1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Collection of Adult & Erotic films

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Chel, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một phim rất hot lấy bối cảnh Việt Nam hẳn hoi nhé L''amant

    Cái poster trông hiền vậy thôi, chứ nội dung khác hẳn. Phim kể về mối quan hệ giữa một cô thiếu nữ người Pháp với một chàng trai người Hoa. Bối cảnh chính là Sài Gòn hồi 1930 - thành phố được quay tuyệt đẹp. Nói chung hình ảnh của L''amant rất trau chuốt, chả vậy mà được đề cử Oscar về Cinematography.
    Nói chung phim xem là lạ, hơi quái. Mối quan hệ đó tưởng chừng như chỉ dừng lại ở chuyện thể xác, nhưng thật ra chính cô gái là người ko dám cho đi tình yêu của mình, dù tất tần tật những thứ khác đều ko giữ lại. Các cảnh xxx được thể hiện khá explicit. Anh giai Lương Gia Huy sau phim này trở thành nổi tiếng với việc khoe vòng 3, hehe...
  2. Stupid_Cupid_new

    Stupid_Cupid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ông Bernardo Bertolucci này hình như chuyên làm phim người lớn hay sao ý nhỉ. Cái Stealing Beauty cũng ko nằm ngoái số đó. Giờ mua phim phải tránh lão này ra mới được, nhiều khi oan gia... hic
    Mà cho tôi hỏi một câu nhé, có phải con trai các bác, bác nào cũng tàng trữ ít nhất dăm ba phim kiểu này trong nhà đúng ko?
  3. Stupid_Cupid_new

    Stupid_Cupid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ông Bernardo Bertolucci này hình như chuyên làm phim người lớn hay sao ý nhỉ. Cái Stealing Beauty cũng ko nằm ngoái số đó. Giờ mua phim phải tránh lão này ra mới được, nhiều khi oan gia... hic
    Mà cho tôi hỏi một câu nhé, có phải con trai các bác, bác nào cũng tàng trữ ít nhất dăm ba phim kiểu này trong nhà đúng ko?
  4. neato

    neato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chị gái ơi, các lão ấy phải tàng trữ hàng chục, chứ ko chỉ dăm ba phim kiểu đó đâu ạ.
    Hôm trước vừa xem trộm được một cái phim của lão ấy nhà em. Chẹp, có hình Monica Belluci ngây thơ trên bìa đĩa như thế này này
    Nội dung thì chả có gì lắm: một anh giai đi trả thù cho chị vợ bị hiếp. Cái đáng nói là cách thể hiện: tên phim là Irreversible nên lão đạo diễn thể hiện theo trình tự từ dưới lên. Đầu tiên chưa hiểu gì là cảnh anh giai đó cùng ông bạn đi vào một ổ gay để trả thù; sau đó là đoạn chị gái bị hiếp, rồi đoạn tiệc tùng trước khi chị gái bỏ đi vào cái đường vượt đó, cuối cùng là cảnh 2 vợ chồng vui vẻ trước khi đi dự tiệc. So với phim nầy thì The Lover ở trên còn đoan trang, kín đáo chán. Chả có gì là bị che dấu cả, em xem mà cứ tưởng là xem porno cơ, nhưng cứ cố để hiểu vì ban đầu cứ như mớ bòng bong vậy đó. Giờ thì hiểu vì sao lão ấy cứ cất giấu phim nầy mãi hí hí.
    Túm lại một câu: phim tò mò thì xem một lần chứ chả đọng lại được cái gì cả.
  5. neato

