ vì ngươig yêu mày nhìn mày thấy mày đẹp trai hơn tao còn vợ tao nhìn tao lại thấy toa đẹp trai hơn mày đúng không. Nói chung khó nói lắm.
    Còn nhắc về vấn đề dân tình vừa nêu trên anh xin lỗi nói thật với trang anh16 là tuổi em chưa thể đủ để phát biểu những điều mà em đã nói ra em ạ. Vì nó quá trẻ con và sáo rỗng, đọc xong cũng có thể hiểu được người viết còn trẻ con mơ mộng anh và em sây đắp tương lai, yêu nhau thật lòng này này. Xin lỗi em em thức tế lại đi.
    Không là con gái tôi cũng có thể trả lời được con gái thích gì. Thứ nhất chẳng em nào lại không thích người yêu mình lại không đẹp trai hơn người yêu con bạn cả( nên đừng có ai mở mồm ra kêu là chỉ cần thật lòng nhé, vấn đề thật lòng sẽ nói sau ) tiếp theo là bạn trai mình phải có xe đẹp nhà giàu càng giàu càng tốt đúng không ( cái này ai chẳng thích ) đi chơi lịch sự đứng đắn được mọi người quí trọng. Kinh tế ổn định, nói chung là đủ tiêu khi 2 đứa đưa nhau đi chơi. Có chí ầu tiến và nhìn nhà có cơ để nay mai cưới nhau về còn có cái mà sống. Nói chung đây chỉ là nêu 1 phần ra thôi, còn dịp nào rỗi rãi hoặc em trang anh16 có phản hồi thắc mắc sẽ trả lời sau.
    Sau đây nói đến chuyện tình yêu đẹp với thật lòng., thử hoie em nào cũng mở mồm ra chỉ cần người đấy yêu em thật lòng, tốt với em là được, xin lỗi chứ những câu đấy chỉ phát ra ở mồm những ai ko kiếm nổi người yêu hoặc nhà quá giàu ko cần người yêu mình làm gì nữa cả. Bao giờ chẳng thế, hki mới quen nhau làm sao biết được có thật lòng với nhau hay thế này thế khác được. Cái quan trọng ở cái " thuở ban đàu gặp mặt lưu luyến ấy " chính là con tria phải ưa nhìn, ăn mặc lịch sự từ tốn trong cách ăn nói, đi đâu bạn bè cũng quí trọng và đuwọc người kách tôn trọng thì lúc đấy các em có đi mới thấy thích và tìm ra được những điểm đáng yêu đúng không.Chứ thử hỏi kêu là em ko cần vật chất, em chỉ cần tình yêu, thế lúc đi chơi anh ý đi xe xấu, 2 đứa không tiền sống trong thời buổi bước chân ra đường như bây giờ là mất tiền thì yêu nhau cũng chẳng bao giờ lâu dài được. Chỉ có kinh tế ổn định, hậu phương vững chắc cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày, thích đưa nhau đi đâu cũng không phải đắn đo suy nghĩ mãi là có đủ tiền không thì mới gọi là tình yêu đẹp, tình yêu lâu dài được. Và cái quan trọng lúc đấy mới là yêu nhau thật lòng, mới là chỉ ở bên nhau chứ không cặp kè với người khác.
    Con gái cần nhất là cái gì trong thời buổi này, đó là người yêu mình có kinh tế , đẹp trai xe đẹp. Nồi nào úp vung đấy, nên cũng đừng có ai nói thế em bình thwưòng thì làm sao kiếm được người đẹp trai nhé. Chỉ có khi đi chơi với nhau thoải mái, ko phải nghĩ ngợi đến tiền nong thì lúc đấy mới cảm thấy hạnh phúc, lúc đấy mới đưọc phép gọi là tình yêu đẹp. Cũng có tình yêu đẹp yêu nhau đạp xe lượn hồ đấy, cũng thề non hẹn biển đấy, yêu nhau 3-4 năm đấy. Nhưng khi nàng bị 1 anh khác cưa, đi @ cũng đẹp trai , lại tốt với àng thật sự, đi đâu cũng toàn ngồi chỗ sang trọng, ăn ngon mua đồ đẹp. Kể cả lúc đầu không có gì nhưng sau đấy bao giờ cũng lôi người mới ra so sánh với người cũ. Phụ nữ là thế, bao giờ chẳng đem ra so sánh anh này bới anh kia, vậy 2 anh đều tốt thì yêu anh nào, yêu anh đạp xe đạp để 8-10 năm sao tạo nên sự nghiệp ăn lương nhà nước tháng 500 nghìn thuê nàh ở với nhau ăn đói mặc kém hay ở vói anh nhà trên phố bố làm to. Xin lỗi nói thật 10 em đến 11 em bỏ đi theo anh nhà giàu.
