1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế chấp ngân hàng đi du học?

Chủ đề trong 'Du học' bởi hard2love, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myprecious_87

    myprecious_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chị ah , nhưng em thấy trong hỏi đáp về tuyển sinh về học viện đấy thì người ta bảo là đi làm thêm đc phép từ học kỳ 2 của năm thứ nhất nhưng phải xin giấy của nhà trường chứ ko cấm như ở các trường đại học .
  2. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chú nhầm thế nào chứ đã vay ảo thì chả sứ quán nào họ chấp nhận cả đâu vì chả ai thích trò ảo ảo thật thật cả , nếu mà họ chấp nhận thì họ còn đề ra cái policy đấy làm cái quái gì , phỏng để xem gia đình bác nào quen biết ngân hàng tốt có thể vay được tiền à. Đương nhiên là sẽ chả sứ quán nào chấp nhận cấp visa nếu họ biết hồ sơ tài chính có vấn đề ( vay ảo ) , tuy nhiên vấn đề ở đây lại là cái khác , đó là họ có thể biết hay không !!!.
    Thường thì vay ảo bạn sẽ phải thế chấp 1 số tiền thật khoảng 5-10% gì đấy số tiền thực tế bạn cần vay và 1 số giấy tờ khác quan trọng như giấy tờ nhà đất , chứng minh thư ( những cái này không phải là vật thế chấp mà chỉ là vật có giá trị chứng minh tính pháp lý của bản hợp đồng mà ngân hàng thảo ra với bạn ). Khi bạn vay được một số tiền , thì ngay sau đấy ngân hàng sẽ mở cho bạn một tài khoản ( tương đương số tiền mà bạn muốn vay ) , trong tài khoản của bạn sẽ không hề có record nào cho thấy rằng bạn đã vay tiền ngân hàng , vì 2 bộ phận cho vay tín dụng và vốn huy động ( tiết kiệm ) là hoàn toàn khác nhau , do vậy các nhân viên sứ quán có tài trời mới phát hiện ra được hồ sơ của bạn là hồ sơ vay ảo. Tuy nhiên , cũng chính vì cái tài khoản của bạn có tiền thật ( tiền của ngân hàng tự nộp vào cho ngân hàng ấy mà ), thế nên là bạn sẽ chả được giữ cái sổ đấy đâu , chỉ đến ngày nào bạn đi nộp hồ sơ và phỏng vấn thì nhân viên ngân hàng sẽ ưu ái cử 1 người có nhiệm vụ đến đưa cho bạn .... canh bạn ngay ngoài cửa ( nếu không bạn chạy ra ngân hàng rút hết ra tiền mặt thì sao ) , khi nào xong thì lại lấy lại. Trong mọi trường hợp thì tài khoản của bạn có thể bị phong toả từ phía ngân hàng bất chấp phía bạn ( điều này có trong hợp đồng ) , và giữ luôn số tiền cọc thực tế bạn đã nộp , nên họ luôn giữ đằng chuôi .
    Chuyện hợp đồng thì còn rắc rối và loằng ngoằng lắm , đại khái là remind chú traingheo là chả phải riêng gì sứ quán Mỹ mà các sứ quán khác cũng vậy , đâu họ cũng không chấp nhận chuyện tài sản ảo hết. Nếu bị phát hiện , đương nhiên hồ sơ record của người đó tại sứ quán sẽ rất tệ và đừng mong chuyện lần thứ 2 apply có thể pass được. Vấn đề ở đây , làm cách nào để sứ quán họ không biết .
    Chúc traingheo tư vấn các bạn thành công
    [/quote]
    Em trai à, chứng minh tài chính đi du học thì mỗi nước mình sẽ đến họ đòi hỏi 1 khác, không nước nào giống nước nào cả. Bạn traingheolangtu hay bạn nào khác lên mạng đây trả lời những thắc mắc của bạn bècũng là để giúp nhau có chút kinh nghiệm thôi, mà đã gọi là kinh nghiệm thì đều đã được trải nghiệm rồi người ta mới dám nói.
    Trước khi có mặt ở Úc chị cũng đã làm việc ở Ngân hàng ACB và chị cũng làm hồ sơ bằng cách chứng minh tài chính qua ngân hàng bằng "hợp đồng tín dụng dự phòng" và bằng chứng là chị đã có mặt ở Úc cùng với hầu hết các bạn VN hiện có mặt ở trường chị mà chị biết thì đều chứng minh bằng cách đó cả. Chị chẳng thấy có gì là illegal ở đây đâu mà sợ bị ĐSQ phát hiện (ít nhất là du học Úc). Việc chứng minh bằng hợp đồng cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng, chẳng có gì là lòng vòng cả, mọi thứ đã có mẫu sẵng rồi, chỉ cần điền số tiền em cần chứng minh vào là xong. Chị mà chưa đi học chắc chắn sẽ mời em đến ngân hàng tham quan và làm thử cái hợp đồng cho em xem có loằng ngoằng không nhé. Chị còn nhớ là chị làm mọi thứ thủ tục với ngân hàng chỉ trong 1 ngày là có thể mang lên LSQ nộp rồi . À mà chắc chị là người nhà nên nhanh, người ngoài chắc là 2 ngày
    Các em nào muốn đi du học mà còn băn khoăn về việc chứng minh tài chính qua ngân hàng thì đừng ngại tìm đến các ngân hàng như Eximbank và ACB hoặc Sacombank mà hỏi, họ tư vấn rất kỹ và rõ ràng. Các ngân hàng nước ngoài thì đừng (ví dụ ANZ, ngân hàng này nói dối để dụ khách hàng hơi bị nhiều, có thể không phải là chủ trương của Ngân hàng, nhưng hình như nhân viên làm việc hưởng theo năng suất hay sao mà cứ nói bừa hứa đại để được khách hàng đã, sau đấy kết quả ra sao tính sau).
    Nói chung chứng minh tài chính qua ngân hàng thì không ngại, nhưng vay ngân hàng để đi học thì không nên.
  3. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ok vậy chắc là học viện em định học khác với trường của cháu chị rồi. Như thế cũng tốt em à. Chịu khó vừa đi học vừa đi làm cũng đỡ được tiền sinh hoạt phí. Nhưng cũng nên tìm hiểu kỹ nhé em, vì Sing là nước nói tiếng Hoa nhiều hơn tiếng Anh, mà tìm việc làm thêm thì thường chỉ làm cho các cửa hàng nên coi chừng họ đòi hỏi phải biết tiếng hoa đấy em a.
    Chúc em thành công nhé.
  4. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Trời đất bagiadaukho and others guys.
    CMR nào có ý nào nói là không được đâu , nếu bagiadaukho chịu khó đọc bài kĩ và cả bài sau thì sẽ thấy là CMR còn ủng hộ rất nhiệt tình chuyện chứng minh tài chính qua các ngân hàng cách vay tiền làm tài khoản ảo như đã nói. Chẳng qua chỉ nói các Đại Sứ Quán một khi đã biết là tiền trong tài khoản là tiền đi vay thì họ chắc chắn sẽ không cấp visa. Còn lý do tại sao họ không thể phát hiện ra được thì bài trên cũng có nói rồi.Thật ra thì ngay cả sang UK này cũng có nhiều người bạn mới sang của CMR cũng đã làm cách này ( chủ yếu là qua Eximbank chỗ Lý Thường Kiệt ).
    Vấn đề là , Sứ Quán họ không thể biết được tài khoản nào là ảo , tài khoản nào là thật ( ai cho họ cái quyền đi check source paid-in của cá nhân ). Chính vì vậy mà cái sổ tiết kiệm đấy chưa phải đã là tất cả các yêu cầu của Sứ Quán mà còn kèm them 1 lô 1 lốc các thứ khác nữa.
    Hrmmm , các bạn cứ yên tâm mà lên các ngân hàng liên hệ.
    Thực ra thì làm tài khoản ảo khi mà bạn không đủ số tiền để chứng minh vì nó quá nhiều hoặc vì gia đình bạn cần vốn lưu động ( ai cũng biết là ở VN chả ai để tiền chết dí trong ngân hàng làm gì ), hoặc khi mà hồ sơ của bạn chưa hoàn hảo và thuyết phục lắm ( đủ để làm nhân viên sứ quán hoàn toàn tin tưởng khả năng kinh tế của gia đình bạn ) nên cần thêm một số tiền lớn để đảm bảo khả năng có visa. Như tớ có đứa bạn học , bố nó làm to lắm , thế nên là tài khoản của nó lúc làm visa sang UK có...... $20000 cho degree ( em thề ). Nhưng vấn đề cốt lõi là bạn cũng vẫn cứ phải đảm bảo đủ tiền để chăm sóc bản thân bạn tối thiểu trong thời gian học ( số tiền này nhiều khi ít hơn rất nhiều sứ quán đòi bạn chứng minh ), hoặc ít nhất trong 1 năm nếu bạn có ý chí đi làm nuôi thân vì chả phải mới sang ai cũng đi làm được ngay đâu.
    Còn cái khoản vay tín dụng ngân hàng để đi học rồi trả sau thì tuỳ các bạn thôi , bạn thấy khả năng mình trả được nợ thì cứ vay , chả tội gì cả , nó cũng giống như học bổng của Singapore thôi có điều lúc ra trường bạn phải tự lo chỗ làm mà trả nợ .
    Sắp cuối tuần rồi , giời lạnh nhẩy BN nhẩy
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    $20000 thì làm sao mà chứng minh được tài chính
  6. Kippei

