1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế cái quán trọ này đã có bà chủ xinh đẹp nào chưa nhỉ???

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi PhuongTran, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0

    Cô chủ quán mới của chúng ta đây...
    Tell me when will you be mine
  2. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    ặ em câng yêu bỏĂn PhuongTran ỏĂ.
    Cho tỏằ> hỏằi cĂi box này nói vỏằ cĂi gơ vỏưy? (hỏằi nghiêm túc 'ỏƠy, tỏằ tơnh câng nghiêm túc luôn )
    Diỏằ.n 'àn Counter Strike
    CSC -dot223-
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Đã xem kỹ bản tin Zim chưa mà hỏi linh tinh thế?
    EBDBDBD - "That's all, folks"
  4. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chú nào yêu em Phuongtran thì xếp hàng đăng ký để bác Milou ghi tên nhé. Anh không yêu em Phuongtran, nên sẽ được làm ban giám khảo cuộc thi kén chồng của em Phuongtran, em nhỉ?
    -----------------------------------
    Người của sự thất bại
  5. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

    To Cellis: đã bảo ở quán trọ xứ Zim, bác vẫn là người hùng muh.Trăm sự em nhờ nơi bác.
    Dạo này ra đường, Tấm ít Cám nhiều, chả biết đâu mà lường...Quên nữa, tâm sự mỏng với bác tí, em là em ngưỡng mộ những lãng tử lạnh lùng, cao ngạo,dũng mãnh như hổ cơ.Mà ở quán thì có sẳn 1 con...

    ...Kiss you once,kiss you twice...

    Được PhuongTran sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 11/05/2003
    Được PhuongTran sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 11/05/2003
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bà chủ quán đâu nhể ?
    Nước đâu không rót mà ấm trà mốc meo thế này ? Chén để mấy ngày không tráng rồi đấy ?
    Có nhanh cái tay lên không nào, người ta ngồi mãi rồi mà mới được có mấy hột kẹo lạc bằng cái móng tay thế này à ? Nhanh chân lên chứ.
    Đấy đấy, bắt con gà mái tơ ấy,.... không, cái con hoa mơ kia chứ không phải cái giống ấp đến một huyện trứng đâu. Cái thứ mái già chỉ dùng để làm hóc chết bọn nhố nhăng thôi...
    Nào nào, rót nước kiểu gì mà tung toé ra cả bàn thế này. Đúng là chân tay mới làm quán có khác, vụng về thế này thì khách nào nó tán nào. Đầy quá, rót lại đê....
    Nồi cháo xong chưa ? Đừng có cho nhiều mì chính nhá, đây không thích ăn mì chính.....
    Để đấy, lên dọn phòng đê.
    Mai lại sai tiếp.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. contimnho

    contimnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn tham gia vào liệu có dc ko?
    KHÔNG BAO GIỜ BỎ SÓT_ THẾ GIỚI QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ TA CÒN NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM
  8. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời anh Khoai lang thang!
    Dạo này thời tiết thất thường, tính tình đâm ra dở dở ương ương.

    ...Kiss you once,kiss you twice...

    Được PhuongTran sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 12/05/2003
  9. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chào em contimnho, em định xin làm phó chủ quán à? Hỏi chị Phuongtran ấy em ạ, nhưng em đừng có vào phòng riêng của chị Phuongtran nhớ, nguy hiểm lém
    -----------------------------------
  10. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Trời !!! Em Phuong Tran, bác Chitto đùa đấy mà em !
    Hic, mà anh vừa "sến" vừa "cù lần", chả được lạnh lùng cao ngạo, thế này thì chắc em loại anh ngay từ đầu rùi. Bùn qué ! Hu hu hu, ôi, đời là thế !
    Khoai lang

Chia sẻ trang này