    Con trai thì đơn giản hơn , thằng nào chẳng muốn bạn gái mình đẹp hơn bạn gái mấy thằng bạn khác. Cái quan trọng là có kiếm được hay không thôi. Chỉ cần con gái ưa nhìn, đừng nhí nhảnh quá, sống phải biết mình đang sống ở đâu trong thời buổi nào để đừng có mà mơ mộng ( con gái là 2 mơ mộng, sư tử nàh anh 2 năm trước vẫn còn chơi búp bê, mơ mộng này nọ ) mà phải sống với thực tế, mình đang ở vị trí nào. Vả lại đi chơi cứ em thích Đan Trường với Cảm Ly , Ưng Hoàng Phúc thì vứt. Không ai cấm thích nghe ca sĩ hát, nhưng chỉ thích họ hát chứ không đến nỗi phải em thích Ưng Hoàng Phúc, em thần tượng anh ý, khi nào anh ý hát mình đi xem nhé hay thấy mặt thăngd Ưng Hòng phúc thì rú ầm lên, được nó ôm hay bắt tay khéo đêm về mất ngủ. Tình yêu kiểu đấy nhường cho mấy chú mấy em lớp 10 yêu nhau nhé. Đi chơi mà cứ em thần tượng phim Hàn Quốc với diễn viên Hàn Quốc xin lỗi chứ lừa lừa đá mẹ xuống xe.
    Chỉ cần con gái cứ bình thường như những người khác, nghĩa là biết nhận biết thời cuộc và biết mình đang đứng ở đâu thì là 1 người con gái quá lí tưởng rồi. Biết quan tâm đến người yêu mình, thỉnh thoảng đi chơi thấy cái gì hay mà nghĩ người yêu mặc sẽ đẹp mua ngay về, ăn gì ngon cũng muốn đưa nhau đi ăn v v . Đấy mới là người phụ nữa đúng nghĩa mà bất kể thằng con trai nào giàu nghèo xấu đẹp đều cần hết.
    Còn em nào mở mồm nói ra em chỉ cần tình yêu thật lòng với nhau, anh ý yêu em thôi chứ không cần đẹp trai thì nên nín đi là vừa. Tình yêu không tiền ôm nhau đi bộ có mà đẹp khối ý.Chỉ biết được tốt với nhau khi sa cơ lỡ vận thua tha hoặc khó khăn chồng chất người yêu mình vẫn ở bên mình lúc đấy mới biết có thật lòng hay không.
    Phải có những lúc bạn thua tha đặt xe, điện thoại, dây chuyền và đi bộ như tôi cách đây 2 năm mới biết thế nào là tình yêu đẹp, gần 3 tuần toàn đi xem ôm với taxi ( khi có tiền ) bạn gái đi từ trên Hàng Bông xuống tận Láng Hạ đón giữa cái nắng 40 độ tầm 1h chiều mùa hè trong vòng 3 tuần liền lúc đấy mới có thể biết được tình yêu thật lòng nó thế nào. Nhìn cảnh thằng khác xe đẹp oto cưa vợ mình vợ mình toàn chốn trong nhà ko ra gặp chỉ chờ về là lấy xe đi đón mình lúc đấy mới có thể thấy được kiếm được bạn gái tốt với mình nó khó đến thế nào, lúc đấy mới biết thật sự sướng khổ có nhau nó là như thế nào, mới biết tình yêu đẹp nó là như thế. Chính vì thế sau này, tại sao bạn bè hoie sao mày chiều nó thế, suốt ngày dẫn đi mua sắm thế. Họ đâu biết bạn gái mình lúc khổ sở nắng nôi lầm lũi đón mình da đen sạm vì nắng thì lúc đấy ai sướng cho. Vậy cho nên sau này khi ăn bóng đá hay tiền nhiều do bố mẹ cho việc đầu tiên ko phải nghĩ ăn gì mua gì mà là gọi ngay hỏi em ơi em có thích gì không anh dẫn đi mua.
