1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn sinh năm 79 thì thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Antitmap, 12/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị "đồng trí" tránh topic nhạy cảm "gia đình" ở đây nhé ! người ta đang cố gắn kết với nhau lại thì cứ nói điểm yếu của nhau ra thế ! bạn tớ sống ở Bắc Mỹ cho biết giờ phong trào mới của thanh niên là không có lập gia đình đâu !!! đừng suy nghĩ về đề tài này làm gì cho nó "die" mất mấy con nơ ron thần kinh ra.
  2. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Dê cô đơn, cứ lang thang 1 mình, không biết trong này đại gia đình dê nhà mình đông vui quá, mà lại nhiều người đồng cảnh ngộ nữa chứ. Không phải than "phân" trách "thận" với giời nữa rồi. Chào đại đội dê nhà mình ! cho tớ nhập bọn với.
  3. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Dê thì giỏi leo núi còn khỉ thì giỏi leo cây.
    Mấy em khỉ vào đây định trồng rừng ở đây chắc.
    Hú hú
  4. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, hội Dê mà có Kat_girl tham gia thì đảm bảo hoành tráng rùi hi hi. Lâu lâu mới thấy kat vào post 1bài, busy quá hả, cứ hẹn hôm nào đó cà phê cà pháo mà chẳng thấy đâu
    [/quote]
    Hihi, nói quá rồi, mà hôm tới không biết 7X có họp chung với canh thân không? Nếu mactoc đi off thì gọi cho Kat nhé, tranh thủ gặp nhau luôn. Đúng là dạo này cũng hơi bận thật.
    Xem cái link giấy mời bên canh thân mà chẳng thấy chỗ nào nói rõ là off ở đâu, mấy giờ, và đinh off thế nào cả .
    Có gì báo cho Kat nhé, rủ cả anh Squall đi nữa, xem tình hình thế nào rồi.
    Rgds.
    ( Hôm nay vào tự nhiên thấy số sao của mình bị ai làm cho tụt hạng nghiêm trọng, không biết có ai thù oán gì với mình không mà rảnh rỗi quá )
  5. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    D79 xin phép các bác cho tiếp tục update thành viên của box 79:
    1. Antimap: Hội trưởng - dê non (sinh cuối năm.
    2. Songtunu: Dê già (do xưng chị với các dê) - chuyên gia tuyên truyền mê tín dị đoan.
    3. Hoantoanmayman: Dê đói.
    4. Becomeman: Dị ứng với những cô nàng 82.
    5. Smile-vlvn: Rất hợp với dê - thành viên đặc biệt của nhóm - niềm hy vọng cho các a dê độc thân.
    6. Bananahot: Mới xem nick đã biết D.
    7. Duy79: suýt là con dê cụ: sn 29/8/79.
    8. Pollynguyen: Hân hạnh chào đón bác gái thứ 2 trong gia đình dê, hy vọng bác ko chuyển sang bõ 78 giống bác hội trưởng.
    9. Ngumo: ông a sinh cùng ngày với tớ chạy đi đâu mất rùi nhẩy, hay vẫn đang mộng du ngoài đường, hôm nào đi uốn e giới thiệu thêm 2 chú cùng ngày với mình nữa nhé (1 chú 78, 1 chú 80)
    10. Deefayz-x: Đồng chí dê đi đúng hướng ngệ thuật, chúc các bác tiếp tục gặt hái thành công.
    11. Sewincity: Dê áp chót
    12. Tonghuynh: 1 bác dê nữ nữa nhưng đã có người yêu rùi ~~~> thất vọng tràn trề. Bao giờ nghĩ lại PM cho em nhé.
    13. Lehungweb: thành viên dê SN 20/04/1979
    14. Arnie: Ko hiểu có phải cùng hội 79 ko nhưng chắc chắn là cùng nhóm ê sắc với e rùi.
    15. Gấu cái: Gấu mẹ vĩ đại - 29/5/79
    16. elegantgoat: tháionnts - dê ko thích ăn chung 0904 134373.
    17. phannams: hội dê 7x - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
    18. Kat_girl: dê già quá.
    19. online1chut: ông anh dở hơi ko bít ở đâu ra. Chuẩn bị đi ọp nhé bác.
    20. goat1979: em chỉ ôm bác thui, chứ hôn thì ghê lắm.
    21. alex_fsvn: dê liechtenstein
    22. dobby: dê cô đơn, lang thang 1 mình, chắc thích Harry Porter.
    .... ngoài ra còn một số cô khỉ xinh đẹp khác (nịnh hót quá thể, ko thật thà).
    Chuẩn bị họp thui các bác ui, đói quá rùi
  6. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy ý kiến đó đúng đấy chứ, chỉ mỗi tội đọc mà buồn. Chắc năm 79 sinh trước giao thời một chút (vẫn dính 1 tí tem phiếu của các cụ) nên nói chuyện với các em 8x hơi khó 1 chút. Bài marketing của bác hay lắm nhưng hơi thiếu. Em đã làm theo các bước bác chỉ suốt mới nhận ra là chưa tìm được thị trường tiêu thụ. Hàng mình ế, để trong kho mất chìa khoá lâu quá nên mốc, khuyến mại mua 1 tặng 1 người ta cũng ko chấp nhận ~~~> Đầu tiên bạn phải làm việc lớn nhất là tìm thị trường tiêu thụ đã. Miền núi, vùng sâu, vùng xa cũng được, con thi đại học càng được cộng điểm.
