1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế có em nào muốn tham khảo câu tỉnh tò với người tình ko ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi kiki_and_coco_new, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhukov

    zhukov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Câu này theo tớ là rất hay
    "Anh yêu em đến khi nào có người yêu mới thì thôi"

    THÀNH CÔNG CỦA CHUYẾN ĐI KHÔNG PHẢI LÀ ĐÍCH ĐẾN
  2. melody-of-life

    melody-of-life Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    trời ơi anh nói như vậy thì có mà mất người yêu chứ còn gọi gì là tỏ tình nữa cơ chứ
    In your dearest memories, do you remember loving me?
  3. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    có 1 câu tuyệt vời nè!(dành cho các boy)
    Tình yêu của em là đích đến của đời anh
    nói xong chạy lại ôm liền còn không thì chạy liền!!!

    song vi tien


    chet vi tinh


    Dragon

  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,chị ý là người quản lí của cháu đấy,Nhưng mà ác độc lắm,toàn hành hạ cháu ko à ?
    hic.thui,để cháu cho mọi người một câu nhá.
    Tình yêu là bài giải phương trình
    Bao nhiêu nghiệm toán bấy nhiêu lằng nhằng !Mọi người hãy nhớ tới câu này trước khi yêu nhá !
    [​IMG]

Chia sẻ trang này