1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ CÒN LẤY CHỒNG ĐỂ LÀM GÌ? TẠI SAO LẠI PHẢI LẤY?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bongxinh, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng tối đỡ nằm không
    Có con có cháu thờ ông cúng bà
    Ngày lo hai bữa việc nhà
    Giặt giũ, cơm nước, lau ba bốn phòng
    Chồng về lại được đấm lưng
    Đêm đêm ta cứ "tưng bừng" thế thôi
    Bongxinh là bống xinh ơi
    Nghĩ làm chi nữa cho đời rối thêm
    Lại bảo "Ế ẩm, vô duyên"
    Không ăn, đạp đổ...cóc thèm chồng con.
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Choài,mình mà nấu cho ai ăn chắc người đó đi ambulance hết.Lắm lúc muối với đường còn không phân biệt ra nữa mới chết.
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Bác nì đúng là Pờ ru! Luôn luôn lắng nghe, lại luôn luôn thấu hiểu, nhưng mà... chả hành động gì sất! Thế thì NGHE và HIỂU để làm cái giề????
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thì lấy cũng bằng không. Thôi thì ứ thèm lấy cho thiên hạ nó thèm
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hehe sẽ có nhiều lúc bống thấy cô đơn, cần người chia sẻ, nương tựa, có một nơi yên bình để về sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, như thế thì lấy chồng đã đủ chưa???? mà nếu bống không lấy chồng thì khi ở nhà với bố mẹ bống thì bống vẫn phải nấu cơm, giặt quần áo đấy thôi, mà sao bống không tự hỏi, con trai lấy vợ làm gì, khi mà:
    - Mất tự do
    - Tiền kiếm được bị tịch thu hết ( phải lập quỹ đen,.... rõ khổ )
    - Phải nịnh họ nhà vợ gần chết
    ............... chưa nghĩ ra nữa hehe bao giờ nghĩ ra sẽ góp í tiếp
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    x600 ui là x600, em chop nói nhỏ nhé, chỉ có em với anh nghe thôi...bà bống nhà mình giỏi lắm..mẹ mất cách đây 10 năm, một tay chỉ chăm sóc gia đình đó...chắc không muốn xa bố, nên không muốn lấy chồng..hờ hờ hờ...
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ..... thế hả, thế thì thằng nào lấy được bà Bống nhà mình thì hehhe sướng hay khổ nhỉ ?????? chắc đưọc Bống chăm như con luôn í nhỉ
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hey, Chop péo, lạc đề roài!
    Cơ mà cũng tốt, chiêu tiếp thị chị gái ế chồng quá TRUST (TRUST = OK ). Khi nào chả may lấy được chồng, mời cô Chop làm phù râu nhé, với điều kiện: on diet từ bi h đi nha!
    Chị Bống
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chết chửa! Vừa được em Chop cho lên mây, lại bị chú này hẩy xuống đất! Đúng là kiếp nạn chưa hết mờ . Đời lúc lên voi, xuống cún, chả biết thế nào mà lần!
    Bống - xin hứa, nếu lấy được chồng (trộm vía, kiểu gì chả lấy được, AQ tí) - sẽ chăm chồng như ... dì ghẻ chăm con chồng - anh em yên tâm chưa ạ?
    Bống
  10. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là đã muốn lấy chồng hay chưa?Chưa muốn lấy thì muôn vàn lý do chưa nên lấy.Còn đã muốn rồi thì lại có muôn vàn lý do nên lấy.he he he !

Chia sẻ trang này