1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Collection of Adult & Erotic films

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Chel, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ôi rời ôi, xem thấy multishock quá đi thôi
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Một lũ ăn chơi nhảy múa, makelove, bế tắc, hoang tưởng, và... biểu tình. Xem xong thấy thanh niên Pháp thì ít mà thấy giống thanh niên VN thì nhiều , toàn những tư tưởng "cách mạng trong nhà"
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Một lũ ăn chơi nhảy múa, makelove, bế tắc, hoang tưởng, và... biểu tình. Xem xong thấy thanh niên Pháp thì ít mà thấy giống thanh niên VN thì nhiều , toàn những tư tưởng "cách mạng trong nhà"
  4. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Em vừa xem xong cái Untold Scandal. Nó đúng là Korean version của phim "Dangerous Relationships"
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Em vừa xem xong cái Untold Scandal. Nó đúng là Korean version của phim "Dangerous Relationships"
  6. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà cuối cùng thì hôm qua cũng tìm được cái The Dreamers rồi các bác ạ. Đi tứ tung ko thấy, về ngay Hàng Bông thì lại có, nhưng cũng chỉ còn đúng 1 cái. Mới xem 1 lần nên chưa thể có nhận định gì thêm
    Ah, còn cái Rape me, đúng là bó tay với nó, tìm cả nửa năm rồi mà ko thấy.
    Hôm qua cũng mượn được ông anh phim Romance, xem cũng được. Mức độ trần trụi của *** so với The Dreamers nhìn chung là ngang nhau, tuy nhiên cũng chỉ mới xem 1 lần nên chưa hiểu hết!

  7. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà cuối cùng thì hôm qua cũng tìm được cái The Dreamers rồi các bác ạ. Đi tứ tung ko thấy, về ngay Hàng Bông thì lại có, nhưng cũng chỉ còn đúng 1 cái. Mới xem 1 lần nên chưa thể có nhận định gì thêm
    Ah, còn cái Rape me, đúng là bó tay với nó, tìm cả nửa năm rồi mà ko thấy.
    Hôm qua cũng mượn được ông anh phim Romance, xem cũng được. Mức độ trần trụi của *** so với The Dreamers nhìn chung là ngang nhau, tuy nhiên cũng chỉ mới xem 1 lần nên chưa hiểu hết!

  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự không khoái mấy fim kiểu như "Baise-moi" lắm, cũng có vài fim thuộc thể loại nhân vật nữ chính bị làm nhục rồi vác đồ nghề đi giết hết bọn lợn (như "I Spit On Your Grave" chẳng hạn), những fim kiểu này thì chẳng bao giờ có kịch bản mấy, xem ai cũng biết kết cục thế nào, tuy nhiên xem thấy lợm lợm vì từ nhân vật chính diện đến phản diện đều "mọi" như nhau.
    Còn fim "Romance" xem cũng chả hiểu lắm thật. Một cô giáo tiểu học có một anh chồng "lãnh cảm", đâm ra buồn chán đi thoả mãn "khao khát" ở chỗ ông hiệu trưởng, chỗ tình nhân, và ngay cả với một gã không quen trên cầu thang chung cư. Fim xây dựng kiểu như nhân vật chính của chúng ta chẳng tốt đẹp cũng chẳng xấu xa, kiểu như đánh vào cái ham muốn rất người (XXX), đồng thời là hình tượng phụ nữ Pháp kiểu nửa lẳng lơ, nửa ngây thơ trong trắng nổi tiếng. Cuối cùng như cô giáo của chúng ta có con bằng cách đến một địa điểm kì lạ: mỗi cô gái chui quá một cái lỗ , nửa người trong phòng, nửa "quan trọng" còn lại quay ra một hành lang, các ông các anh đi qua ai thấy thích cô nào thì cứ thế vào "phập", người "phập" và "bị phập" không nhìn thấy mặt nhau (chẳng biết là ở Pháp có chỗ như thế thật hay là chỉ trong fim Romance )
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự không khoái mấy fim kiểu như "Baise-moi" lắm, cũng có vài fim thuộc thể loại nhân vật nữ chính bị làm nhục rồi vác đồ nghề đi giết hết bọn lợn (như "I Spit On Your Grave" chẳng hạn), những fim kiểu này thì chẳng bao giờ có kịch bản mấy, xem ai cũng biết kết cục thế nào, tuy nhiên xem thấy lợm lợm vì từ nhân vật chính diện đến phản diện đều "mọi" như nhau.
    Còn fim "Romance" xem cũng chả hiểu lắm thật. Một cô giáo tiểu học có một anh chồng "lãnh cảm", đâm ra buồn chán đi thoả mãn "khao khát" ở chỗ ông hiệu trưởng, chỗ tình nhân, và ngay cả với một gã không quen trên cầu thang chung cư. Fim xây dựng kiểu như nhân vật chính của chúng ta chẳng tốt đẹp cũng chẳng xấu xa, kiểu như đánh vào cái ham muốn rất người (XXX), đồng thời là hình tượng phụ nữ Pháp kiểu nửa lẳng lơ, nửa ngây thơ trong trắng nổi tiếng. Cuối cùng như cô giáo của chúng ta có con bằng cách đến một địa điểm kì lạ: mỗi cô gái chui quá một cái lỗ , nửa người trong phòng, nửa "quan trọng" còn lại quay ra một hành lang, các ông các anh đi qua ai thấy thích cô nào thì cứ thế vào "phập", người "phập" và "bị phập" không nhìn thấy mặt nhau (chẳng biết là ở Pháp có chỗ như thế thật hay là chỉ trong fim Romance )
  10. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, cái bà Catherine Breillat này làm phim nào mà ống camera chả xoay quanh vùng cấm địa của chị em. Phim của bà ta được coi như một cách để nói toạc ra hết những "bức bối" về mặt ******** của con người (cách thể hiện thì đúng là hơi khó nuốt trôi, không chỉ với người VN đâu, mà ngay cả người Pháp chính tông ko phải ai cũng chịu được cách làm phim của Breillat).
    Còn bác gì muốn tìm Baise-moi thì thành thực tôi khuyên bác chẳng nên đi tìm làm gì. Phim đó nhạt thếch. Đại khái là có mấy bà đạo diễn muốn khác người (trong đó có một bà gốc VN mới khiếp nhé) thuê một dàn diễn viên phim porn đi đóng phim này. Kết quả là diễn xuất tệ hại đến mức muốn chê cũng khó không biết chê ra sao, các pha *** thì thô thiển (nói thật nếu các bác định tốn thì giờ xem cái phim của nợ này thì tải hẳn porn về mà xem cho ngắn chuyện, tôi thì thích những phim "một vừa hai phải" hơn)

Chia sẻ trang này