1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn khi chồng đi vắng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xuongrong252, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thanks vì đã động viên . Uh , mọi người thường bảo mình có tay nuôi con , các bé nhà mình trộm vía rất ngoan và bụ bẫm . Nhưng mình đòi hỏi ở các bé khá cao ở tính tự lập và chăm chỉ đấy . Bé trai lớn nhà mình 6 tuổi đã biết rửa bát , quyét nhà , gập quần áo , trông em...khi bố mẹ bận thì cũng biết tự tắm rừa . Bé trai thứ hai 4 tuổi nhưng cũng biết quyét nhà gập quần áo và lấy được các thứ bố mẹ cần khi đc yêu cầu . Chỉ còn con gái út là chưa giúp gì dc thôi vì mới có 1 tuổi nhưng dc cái rất ngoan ai bế cũng ok . Nhiều người cứ bảo số mình sướng về đường chồng con .................
  2. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ mong chồng đi vắng , mình còn đi làm đẹp , shopping , buôn dưa lê với mấy đứa bạn . Chồng ở nhà cứ phải đi theo chồng mệt quá
  3. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần anh xã nhà em đi công tác thì em lại tranh thủ đến nhà mấy cô bạn để chơi tá lả nhá . hôm nào mà em thắng là về nhà fải gọi điện điều tra ngay xem anh xã có vớ vỉn j k mà mình lại thắng bạc thế, còn nếu mà thua thì em lại vui như hội rồi .đỏ tình đen bạc mà, nếu mà thua càng to chứng tỏ anh xã càng ngoan
  4. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Biện pháp này tốn kém quá
  5. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, em phải học tập bác mấy được
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    chồng đi vắng thì là vua , thích làm gì thì làm. Tớ sẽ đi bù khú bạn bè, shopping và maxxx cho bõ những ngày nai lưng làm osin cho hắn.
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Các bà các chị lại đến màn nói xấu chồng đây
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    úi trời, lấy chồng vào thích quá nhỉ. Chỉ mong chồng đi ctác Chả bù cho em, đang yêu thôi mà AY hay fải đi ctác lắm, buồn thối cả ruột
  9. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích sinh 3 đứa giống nhà chị,2 "ông tướng" và 1 cô công chúa bé tí tẹo út ít cuối cùng
  10. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ đi công tác tớ chẳng thấy có gì thay đổi cả , hix, vì ban ngày thì đi làm , tối về thì anh xã bắt lên... chat, thế là chả đi đâu được, cũng đâu có khác gì khi chồng ở nhà đâu cơ chứ

Chia sẻ trang này