1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ CÒN LẤY CHỒNG ĐỂ LÀM GÌ? TẠI SAO LẠI PHẢI LẤY?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bongxinh, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    rofi ui, chít thằng nào đó rồi...... mình vừa làm điều ác rồi sao đùa vậy thôi chứ ai lấy chị BỐng này thì nhất rồi, một tay chăm chồng còn tay kia ...... hehe, nhưng kiểu này chắc phải ở rể quá vì chị bống không chịu xa BỐ và các em mất
  2. metquadoichannay

    metquadoichannay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài viết của bống thấy thú vị ghê
    Tặng em 5* vì sự thông minh và óc hài huớc
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng để làm gì hả? để được nhỏng nhẻo với chồng và nựng những babies dễ thương.....
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Nghe cũng có lý đấy! Cơ mà, để có babies nựng chơi, đâu nhất thiết phải lấy chồng hả cưng . Cưng ko thấy có hẳn một topic ngoài kia KHÔNG CHỒNG MÀ CHỬA MỚI NGOAN đó à! Mà chị Bống thì, ngoan cực
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi kẻo sau này đơ mất
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ê...Bống xấu đừng có mà đầu độc chị em chứ hả ....vài năm nữa trẻ em không bỗ ở Việt Nam tăng nhanh thì lại nhiều vấn đề xã hội xẩy ra đấy.
    Lấy chồng đi, lấy chồng để men còn lấy vợ nữa chứ
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Chị Bống đã có baby rồi mà chưa có chồng à?Em chỉ thích có chồng rồi mới có baby thôi, mà chồng phải đặc biệt thương baby ,thấy con nít dễ thương quá ......
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chết chị Bống rồi, giờ lại mang tiếng "Chị Bống đã có baby rồi mà chưa có chồng à" . Hahahaha, em đọc xong cứ cười bò ra, thấy chị Bống đang được tiếng 1 tay chăm chồng, giờ lại đã thành "tự nhiên" có em bé rồi . Buồn cười chết mất
    Cụng ly chúc mừng chị Bống cái nào
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hêhhhee mọi người hiểu nhầm chị Bống nhà mình rồi, chị bống chỉ là không muốn lấy chồng mà có babies bồng thôi hiện giờ thì chưa có đâu mọi người nghĩ vậy thì mọi cố gắng có baby của chị bống năm sau tan biến mất đấy
    Hehhee mà lấy chồng lợi lắm chị Bống ơi, tự nhiên có thằng về dọn nhà, chiều mình, có bao nhiêu tiền nộp hết cho chị hehhe có chỗ chị xả stress hehhe ......etc..... thế nên năm sau cưới sớm đi chị nhé! để còn có Chim non chứ
  10. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ...rồi chú chim non ấy vào đây trả lời cho bống là...lấy chồng để có con trên đời này mà mẹ
    Lấy chồng,uhm...để làm gì nhỉ, nếu không thấy thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy chứ, nhưng chỉ có là không có một bờ vai cho ta dựa vào những lúc muốn khóc, không có một trái tim cho ta ở trong ấy những lúc muốn bình yêu, không có một nụ cười giúp ta thoát khỏi sự buồn chán, không có nơi để ta chia sẻ niềm vui, hạnh phúc, không có cái gì cho ta suy nghĩ những khi ngồi một mình, không có...tất cả
    Bống có lý do gì nữa để không lấy chồng không ? mà có lấy thì cũng ở quanh quanh đâu đấy chứ có đâu xa, muốn trở về cuộc sống ban đầu thì cứ ...bỏ nhà 1 vài tiếng là ổn thôi mà

Chia sẻ trang này