    Thế kỉ đi tầu vũ trụ ầm ầm đến nơi rồi vẫn có người mơ mộng chỉ cần yêu em thật lòng , em không cần gì khac hehe đọc xong mà buồn cười thay
    Diễn đàn cá độ bóng đá đã chở lại, muốn kiếm tiền thì ta vào đây  http://bongda.port5.com/forums/khuyên nhau nên đánh như thế nào để kiếm tiền đi thôi.
  3. Mao_Tse_Tung

    Mao_Tse_Tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    "Các anh chọn bạn gái thế nào?" hay "Các em chọn anh nào?" về bản chất chả khác đ ế c h gì nhau. Tại sao lại như vậy? Cái này giải thích ra cho các cô, chú hiểu thì rất dài dòng , viện dẫn cơ sở khoa học này nọ, nếu như mỗ viết ra đây thì tương đương với cả một luận án tiến sĩ về tâm lí xã hội học. Nên mỗ chẳng dại gì làm không công cho một thằng ngu nào đó chép lại để bảo vệ cho cái gọi là Ph.D of Psychological and Sociological Sciences Any Psychology của nó. Vậy nên mỗ xin trình bày ngắn gọn thế này.
    Tại vì con người là thứ động vật cấp cao, thế nhưng dù cao đến mấy thì trước tiên nó cứ phải là động vật, người ta không thể nào nhéo làm gì mà lại duy trì được nòi giống. Thế nên bản chất của chú trai chọn bạn gái cũng như là một em gái chọn bạn trai vẫn mang cái cốt từ thời động vât xuất hiện trên trái đất này là sự lựa chọn của con đực và con cái. Vậy chúng lựa chọn thế nào? Bởi vì mục đích của sự lựa chọn ấy là duy trì nòi giống bao gồm cả hai mặt lượng và chất, thế có nghĩa là không chỉ có "con đàn cháu đống" mà con chúng sinh ra còn cần phải có nào là "cao to, khoẻ mạnh", " giao diện đẹp", "IQ cao", etc. Và đó chính là sự lựa chọn theo bản năng của con đực và con cái, đến đây độc giả có thể rất nóng lòng đặt câu hỏi "Vậy rốt cục bài viết này muốn nói gì? Biểu hiện của sự lựa chọn theo bản năng gốc của con đực hay con cái là gì?"

    Vâng, vậy sự biểu hiện của sự lựa chọn ấy là gì? Xin thưa là: dù cho các cô, chú có bao nhiêu option như ở trên đi chăng nữa (nghĩa là chọn cái nhéo gì thì chọn) thì theo quan điểm đã trình bày ở trên khái quát lại cuối cùng nó chỉ bao gồm các tiêu chuẩn như sau:
    Trai chọn gái:
    - Trường phái dân gian thì cứ như tổ tiên ta đã đúc kết rồi nào là "Tai là mít , đ í t ***g bàn", "Ngực nở phồng, mông cong tớn", "Eo thon, ngực nở, mông tròn", "Hồng diện đa.. thuỷ, trường túc bất tri lao"
    - Trường phái hiện đại: "Cao 1 met 60 trở lên (t/c người Việt ), vòng 1: 90, vòng 2: 60. vòng 3: 90, giao diện friendly, biết nói hai ngoại ngữ trở lên".
    Gái chọn trai:
    - Cái này thì cứ: cao ráo (giai Việt hình như 1 m 70 thì phải , thấy hôm nọ mấy con bạn thằng em nó bảo thế), to, dài, "phải biết dạy tiếng Anh", khoẻ (xúc tầm 3 toa than không biết mệt, vẫn còn đòi xúc tiếp), kỹ thuật phải ngon.
    Như vậy rõ ràng là , dù dưới bất kì hình thức nào đi chăng nữa cũng chỉ bấy nhiêu thôi, thế cho nên hết sức đần độn cái cô hay chú nào post những cái topic như thế này (kể cả những cô, chú tham gia tranh cãi bình bầu, tất nhiên là trừ bài này của mỗ ra).
