1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ CÒN LẤY CHỒNG ĐỂ LÀM GÌ? TẠI SAO LẠI PHẢI LẤY?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bongxinh, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    THẾ CÒN LẤY CHỒNG ĐỂ LÀM GÌ? TẠI SAO LẠI PHẢI LẤY?

    Tớ rất yêu bà Nội tớ, nhưng dạo này bà tớ...lẩm cẩm quyền rồi! Bỗng dưng tự nhiên, hôm nọ bà tớ bảo "Con ơi, bà xấu hổ với làng nước vì con" làm tớ giật nẩy mình, bảo wái lạ, mình có trộm cắp chích choác giề đâu mờ... Bỏ cả một buổi sáng đẹp rời, nịnh bợm giã giầu toét cả tay, bà cụ mới thủng thẳng: "Bà xấu hổ với làng nước vì mãi mà con vẫn chưa... lấy được chồng" (nghe xong ngứt xỉu).

    Ngứt xong tỉnh lại rùi đây! Bởi chưng vì sao? Vì tớ ngứt không thể ngon được khi canh cánh bên lòng một nỗi băn khoăn to uỵch: LẤY CHỒNG ĐỂ LÀM VÌ? VÌ SAO PHẢI LẤY?

    1. LẤY CHỒNG ĐỂ LÀM GÌ:

    - Để chồng gọi thì vợ phải vâng: cái nì tớ chả nhất thiết phải lấy chồng mới "vâng" được (đi ngoài đường, gặp một anh xe ôm tươi rói mời: Ôm không em ơi, tớ cũng vâng )

    - Để ngày ngày cơm dẻo, canh ngọt chờ chồng về đánh chén: cái nì tớ sorry vì bổn chất tớ cầu toàn, vì không có khả năng chế biến nên tớ chả tự tin mấy -> ko tự tin để oanh oanh liệt liệt thì tớ chả mần.

    - Để có mỗi một việc cỏn con như là cái cà vạt bị một vết ố, chồng cũng la toáng lên "em ơ........i......." á? Còn lâu nhá, đàn ông gì mà có mỗi một việc bé tí như con chí thế mà cũng ko lo liệu được (phải khi nào tớ gặp được một anh biết tự thò cái cà vạt vào cái xoong có bột giặt Tide siêu sạch ngoáy ngoáy í, tớ mới cậy ba tớ sang hỏi chồng).

    - Để tự dưng gọi bố người khác là bố, mẹ người khác là mẹ: eo ôi, ngại chít. Cái nì cũng ko nhứt thiết phải liều mình như chẳng có như rứa, vì tớ cũng có vô khối bố nuôi và mẹ nuôi - dù thực cchất chả nuôi tớ ngày nào, hị hị!

    - Để tự dưng, đang say giấc nghìn thu (à quên, giấc mộng đêm nào cũng say như chết), chợt như sét oánh ngang tai, tiếng chú chồng thẽ thọt: em ơi, anh... muốn chúng mình hợp tác sản xuất > 10 và < 20 nhóc tì: Trời, tớ - chứ có phải là mama Âu Cơ đâu! Phi lý hết sức!

    - Để tự biến mình thành cái máy hát, nhai đi nhai lại một bản tình ca 4 mùa: Anh đang ở đâu? Với ai? Bao giờ về? Tại sao lại về muộn? Về muộn là tại sao? ... : Oài, méo hết cả miệng, với lại, tính tớ vốn chả mấy kiên nhẫn được. Hát một lần mà không hiệu quả, tớ bán thanh ní nuôn -> tội nghiệp chồng tớ lại phải giầu cau đi lấy vợ 2.
    v.v... Túm lại là tớ phản đối chuyện lấy chồng!

    Phản đối! Phản đối! Phản đối!
    Nhiệt liệt phản đối! Nhiệt liệt! Nhiệt liệt! Nhiệt liệt!

