1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ CÓ AI CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC YÊU NHƯ EM ??? HELP ME!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mucma, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mucma

    mucma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    THẾ CÓ AI CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC YÊU NHƯ EM ??? HELP ME!

    Bắt đầu đầu 2, đuôi.. vào đây vì hơi..cô đơn 1 chút, thế mà luớt qua mấy topic, chả bao giờ có ai chưa bao giờ được yêu, ko đang thì cũng đã, thất tình thì cũng vẫn dùng dằng,ngưòi này ko yêu đựơc mà lại bị nguời kia theo đuổi,... thế mà chả có ai như em, có đáng báo động ko chứ? em quen một lô bạn trai, bạn gái, thân khá nhiều, bọn con gái thì nói với nhau, nếu chúng là con trai thì.. sẽ yêu em!! ( an ủi phần nào) , ai cũng bảo em làm bạn tốt thì được, nhưng chả ai yêu được, ai chỉ giúp cho em thế là thế nào? chưa có nguời yêu thì em chả sợ, nhưng ko có nguời yêu mình thì lại thấy phải ..xét lại!! Chỉ an ủi hồi phổ thông, có đứa bạn "thích" em, đến khi ra trường 2 năm mới kể lại như một chuyện quá khứ, lúc đó em mới biết!! Bây giờ thì..
    các bác chỉ giáo giúp em với!!!!

    Hãy học như anh phải sống mãi mãi
    Hãy sống như anh phải chết ngày mai[/size=3­]
  2. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đừng có ỉu xìu như thế bé ơi. Chẳng có ai là không được ai yêu cả. Em thấy không? Thị Nở xấu xí như thế mà còn có một tình yêu thật cảm động với Chí Phèo nữa là... Em là một cô bé dễ thương, chỉ có điều tình yêu còn đang đứng ở đâu đó, một lúc nào đó, ở một nơi nào đó nó sẽ rơi trúng xuống đầu em, đừng sốt ruột .
    Những cô gái khác có người theo đuổi, cũng chưa hẳn là đã tìm được tình yêu đích thực cho mình đâu bé ạ.
  3. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Bạn hay thai đổi một chút về suy nghĩ và hành động.Có lẽ bạn sống quá vì bạn bè mà quên mất mình.Bạn luôn lo cho bạn bè mình,tình trạng của bạn tôi thực sự hiểu,vì bạn thân tui cũng thế(nhưng bây giờ thì ổn rùi).Bạn vẫn sống như bản thân mình,nhưng bạn hãy mở lòng ra một chút,(ko phải bạn sống khép kín) mà hãy cho mình cơ hội hoặc cho người ta cơ hôi.Có nhiều khi cơ hội tự trôi qua trước mắt,vì nhiều người sẽ nghĩ bạn đối xử với họ như bạn đối xử với các bạn khác.Bạn đã tốt với bạn bè thì hãy đối xử đặc biệt với chàng trai đó.....
    Tất cả chỉ có một điều là hãy cho mình một cảm giác mới(hãy thử xem,bạn sẽ thích ngay mà)

    L'Ourse Blanche,tu me manques beaucoup
    Pour toi mon amour !!!
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Năng đi lại vào, tìm thêm bạn mới, trong số đấy thể nào mà chẳng tìm được vài chàng khờ khạo để "lừa"
    1612821512NC8882109CCL-TXHN
  5. huyenly284

    huyenly284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Minh noi vao mang nen chua biet su dung nhieu,minh co tinh huong nay mong ba con giup do.Tui dang yeu mot anh lai xe hon 10 tuoi lai o xa nhau cach den 500 cay so,anh ay cung yeu tui nhung lai do hoan canh nen ko yeu nhau duoc nhung phai lam the nao de quen nguoi ta duoc nhi.Co the yeu mot nguoi khac ko?
  6. mai_yeu_anh

    mai_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    sao tui giống bạn quá vậy
    <img src="http://pic1.picturetrail.com/VOL131/782369/1375077/16047479.jpg
  7. mucma

    mucma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn, lâu lắm rồi lại có lúc rỗi, đúng hơn là có lúc lại buồn về ~ vấn đề như thế, để lục tìm lại ~ gì đã viết, cảm ơn mọi người lắm lắm, đôi lúc có tâm sự, vào ttvn , đọc tâm sự của ngưòi ta mà như mình ngoài cuộc, rồi lại thất vọng Disconnect, hôm nay thì khác, cảm ơn chị Raining, :em là một cô bé dễ thuơng" câu nói động viên đó thật đáng làm cho nguời nhận phải mỉm cười, ngay cả khi chưa kịp lau khô nước mắt.
    còn nuihanoi, những điều anh nói đã có đứa bạn khuyên em như thế,cảm ơn anh lắm, em cũng hy vọng sẽ" ổn", nhưng chắc chắn nếu thế, em cũng sẽ ko bao giờ kể là miình đã mong đợi nó như thế nào( vì sỹ diện mà) .
    chúc mọi nguời hạnh phúc như em lúc này
    Hãy học như anh phải sống mãi mãi
    Hãy sống như anh phải chết ngày mai[/size=3­]

Chia sẻ trang này