1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn khi chồng đi vắng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xuongrong252, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Thế còn khi chồng đi vắng?

    Abc
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo khéo ghê
    Thế ngaòi nâng cái mũi em còn có kế hoạch gì khác ko
  3. kate_nguyen

    kate_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, bạn tính nâng mũi à? bạn đã hỏi chồng chưa vậy? mình đã từng đi sửa mũi, trước lúc sửa mình đã mơ rằng mình sẽ xinh hơn rất nhiều...nhưng...sửa đến 2 lần mà sóng mũi nó cứ méo méo sang một bên, đầu mũi bóng lưỡng như con lân, hai má mình bị kéo hóp lại (bình thường khuôn mặt của mình trông rất bầu bĩnh), hốc mắt mình trở nên sâu và dữ hơn...tóm lại tất cả mọi người, từ ba mẹ mình, em mình, cô, dì, chú bác...đến cả cô gội đầu ở tiệm cũng...chê...mà chẳng hiểu sao mình ghét khuôn mặt lúc đây đến thế, trông cứ như mụ dì ghẻ độc ác vậy, thế là mình quyết định lấy cái sống mũi đó ra, cảm giác đầu tiên của mình khi nhìn vào trong gương là mình rất vui, như gặp lại người bạn thân yêu lâu ngày vậy...trông rất hiền, mà cảm giác rất nhẹ nhõm, mình sửa mũi sưng cả tuần, thế mà lấy ra thì nhẹ ngay, không phải lo lắng khi nằm nghiêng, ăn uống, chơi giỡn thoải mái...
    Vì vậy mình khuyên bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nâng mũi, có thể cái mũi của bạn chưa hoàn hảo, nhưng nó lại làm cho đôi mắt, hay tổng thể khuôn mặt của bạn trông đáng yêu...cả nhà nhà mình đều nghĩ không ai sửa mũi lại xấu hơn, nhưng thực tế thì...:D moi người vẫn thích mình vi mình là mình hơn.
    Hi vọng bạn sẽ có quyết định đúng đắn
  4. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời , chồng tớ đi công tác đột xuất 5 ngày hôm nay rồi, chắc còn 5 ngày nữa mới về cơ , dưng mà chẳng có trò gì cả bởi trông 3 đứa con đã bở cả hơi tai rồi...í chết , xin lỗi các thiên thần bé nhỏ nha(nhưng lắm lúc thiên thần nghịch không chịu nổi). Bùn quá vì gần 1 năm nay chưa phải xa nhau nên cảm thấy trống vắng vô cùng , may còn có 3 nhóc tì làm minh quên thời gian ..hi hi ...có lẽ mình nhiều con nhất box này í nhỉ?Thế mà mình vẫn yêu baby lắm đấy , rủ anh xã sản xuất đứa nữa nhưng anh ý hỏng chịu .....
  5. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    abe
  6. romaticgirl

    romaticgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    oài,xin phép chồng đi bạn,
    ko a ý về thấy bạn ko còn nguyên bản nữa ,thì nhiều chuyện lắm đó,hiiiiiiii
  7. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chít cha, chồng đi vắng mà các bà cũng lắm trò thế làm sao yên tâm công tác đc giơ
    Quả này phải về hỏi cung bà xã coi xem mấy tháng này mình ở trên công trường đã thực hiện đc mấy cái kế hoạch rồi
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Các bà chẳng thèm hỏi cung các ông ở trên công trường có rượu chè bí tỉ hay kiếm vài "bông hoa núi rừng" nào không thì thôi!
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hi hi hi, các bạn lấy chồng lấy vợ rồi ngộ nhể hóng xem có gì hay sau còn rút kinh nghiệm
  10. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Nhậu nhẹt thì tránh sao đc, phải tiếp khách mà. Còn sau nhậu thì xỉn ròi, ai mà bít chuyện rì xảy ra chứ

Chia sẻ trang này