    2. VÌ SAO PHẢI LẤY:
    Cái này tớ để dành phần cho anh em phản bác, kẻo tớ lại mang tiếng nói nhiều. Mà nói nhiều là một căn bệnh trầm kha của xã hội. Nói nhiều gồm 2 từ NÓI và NHIỀU, nói nghĩa là nói, và nhiều có nghĩa là ...nhiều ... nói....n..h..i..ề...u.... ối giời, bác nào cho em xin miếng nước...

    À, tớ xin vớt vát có nốt một í kiến rồi xin hứa là sau đây sẽ tịt: Sở dĩ vì sao tớ phản đối chuyện lấy chồng?! Lẽ dĩ nhiên cố, tớ phải phản đối, đơn giản là vì tớ... ế!

    Bống
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    I. LẤY CHỒNG ĐỂ:
    - Có người giặt quần áo, nấu cơm cho mình (nói chung là làm osin)
    - Có người luôn tôn sùng hàng hoá ngoại (chồng suốt ngày quanh quẩn và làm việc cho nhà ngoại)
    - Mình được tiêu tiền của người khác làm ra mà ko phải bận tâm gì
    - Chồng sẽ nuôi con hộ thằng khác
    - Thu hút lực lượng định nếu như hai người đang đi chơi trong công viên gặp bọn côn đồ (chồng sẽ bỏ chạy để vợ một mình với bọn côn đồ và giải thích rằng anh thu hút lực lượng định)
    - Tạo điều kiện cho mình rảnh dỗi thời gian để bồ bịch
    II LẤY ĐỂ LÀM GÌ
    - Để thực hiện những điều trên
    Các bác thấy em giải nghĩa có đúng ko, nếu tâm đắc cho xin mấy sao
    Được 9403 sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 27/10/2004
    Được 9403 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 27/10/2004
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ái chà, cái nhà bác lày, em đã quyết tâm tịt rồi mà đọc bài của bác lại cố ngoi lên bon chen với đời đây! Ý kiến của bác ý mà, theo em là chán ứ chịu được, này nhé:
    - Có người giặt quần áo, nấu cơm cho mình (nói chung là làm osin): : Bác dạy thế này, thế cái máy giặt nó làm ra để bán cho hổ ư? Thế các doanh nhân trẻ lập nghiệp bằng mấy cái quán cơm bụi, cơm đĩa, cơm dzăn phòng ấy chả hoá ra sập tiệm hết vì bác hay sao? Ác quá, vùi dập mầm non quá!
    - Có người luôn tôn sùng hàng hoá ngoại (chồng suốt ngày quanh quẩn và làm việc cho nhà ngoại): Cái nì, em e rằng bác đi chệch chủ trương, đường lối, chính sách của Đ và NN nước rồi đây. Chả nhẽ, bác không thấy đài báo ngày nào cũng ra rả cái sờ lô gần "NGƯỜI VIỆT NAM DÙNG HÀNG VIỆT NAM" sao, bác? Ai cũng xính ngoại như bác, thì mấy cái tem "HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO" người ta biết dán vào đâu hở bác?
    - Mình được tiêu tiền của người khác làm ra mà ko phải bận tâm gì : Gượm hẵng, bác! Thế bác có chắc chú chồng nìu cũng có "năng lực" kiếm nhiều xèng cho vợ rủng rỉnh không ạ? Tỉ lệ này một ăn, một xịt, hên xui lắm bác ơi! Em chả trông chờ!
    - Chồng sẽ nuôi con hộ thằng khác : Úi giời, thế mấy giờ rồi mà bác còn cho là cái công nghệ xét nghiệm "ren" nó tờ mờ thế hử bác? Dất khoát giỏ nhà ai thì phải quai nhà nấy.Chú nào xách giỏ mà không biết đó quai của thằng khác, bác nhắn mấy chú đấy ở giá cho nó khoẻ, đừng đua đòi làm chồng với người ta làm gì, bác nhể?
