1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế chấp trái tim !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi traitim_aptech, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitim_aptech

    traitim_aptech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế chấp trái tim !

    Thế chấp ĐTLL

    Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
    Khi biết trước trò chơi mang số phận
    Đã qua 2 phần đời khấp khểnh
    Lộ trình này phẳng lặng hay chưa

    Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
    Nếu dám chắc mai sau rồi hạnh phúc
    Quá khứ với 2 lần nước mắt
    Giọt này ai chắc sẽ lau khô

    Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
    Để bình tĩnh neo thuyền vào bến đỗ
    Biết đâu đây bất ngờ giông tố
    Lại gạt thuyền ra tít tắp xa khơi

    Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
    Để nhẩm thuộc châm ngôn n` đi trước
    Câu thơ hay viết xong phải đốt
    Dẫu tột cùng ham muốn được phô ra

    Khéo trò chơi của Thượng đế đây mà
    Xin cẩn trọng trước điều may số phận
    Ta chẳng muốn duyên mình lận đận
    Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta...
    ______________
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    bán cong chưa chắc có mua kô nữa,huống hồ chi thế chấp hả chời
    nhóc mùa thu
  3. dio

    dio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Là con người dù là một ai chăng đi nữa ... rồi ai cũng tìm ra một nữa còn lại của mình nên tui nghĩ không cần thiết phải ...
    Đen trái tim của mình ra mà cần cố đâu bạn ơi
    Yêu một người yêu mãi một người
    Cho dù sông núi có khô cạn ... Tui cũng Yêu
  4. backieuphong_nammodung

    backieuphong_nammodung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây sao nói lạ vậy, trái tim sao lại thế chấp được, chỉ có ăn được mà thôi hay là để dành cho người nào đứng ở trên đó, nếu yêu thì trái tìm là nơi dành cho người yêu đứng trên đó, còn với con người thì tồn tại và sống là ở nơi tim, với TTVN thì Tim là nơi gặp gỡ nói chuyện trao đổi với nhau, đúng không các bác
    Giáng Long Thập Bát Chưởng: Bắc Kiều Phong - Gậy Ông Đạp Lưng Ông: Nam Mộ Dung
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này mà thế chấp tùm lum tà la là trái pháp luật đó!
    <P align=center>[[​IMG]</P><P align=center>[[​IMG] </P>
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ở nước ta đã có rất nhiều trường hợp khi chết đi sẽ tự nguyện hiến một bộ phận trên cơ thể của mình cho Y học ! Và cách đây 3 tháng trên chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu của VTV3 có 1 chị đã tự nguyện hiến thân mình cho Y học khi chết đi đấy !
    Trở lại vấn đề, việc thế chấp trái tim cũng là chuyện nhỏ ,nếu đấy chỉ là lời nói suông trên này !
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?

Chia sẻ trang này