    Kippei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ét xi tăng cho tớ làm ra vẻ hiểu biết quả .. tớ chỉ bổ sung cái này thôi ạ.. cái mà chứng minh tài chính ảo tức là làm cái "hợp đồng tín dụng dự phòng" như chị bagiadaukho nói đơn giản nó là trong trường hợp người nhà du học sinh không có sổ tiết kiệm đủ thời hạn mà sứ quán yêu cầu (như kiểu sứ quán Anh nó đòi 6 tháng í) hoặc trong thời gian chứng minh tài chính với sứ quán chưa có đủ tiền thì ngân hàng làm cho mình cái giấy tờ chứng minh là mình có tài khoản gửi ở trong đấy từ mấy tháng trước đó.. còn sứ quán họ mà biết mình ảo iếc gì gì đó thì làm sao mà đi Tây được nữa hén .. với cả tớ thấy thiệt tình họ cũng không xét nét mấy chuyện tiền nong này lắm đâu, vì bao nhiêu hồ sơ thế, thời gian đâu mà họ điều tra cơ chứ.. tới lúc đi phỏng vấn mình giải trình mà nghe hợp lý là ổn ngay í mờ (ôi tớ nói vậy thôi chứ cũng tuỳ sứ quán nữa ).. chúc mọi người dzui dzẻ
  7. myprecious_87