    "Trí thức là cục phân" - Mao Tse Tung
    Được Mao_Tse_Tung sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 18/09/2003
  4. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Khó có thể tìm được mẫu người con trai như ý, nhưng Tchekhov thích những chàng trai cao lớn, thân hình đẹp, có học thức và địa vị xã hội.
    Lê Ngọc Nhi
  5. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Kenzo-girl này chắc là xem phim HÀN QUỐC nhiều quá rùi.Đời thuở nhà ai lại đi đấm sếp bao giờ,có mà thằng ngu nó mới làm thế,mà đã ngu thì yêu sao nổi.Mà nó đấm sếo như thế thì làm sao nó có tiền nuôi nổi vợ con cơ chứ.Mà con trai cũng chăng cần giỏi quá đâu,nó hơn mình nhiều qúa thì làm sao mình cầm cương nó được,chí ít nõ cũng phải kém mình về cái gì đó để mình còn lên mặt được chứ,nếu không nó bảo là ngu khổ lắm
    NHỮNG KỶ NIỆM ĐÃ QUA...FOREVER.SỐNG CHO QUÁ KHỨ VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
  6. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 phút lãng đãng post bài này lên đây..Nhưng chị Autumm đã có phản hồi thì tôi cũng xin có lời thế này...
    Thứ nhất:Đi làm ở cơ quan nhà nước,hoặc liên doanh nước ngoài,vân vân,có 2 dạng.Một dạng là có tài,hoặc ko có tài,nhưng điểm chung là có thể luồn cúi,bợ đỡ,hôn đ í t sếp..Một dạng là thẳng thắn và tự tin vào tài năng của mình..Ko sợ bố con thằng sếp nào...Ở dạng thứ 2,thường sẽ gặp phải khó khăn ít nhiều nhưng người ta được sống là con người thật,trong sự thoải mái của riêng họ..Thì chồng tôi là ở dạng thứ 2..Anh ấy ko chịu được cảnh 1 thằng người Hàn Quốc,rất ngu,rất tàn bạo,ngày ngày mắng nhiếc,xỉ vả nhân viên hết lời vì những lí do chẳng ra đâu vào đâu...Một số nhân viên trong phòng coi đó là chuyện bình thường,cố nhẫn nhịn,vì phải giữ bát cơm của họ..Nhưng chồng tôi ko phải là người chịu nhục để chờ đợi bố thí..Và anh ấy đã đánh cho ********* đẻ ấy 1 trận tơi tả rồi bỏ đi,để lại sau lưng cái vị trí và mức lương ko biết bao nhiêu người mơ ước...Nếu chị cho đó là ngu,thì chắc hẳn sau này chị sẽ lấy làm vui vẻ lắm khi chồng chị ko đủ tự tin để đấm vỡ mồm thằng sếp của anh ta khi hắn đang ve vãn và đề nghị được ngủ với vợ anh ta-là chị...
    Thứ 2:Tôi ko bao giờ xem phim Hàn Quốc...Tôi ko chịu nổi cảnh hết chết vì bệnh máu trắng lại chết vì bệnh ung thư...Thế nên hình ảnh chồng tôi chẳng có gram nào được chắt lọc từ những bộ phim rẻ tiền ấy cả..
    Thứ 3:1 người dám đấm vào giữa mặt sếp(theo quan niệm của chị) là ko có khả năng nuôi nổi vợ con..Nhưng tôi xin sửa lại rằng,1 thằng bị sếp đ á i lên đầu mà ko dám làm gì,thì mới là thằng vô tích sự...Nếu chị sợ anh ta bật lại sếp sẽ ko thể nuôi nổi vợ con,thì xin chị cứ tự hào mà nghĩ đến cảnh chồng chị sau này sẽ chịu đựng mọi thứ,chui rúc dưới mọi thứ để có thể cho chị 1 cuộc sống tốt đẹp..Còn chồng tôi,đến giờ phút này,tôi tự hào vì anh ấy là 1 người đàn ông quá vững chãi,thẳng thắn,mạnh mẽ,và tất nhiên là rất thành đạt...