    neato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chị gái ơi, các lão ấy phải tàng trữ hàng chục, chứ ko chỉ dăm ba phim kiểu đó đâu ạ.
    Hôm trước vừa xem trộm được một cái phim của lão ấy nhà em. Chẹp, có hình Monica Belluci ngây thơ trên bìa đĩa như thế này này
    Nội dung thì chả có gì lắm: một anh giai đi trả thù cho chị vợ bị hiếp. Cái đáng nói là cách thể hiện: tên phim là Irreversible nên lão đạo diễn thể hiện theo trình tự từ dưới lên. Đầu tiên chưa hiểu gì là cảnh anh giai đó cùng ông bạn đi vào một ổ gay để trả thù; sau đó là đoạn chị gái bị hiếp, rồi đoạn tiệc tùng trước khi chị gái bỏ đi vào cái đường vượt đó, cuối cùng là cảnh 2 vợ chồng vui vẻ trước khi đi dự tiệc. So với phim nầy thì The Lover ở trên còn đoan trang, kín đáo chán. Chả có gì là bị che dấu cả, em xem mà cứ tưởng là xem porno cơ, nhưng cứ cố để hiểu vì ban đầu cứ như mớ bòng bong vậy đó. Giờ thì hiểu vì sao lão ấy cứ cất giấu phim nầy mãi hí hí.
    Túm lại một câu: phim tò mò thì xem một lần chứ chả đọng lại được cái gì cả.
  6. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, đang ngồi ngoài hàng, lại vớ được cái nick này. Bọn này gian thật để chế đội save pass. Bực thiệt.
    Nói về cái Irreversible, thì cách quay phim cũng khá lắm. Nhiều Shot dài đến cả chục phút , không cut. Diễn viên cứ phải diễn dài dài, điều này phải được chuẩn bị rất kỹ từ trước. Còn về vấn để ***ual thì những phim đầu tiên đề cập đến phải nhắc tời The last Tango in Paris của Marlon. Xem được chục phút tắt đi liền.
  7. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, đang ngồi ngoài hàng, lại vớ được cái nick này. Bọn này gian thật để chế đội save pass. Bực thiệt.
    Nói về cái Irreversible, thì cách quay phim cũng khá lắm. Nhiều Shot dài đến cả chục phút , không cut. Diễn viên cứ phải diễn dài dài, điều này phải được chuẩn bị rất kỹ từ trước. Còn về vấn để ***ual thì những phim đầu tiên đề cập đến phải nhắc tời The last Tango in Paris của Marlon. Xem được chục phút tắt đi liền.
  8. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    To Merrimy: tớ đánh giá theo tính nghệ thuật và chân thực của các cảnh *** trong phim.
    Xin trình làng một phim nữa: Summer Time - Hàn
    Trong mỗi lần đi kiếm phim erotic, những phim của Hàn Quốc luôn thu hút tôi đầu tiên. Bởi thứ nhất là nó dễ kiếm, thứ 2 là diễn viên đẹp và thứ 3 là những kịch bản khá đời thường của chúng. Summer time là một trong số đó.
    Câu chuyện kể về một anh chàng thuê ở một căn hộ trên gác 2 của một căn nhà chỉ có 2 tầng. Tầng 1 là tổ ấm của 1 đôi vợ chồng, với anh chồng là cảnh sát, còn cô vợ thì suốt ngày nằm ườn ra đợi chồng về chiến đấu. Nói là tổ ấm chứ thực ra trước đây, chính thằng cảnh sát này đã cưỡng hiếp và lấy nàng này về làm vợ.
    Mấu chốt của phim nằm ở một (thực ra là 2) cái lỗ nhỏ. Hai cái lỗ thông giữa tầng 1 và tầng 2 của căn nhà khiến mọi sinh hoạt ******** của đôi vợ chồng kia ở phía dưới đều được anh chàng tốt số gom hết vào mắt. Bản năng ******** trỗi dậy, và trong một lần tình cờ lấy được chìa khoá nhà của căn hộ bên dưới, biết chỉ có mỗi chị vợ ở nhà, ku cậu đã ko ngần ngại mở khoá vào nhà và...
    Nhưng còn thú vị hơn khi trong lần đó, ku này khéo đến mức oánh xong rồi chuồn thẳng lên gác mà ko bị chị vợ nhận ra. Tại sao lại thế và kết thúc của phim thế nào thì các bác phải xem mới hiểu!
    Đánh giá: 7,5/10
  9. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    To Merrimy: tớ đánh giá theo tính nghệ thuật và chân thực của các cảnh *** trong phim.
    Xin trình làng một phim nữa: Summer Time - Hàn
    Trong mỗi lần đi kiếm phim erotic, những phim của Hàn Quốc luôn thu hút tôi đầu tiên. Bởi thứ nhất là nó dễ kiếm, thứ 2 là diễn viên đẹp và thứ 3 là những kịch bản khá đời thường của chúng. Summer time là một trong số đó.
    Câu chuyện kể về một anh chàng thuê ở một căn hộ trên gác 2 của một căn nhà chỉ có 2 tầng. Tầng 1 là tổ ấm của 1 đôi vợ chồng, với anh chồng là cảnh sát, còn cô vợ thì suốt ngày nằm ườn ra đợi chồng về chiến đấu. Nói là tổ ấm chứ thực ra trước đây, chính thằng cảnh sát này đã cưỡng hiếp và lấy nàng này về làm vợ.
    Mấu chốt của phim nằm ở một (thực ra là 2) cái lỗ nhỏ. Hai cái lỗ thông giữa tầng 1 và tầng 2 của căn nhà khiến mọi sinh hoạt ******** của đôi vợ chồng kia ở phía dưới đều được anh chàng tốt số gom hết vào mắt. Bản năng ******** trỗi dậy, và trong một lần tình cờ lấy được chìa khoá nhà của căn hộ bên dưới, biết chỉ có mỗi chị vợ ở nhà, ku cậu đã ko ngần ngại mở khoá vào nhà và...
    Nhưng còn thú vị hơn khi trong lần đó, ku này khéo đến mức oánh xong rồi chuồn thẳng lên gác mà ko bị chị vợ nhận ra. Tại sao lại thế và kết thúc của phim thế nào thì các bác phải xem mới hiểu!
    Đánh giá: 7,5/10
  10. chimsun

    chimsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Eh, lâu lắm em không vào đuợc trang này, chẳng hiểu sao server busy liên tuc,
    Em cũng xin giới thiệu với moi người một bộ phim của Thái Lan co tên tiếng Việt là "Văn nương". Phim đuợc kể dưới dạng hồi tưởng của 1 chú bé 15 tuổi. Sau khi mẹ mất, chú này ở với ông bố (chi là giải pháp tình thế, vì mẹ chú bị h... rồi có thai) và bị hắt hủi các kiểu. Sau khi ông bố hờ này nạp thêm 1 cô thiếp mới (do cô Chung Lệ Đề đóng) thì chú ta "phải lòng" người thiếp này và mọi chuyện trở nên "rắc rối" vì những quan hệ ******** giữa chàng trai 15 tuổi và người thiếp đâu như 30 tuổi thì phải.
    Film này co tên tiếng Anh mà em ko thể nhớ được là gì, "Jan Dara" hay sao ấy, bà con thông cảm nhé.
    Mọi người thấy collection Emmanuell có được không? Thấy nhiều người đánhgiá đấy là bộ phim hấp dẫn nhất của thể loại erotic phải không a. Đợt vừa rồi em lên Đinh Liệt vác về được 3 tập đầu, không biết các tập sau đã có chưa a.
    Nhân tiện hỏi các bác có thể tìm cái La Belle ở đâu a. Em đi tìm mãi mà chưa thấy.

Chia sẻ trang này