    - Thu hút lực lượng định nếu như hai người đang đi chơi trong công viên gặp bọn côn đồ (chồng sẽ bỏ chạy để vợ một mình với bọn côn đồ và giải thích rằng anh thu hút lực lượng định): hê hê, em chít cười mấy bác vì cái công đoạn lày. Chả giấu gì bác, đến bọn nhóc con bi giờ dù có đang trong giai đoạn "tìm hiểu" nó cũng chả buồn tha nhau vào công viên để tự tình nữa là các bác đã được định dạng "con ong đã tỏ đường đi lối về". Thế cho nên, vai trò "thu hút lực lượng địch" (em hỏi khí không phải chứ ý đồ tác giả của bác là định = địch hử, vậy em vô phép bác đính chính tí cho bà con đỡ hỉu lầm) của chú chồng ở đây là không có cơ sở chính đáng để phát sinh đâu bác ơi.
    - Tạo điều kiện cho mình rảnh dỗi thời gian để bồ bịch: Cái nì em kịch liệt phản đối! Sao bác lại xui chị em tự lấy đá ghè vào chân mình để rồi tự sướng vì may quá cái chân nó què nên được ngồi một chỗ? Single như em, thời gian rảnh có mà đem đi bán sỉ cũng vẫn còn lời to!
    Nói thật mí bác, đọc xong bài của bác, em là em dững muốn phát biểu ý kiến xây dựng bài với mấy bác MOD ở đây, là nên có thêm công cụ mới để bà con rút bớt xì ta của người viết đi nếu thấy... phật ý, hehhehe!
    Em vô phép, bác lượng thứ!
    Anh em khác có ý kiến gì không ạ?
    Bống
  4. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Bống xinh có thắc mắc thì lấy luôn một anh chồng về cho biết, nêu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thì tui xin được tận tình giúp đỡ.
    Có được không?
  5. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Phản đối, kịch liệt phản đối mấy cái ý kiến của anh 9403 này.
    Một câu duy nhất "có vợ là có tất cả" hehe
  6. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi nếu muốn biết mà không có ai thì làm gì............? em tuyển chồng mãi mà chẳng có ai chịu cả................mong bác giúp em với..............a bác ơi nhớ giúp em nhanh nhanh nhé em nóng lòng quá rùi.............
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Ko lấy thì thôi, gì mà bức xúc đến thế.
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị Bống xinh có thắc mắc thì lấy luôn một anh chồng về cho biết, : Ấy chết, nuôn nà nuôn thế lào hở bác? không được đâu bác ơi! Trước khi reo vạ cho ai, thì em phải cân nhắc kỹ càng, nhìn trước ngó sau. Chứ cứ "lói" nà nàm như bác, chết con nhà người ta. Bố em dạy em là phải có tình thương bao la với nhân "noại" bác ạ.
    Ko lấy thì thôi, gì mà bức xúc đến thế.: Không thể không bức xúc bác ạ! Vì em nghe đồn, nếu KHÔNG LẤY ĐƯỢC chồng, còn là bức xúc hơn thế này đấy ạ . Tính em lo xa, nên bức xúc trước tẹo, sau đỡ dồn dập .
    Anh em khuyên tớ chân tình đi, kẻo tớ lại đi vào vòng luẩn quẩn: lấy chồng - sinh con - mải nuôi con bỏ rơi chồng - chồng chán, bắt bồ - chinh phục lại chồng - ly hôn (nếu công cuộc chinh phục lại chồng thất bại ) or đám cưới đồng, vàng, bạc (nếu chú chồng là người thất bại, hehhehe)
    Bống
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    LẤy chồng cho đủ bộ cuộc đời.Nếu có thể ly hôn sau đó càng tốt.
    Hic,thực chất là để cho Mommy rảnh nợ thì có.
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ được như thế này là tốt đấy, thế đằng ấy đã cho Mommy rảnh nợ chưa, nếu chưa thì nhanh lên đi đừng để Mom đã thúng đụng nia cả ngày mà kô biết nguyên nhân tại sao

Chia sẻ trang này