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ gặp một việc khó quá bọn ấy ạ.
    Tớ thấy là tớ không làm được, tớ múôn đi gặp sếp bảo là tớ không làm đâu, cho tớ nghỉ thời gian này. Tất nhiên là ông ta sẽ không đồng ý, tớ chẳng biết làm sao giờ.
    Xong tớ nghĩ lại, việc gì rồi cũng sẽ qua, thôi mặc kệ nó, đến đâu thì đến.
    Có một lần tớ âu sầu, đọc tiểu thuyết lá cải, truyện rất vớ vỉn và phù phiếm, chẳng còn nhớ được nội dung nữa, nhưng mà trong đó có một nhân vật nói một câu, mà tớ càng đọc càng thấy thấm thía. Đến nỗi tớ bỏ qua hết các danh ngôn của các danh nhân trên thế giới, chỉ để nhớ mỗi câu ấy và lấy làm cách ngôn cho mình. Tớ để dưới tấm kính trong trên bàn làm việc, mỗi lúc tớ thấy bế tắc lại liếc nhìn để lên tinh thần, tớ đọc cho bọn ấy nghe nhé:
    Sống ở trên đời bất cứ việc gì đều cần sự xông xáo của ta. Sự thành công thì bao giờ cũng khó khăn chứ chuyện thất bại thì không bao giờ ở xa ta cả. Con người thường sợ hãi hai chữ thất bại, nhưng không muốn dấn thân, và lúc nào cũng ưa tìm lý do để biện minh cho sự thất bại của mình.
    Mà sao bọn ấy lại để topic của mình cứ trôi tuột xuống so với topic 78 và 80 thế nhỉ? Chịu khó vào chăm nom cho nó luôn up chứ.
    Lứa tuổi bọn mình hình như còn thiếu sự năng động nữa hay sao ấy. Nhìn các giám đốc trẻ mà xem, toàn là năm 80, Còn 79 bọn mình dường như hay đi làm thuê. Hôi đi học tớ ước vọng lớn lắm, rốt cục nay vẫn đi làm thuê.
    Được alex_fsvn sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 29/11/2005
  8. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí lăn tăn chuyện làm sếp hay làm thuê nhiều thế ?! đồng chí không nghiên cứu kỹ bản năng của con dê à ! nói chung là anh em mình k giỏi làm kinh tế đâu, đặc biệt là làm sếp ấy. Nói thế k có nghĩa là k làm được nhưng tỉ lệ những người thành công từ xưa các cụ đã đúc kết ra rồi, không nhiều đâu mà nghĩ làm gì cho nó mệt ra ! cứ ăn đủ, mặc đủ có chỗ chơi và có chỗ đi về là ổn rồi, chuyện đời kệ sác nó đi chứ !!! cái gì đến nó sẽ đến mà.
    Hạnh phúc khởi nguồn từ những sai lầm?
    Xem từ trái qua phải, từ trên xuống dưới
    [​IMG]
  9. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lần sau bác cố đẻ 3 chú còn được nhà nước tài trự nhé. Một chú đặt tên là Bảo Long, một chú tên là Bảo Thung nhé.
    Còn bác alex_fsvn à, nếu em là doanh nghiệp thành đạt rùi thì cũng chẳng có thời gian ngồi chat thế này đâu. Hãy hài lòng với những mình đang có nhé, hạnh phúc là ở đó đấy.
    Bít đâu năm 79 năng động quá ~~~> đi trước thời đại ~~~> bóc lịch vì lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để làm giàu thì sao. Loại này cũng ko thể gặp trên diễn đàn và cũng ko được vào trang các nhà kinh doanh trẻ đâu. Bác thử tìm trên mấy trang Pháp luật xem sao nhé. Chúc các bác thành công trong cuộc sống.
  10. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết bọn ấy ạ.
    Bất kể ai khuyên và tớ tự lên dây cót tinh thần thế nào, đôi khi tớ vẫn rơi vào một vòng xoáy luẩn quẩn những thất vọng và oán thán. Nếu bọn ấy có lúc nào như thế thì phải chăng đấy cũng là một trong những thói xấu của tuổi Mùi? Trong đám chúng ta đây có ai làm cái gì to to hay ở cơ quan nào oai oai thì cho tớ biết một cái, tớ lấy gương phấn đấu.
    @Duy: mỗi lần quote bài thì quote ít thôi, ấy làm tớ xem mỏi cả mắt, cuộn trang mỏi cả tay.
    @Becomeman: ấy làm gì mờ cứ chống phá quan điểm tớ thế nhở? Hết chuyện gia đình đến chuyện sự nghiệp. Nhưng không chối cãi được là cái bộ biển hiệu của ấy rất hay..
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này