1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn khi chồng đi vắng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xuongrong252, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ cưới đi đã.
    Được xuongrong252 sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 23/08/2007
  2. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Xách laptop ra cafe wifi vừa hẹn gặp "đối tác", vừa chat với cai tù
  3. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh xã đã đi công tác được 3 ngày.
    Ngày thứ nhất : Đi làm về. chơi với con. Lên mạng. Ngủ. Thoải mái. Chồng điện thoại :" Hai mẹ con đang làm gì vậy? Anh đến nơi rồi...."
    Ngày thứ hai: Đi làm về. Lang thang cùng con bạn thân một lúc. Café. Lại nghe nó tâm sự, than thở về anh người yêu, suốt ngày cãi nhau, sắp bỏ.( Sướng nhỉ? Chán, nói bỏ là bỏ được ngay...). Tối call thêm mấy đứa nữa đi ăn. CHồng điện thoại :" Em hay nhỉ? Mấy giờ rồi mà chưa về hả? " " Em về ngay đây" . Tụi bạn :" Ông xã nhà con này giỏi, điều khiển được nó từ xa". Về nhà. Ôm con ngủ.
    Ngày thứ ba: Sáng ngủ dậy:" Chẳng biết Chồng đang làm gì nhỉ?" ( Chà, hôm nay thì thấy nhớ rồi đây....). Call..... ::"Anh đang định gọi cho em, anh nhớ 2 mẹ con quá!" Anh đang làm gì đấy?" "Anh đang chuẩn bị đi ăn sáng cùng mọi người. Em chuẩn bị đi làm đi nhé"....
    .....
    Còn những 7 ngày nữa chồng mới về.....
    Được xuongrong252 sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 27/08/2007
  4. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Không phải ông chồng nào cũng giống như bạn cả, với lị, bắt cá 2 tay í cũng... mệt lắm đấy chứ ko phải dễ đâu, ông nào phải cực giỏi, đầy bản lĩnh và.. có sức khoẻ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ đấy
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đang 1 mình thì mong 2 mình ... Đang 2 mình thì nhăm nhe 1 mình cho sướng ... Nhưng đi ctác lâu thì lại mong nó nhanh về để có 2 mình ...
    Tớ mà có đi ctác là cứ xin đi đủ >2tuần ... cho các bà xã ở nhà tha hồ chơi bời ... đến lúc chơi chán nhớ mình về là vừa
  6. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Quánh gunbound, coi fim bộ . Buồn nhắm nhắm
  7. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Máu quá, đẻ giỏi quá bạn ơi
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Máu thế ... ko chịu đc xa chồng là fải ...
  9. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tớ chỉ đưa ra giải pháp thế chứ có bắt cá = tay = chân rì đâu. Tớ mà bắt thì toàn dùng vợt ko à
  10. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cũng có lắm người giống mình....Nói thật là em chỉ mong chồng em đi công tác thôi các bác ah...Đừng đi lâu quá là ok...
    Tính em là chúa mải chơi,em thích đi mua sắm,thích chơi tá lả,thích tụ tập bù khú...Nhưng mà chồng em chả bao giờ cho em đi đâu 1 mình cả...Chỉ mong đến ngày chồng đi công tác thoiiiii

Chia sẻ trang này