1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn bạn thì sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bagiaxinhxan, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bagiaxinhxan

    Bagiaxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thế còn bạn thì sao?

    Mình đã bước vào tuổi 22, đôi lúc mình tự nghĩ không hiểu mình đã làm được cái gì cho đời chưa nhỉ? Câu trả lời là "Chưa". Thế còn bản thân thì sao? "Cũng chưa"...
    22t không một mảnh tình vắt vai, dù chả phải là tối sắc... Học hành thì thường thường bấc ...cuối... Bạn ban bè thì cũng có vài đưa thân,,,nhưng tóm lại thì cũng chẳng ra làm sao...
    Nhiều khi tôi tự cảm thấy mình thật vô dụng, ngớ ngẩn không thể tả được.
    Có ai đã từng cảm thấy như tôi hay không?

    BIBI
  2. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    không !

    SON

  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    ừa...có tôi đồng cảm với U đây....22t mà chẳng có cái gì cả...không tình ,ko tiền ,ko tài....huhuhuu

    ?-ав?,??а не б?fде?, !
  4. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớn hơn cậu nữa cơ đấy. Vậy mà tớ cũng có gì đâu.
    Nhóc Tì
  5. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà chị...Hãy vui lên 22 tuổi rất đẹp ....Nhiều điều cần làm ở những năm trước mà chưa làm được thì tuổi 22 làm chứ sao....Có khi 22 tuổi lớn rồi, nhiều kinh nghiệm rồi làm việc gì kết quả cũng tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn nhiều ấy chứ lị. Còn tình yêu thì.....Nó như trò đuổi bắt ấy mà...Chị mà chạy đuổi theo nó đảm bảo nó càng chạy xa chi.Cứ sống hết mình cho bản thân, cho bạn bè, cho công việc lo gì không có một mảnh tình vắt vai suốt đời, suốt kiếp ấy chứ.
    chi yeu minh anh thoi
  6. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Doi khi ko co gi lai la co tat ca
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Vô dụng,ngớ ngẩn???Vậy thì bạn và tôi khác nhau xa lắm,....có những điều bạn đã làm được rồi mà bạn không nhận ra thôi,...điều quan trọng là bạn đang sống thế nào,muốn làm gì,mơ ước những gì...!"Làm được cái gì cho đời"???Đôi khi việc bạn sống thôi cũng đã khiến cuộc đời của những người xung quanh có ý nghĩa rồi,...đừng bi quan quá như vậy!!!!!!
    Good luck!

    Con mai voi thoi gian
  8. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xem nào,mình cũng 22 tuổi,chuyện học hành vẫn ổn cả,có thể nói là rất tốt,về cuộc sống vẫn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc,chẳng phải lo nghĩ gì,chuyện tương lai sự nghiệp đã được định trước và cũng không có gì thay đổi,suy ra là mình cũng chỉ nghĩ đến việc học và cảm thấy đã làm được rồi,chuyện tình cảm bạn bè vẫn vậy,vẫn được mọi người yêu quý,suy ra mình cũng chưa làm được cái gì to lớn cả,công việc kinh doanh giấu gia đình không bị ai biết là đã làm thêm được một việc rồi,có chút tiền trong tay do mình làm ra thế là ổn rồi,nói tóm lại vào tuổi này của chúng ta là hãy tao dựng nền móng cho vững chắc,vậy thì cứ học tốt đi là sẽ có nhiều việc làm được ngay,còn tình yêu thì nhàm quá rồi,không còn hứng thú để chinh phục trái tim người khác nữa.
  9. Bagiaxinhxan

    Bagiaxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thành thực mà nói, các bạn thấy đấy, con người ai mà chẳng có lúc suy tư. Đúng thế không?
    Còn mình thì thú thực đúng là ngoài lúc chú tâm vào công việc ra thì toàn là nghĩ những chuyên dở hơi như vậy thôi.
    Đúng là điên thật!!!
    Chắc là phải kiếm một việc gì đó cho đỡ "vô công dỗi nghề"
    Lúc nào tôi sẽ là tôi???
    BIBI
  10. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Bạn suy nghĩ già dặn quá !
    Start each day with a smile !!!

Chia sẻ trang này