    Thế thôi,vài điều với chị..Nếu chị đã có gia đình,thì để chị so sánh với những gì chị đang có..Còn nếu chị vẫn còn trẻ ranh,thì cũng là cho chị 1 luồng suy nghĩ mới...
    Chị thích tranh luận,xin tiếp tục vào đây...Tôi sẽ hầu chuyện chị chu đáo...
  7. Mao_Tse_Tung

    Mao_Tse_Tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Oops... Em Kenzo_ girl đang rất yêu chồng của mình, và không thể phủ nhận được là chồng em Kenzo là quả là người đàn ông tài ba hơn khối thằng đàn ông VN khác. Theo những gì mà em Kenzo đã viết thì nếu chồng em Kenzo mà không phải là người đàn ông lí tưởng thì cũng chẳng thằng ngon hơn được anh ta, mỗ cho là nếu chồng em Kenzo mà đọc được những dòng của Kenzo viết về mình như thế này hẳn anh ta sẽ càng yêu vợ và cúc cung tận tụy với vợ thêm.
    Mỗ là ngưòi mới vào đây, sau khi đọc bài này xong mỗ tò mò xem profile của Kenzo thì thấy mấy cái ảnh của em này , chậc chẳng còn nghi ngờ gì nữa đã khẳng định cho bài viết trên của mỗ, vợ chồng em Kenzo đúng là trai tài gái sắc. E hèm , nhưng mà mỗ thấy chồng em Kenzo đã phải đi làm cho cái bọn Hàn mọi rợ ấy thì đúng là bất hạnh thật. Hầu hết các công ty của bọn Hàn Quốc ở VN trừ vài hãng lớn như LG, Samsung ra thì còn lại là của những thằng chủ tư nhân ít học bên Hàn nó sang. Mỗ đã từng buôn bán ở Hàn Quốc, mỗ biết, cái bọn gọi là dân Hàn ấy thật là mọi rợ, đàn ông thì cục súc đánh vợ như điên, coi vợ chỉ như đồ vật để giải trí, đi nhéo đâu thì thôi, về đến nhà thấy vợ ngon ngon là bất kể đang ở dưới bếp hay ở trên nhà , bắt thổi trumpet rồi fukc luôn tại chỗ. Mà cũng lạ là bọn gái Hàn rất là cam chịu chả dám hó hé nhéo gì.
    À mà chồng em Kenzo sau khi đấm vỡ mõm thằng ấy thì chắc là về rồi lập công ty TNHH làm riêng hả? Kiểu bây giờ bố nhéo làm thuê cho bố con thằng nào cả nữa, bố tự làm giám đốc nhể
    "Trí thức là cục phân , doanh nhân là cục vàng vàng"
    "Trí thức là cục phân" - Mao Tse Tung
    Được Mao_Tse_Tung sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 19/09/2003
  8. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    toi thay kenzo_girl yeu chong minh nhieu cung dung ! mot nguoi dan ong chiu noi mot nguoi "dan ba" nhu the chac la gioi lam ! khiep !
    anh yeu em for the world of tomorrow
  9. cohoa

    cohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có thể mình có nhưng diểm giống các bạn nhưng có những diểm mình khác các bạn.Đẹp trai, nhà giàu thì tuyệt rồi, nhưng liệu những thứ đó có bảo đảm được hạnh phúc của mình ko? Mình chỉ mong người ấy của mình thật sự hiểu và thương yêu mình thật sự, dối với mình như thế là đã tốt lắm rồi.
    Trong tình yêu nếu như co sự tính toán lợi dụng thi nó sẽ không bao giờ co được hạnh phúc như mình mong muốn.
    Người xuất hiện đúng lúc nó thật sự quan trọng , đó là điều mà mình học đưọc ở người bạn , người thầy và cũng chính là người mà mình yêu thương nhất .
    Bên người ấy mình có dược cái cam giác được che chở,an toàn và hạnh phúc.Đó là điều mà mình cần anh ấy.
    Mình chỉ mong các bạn đừng bao giờ có sự tính tóan trong tình yêu, hãy sồng thật, sống đúng với chính mình.
  10. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    chang hieu sao co nguoi thay tieu chuan nao minh cung co het !
    anh yeu em for the world of tomorrow

Chia sẻ trang này