    myprecious_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước em vừa đi xem hội thảo du học ở Ngee Ann polytechnic ở sing . Hơ em thèm đi wá . Em vừa hỏi hai đứa bạn thân em rằng là có nên vay tiền đi ko .Em trình bày với chúng nó hoàn cảnh của em , bây giờ em cũng trình bày với mọi người , thế mọi người bảo em với nhớ . bây giờ để em trình bày mọi người xem ( em hơi nặng khâu trình bày , thông cảm )
    Em thấy bảo là muốn vào trường học thì phải thi 3 môn toán lý hoá bằng tiếng anh + phỏng vấn . Nếu em mà đỗ thì vào trường chúng nó sẽ cho em 80 % toàn bộ học phí dưng mà sau khi ra trường phải ở lại làm cho chúng nó ít nhất 3 năm thì nó mới thả cho đi . Tiền ăn + ở + học phí about 7000=> 10000 SGD /năm ( thế là vào khoảng 4500 =>5000 USD thì phải ) . , học trong 3 năm . CÒn trường này ko có học bổng toàn phần hay là vay sinh hoạt phí nên nó cho làm thêm để trang trải sinh hoạt phí , nhưng từ học kì 2 của năm thứ 1 + xin giấy phép nhà trường + làm nhiều nhất là 14 hrs /tuần . Cuối cùng là việc làm sau khi tốt nghiệp thì em thấy bà hiệu trưởng bảo là " theo số liệu năm 2003 cho thấy 90 % số sinh viên sau khi tốt nghiệp trường này tìm đc việc làm trong vòng 3 tháng " ( cái này thì em ko biết là bà ấy có bốc phét ko ) . Em tính là nếu cứ vay tiền đi thì đằng nào em cũng phải l;àm cho chúng nó 3 năm , thì cố mà vục mặt vào trả nợ , còn thu nhập của bố mẹ em thì khoảng 5 million VND / tháng ( chả biết có đủ trả lãi ko ) . Em trình bày với hai đứa bạn em :
    + con bạn thân của em ( con này thì bố nó làm to , sống tư bản lắm ) . Nó bảo em ;là : mày đi làm gì , đi sang làm cu li , làm ô sin cho chúng nó ah ? mày mà vay tiền đi thì để tao nói cho mày nghe . Tháng thứ nhất , con gọi điện về cho bố mẹ , bảo là con tiếp thu đc lắm , bố mẹ phấn khởi lắm . Sang tháng thứ hai . con gọi điện về , bảo là con thấy mấy môn khó lắm , bố mẹ bắt đầu lo lo . Tháng thứ ba , con ******* điện về, bảo là con bị đúp mất một môn , bố mẹ lo đến phát ốm . Đến tháng thứ tư , thi học kỳ xong , con ******* điện về bảo là con bị đuổi học rồi , thế là bố mẹ thu xếp va ly ra đê ở . Thảm lắm .
    + còn một thằng bạn em ( thằng này đang học ở úc ) , Em viết mail hỏi nó , nó trả lời em thế này này . Mày cứ vay tiền đi học cho tao , có gì thì bố ****** chịu khó ... xách va ly tìm xem họ hàng có ai cho ở nhờ . Rồi nó bảo em là mày cứ đi đi , chịu khó học rồi làm cật lực mà trả nợ , 3 năm hay 4 -5 năm gì cũng trả xong nợ , mà ko trả xong nợ thì tìm thằng chồng nào giàu giàu nhờ nó trả hộ cho ( cái này thì nó đùa thôi ) . RỒi cuối cùng nó bảo em là tao ko sợ mày ko trả đc nợ , mà sợ mày cứ hùng hục tối ngày chỉ nghĩ đến trả nợ rồi ... ế chồng , đến lúc ấy đừng bảo tao đến rước về , tội lắm ( cái này có thật ko ạ , có ai đi du học mà ế chưa ạ )
    Đấy em trình bày xong hoàn cảnh của em rồi , mọi người đi du học rồi thì mọi người chỉ bảo em một cái . EM chịu khổ quen rồi , chỉ sợ sướng wá chịu ko nổi , chứ làm cu li em cũng làm .
    Thế nhớ , em viết thế thôi ko mọi người lại bảo em nói nhiều . Mọi người giúp em với nhớ
    Thơm mọi người lên má bên phải ,
    Thơm mọi nguời lên má bên trái
    Yêu mọi người thật nhiều
    NHỚ GIÚP EM VỚI

Chia sẻ trang này