1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn sinh năm 79 thì thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Antitmap, 12/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heaven_or_hell

    heaven_or_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vào đây làm bữa lẩu Dê với óc khỉ đê
  2. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    He..he...đồng chí alex là nữ à, thế mà tớ cứ tưởng là man cơ đấy ! mà alex dùng từ nặng nề thế "chống phá"!!! tớ chỉ đóng góp ý kiến thui mà triết học nói rùi mẫu thuẫn chính là nguồn gốc của phát triển mờ, có gì phải ngại chứ nhẩy
    Làm to à ? cơ quan oai ư ??? để làm gì thế nhỉ ?! tớ thì chỉ thích làm cái gì mình khoái, có nhiều money thui còn lại chả quan tâm đâu.
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, bị đuổi rồi đây, he he, xem ra nhà Dê dạo này đông vui quá, em ngó qua nhà các anh các chị mà thấy nhà cửa lúc nào cũng sạch bong và rộn rã tiếng nói. Chúc các bác zui zẻ xây nhà mạnh khoẻ nhé, em về ạ.
    Hì hì, như đã nói từ trước bọn em có lịch ọp ẹp, bác nào quan tâm cứ ghé qua xem lịch có thể join không.
    http://www3.ttvnol.com/cuocsong/604093/trang-65.ttvn
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Bạn Alex đầy suy nghĩ nhỉ. Tớ nghĩ cái khác giữa mình các em 80 đó là: 79 thấy người khác giỏi thì khen ngợi chân thành và không làm gì cả, tức là những việc gì khó thì luôn thường trực trong đầu là làm sao mà làm được, còn các em 8X, thấy người khác giỏi thì có thể khen hoăc k, nhưng luôn nghĩ làm sao để giỏi hơn, nghĩa là với những việc gì khó câu hỏi thường trực là "sao lại không được chứ". Cái này là tớ nghiệm từ bản thân mình ra có thể đúng hoặc có thể sai với những 79 khác, vì vậy đừng ai phản đối làm gì cho mệt, tớ không cãi lại đâu. Túm lại hãy thinking outside the box (chả biết quote vậy có chính xác không). Mọi người đọc đời thay đổi khi chúng ta thay đổi chưa, các bác nào hay than thở và ngại khó ngại khổ nên đọc quyển này. Mà như trên tớ nói tuổi Dê thích đi ngao du sơn thuỷ, đi chơi đi, tớ đang mon men đi Đà Lạt với bên box Dulịch đây, có ai đi k (bác Duy đừng có to tiếng nói em bỏ nhà đấy, đây là đi giao lưu) đi đây đi đó đầu óc nó cũng thoáng đãng ra, sẽ thấy yêu đời hơn và quan điểm lạc quan tích cực hơn đấy alex à (he he, tên ở lớp học tiếng Anh của tớ cũng là Alex, rất vui được biết cậu. Tiện thể Alexandra chính là nữ thần bảo vệ, theo thần thoại nào đó ). Cái việc cậu nghĩ cậu k làm đuợc có chắc chắn là cậu k làm được không, nếu như làm được thì sao, tại sao k thử, sợ quái gì, thất bại hay thành công đều cho cậu kinh nghiệm cả, cứ đối mặt với nó đi, chỉ có tiến bộ trở lên. Đi gặp sếp để từ chối làm việc cũng hay, hê hê, có thằng cả đời chả dám phản đối sếp cái gì cơ.
    Bây giờ đến phần off , bạn Duy ơi làm 1 list những người sẵn sàng đi off đi, bạn nào đi xung phong nào, rồi chúng ta sẽ bàn đến phần off ở đâu và ntn, cái đấy k quan trọng, quan trọng là có những ai, vì thế những con người kiệt xuất ho he 1 tiếng đi nào
  5. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    He he, em lập lít những người đi off nhé, ai đi cứ copy bài em rùi thêm vào cho đỡ sai sót nhé:
    1. Anti mập
    2. D79
    3. Gấu cái
    4. Phannams
    5. Becomeman: Bác này ọp qua webcam nhé
    ....
    Được duy79 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 30/11/2005
  6. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ dậy sớm lắm, bắt xe đi Hải Phòng. Trời mây nặng và đầy sương. Lái xe vừa đi vừa dò đường, vì chẳng nhìn thấy gì hết, dù chỉ trong vài trăm mét trước mặt.
    Trên cả đoạn đường, tớ gặp 2 tai nạn xe cộ và một tai nạn chết bờ chết bụi. Tai nạn xe cộ là một cái gì đó quá thường xuyên trên quốc lộ 5 đầy máu và nước mắt này. Nhưng đáng kể là cái ngưòi chết bờ chết bụi kia. Người ta bảo sáng hôm nay có người vác cuốc ra đồng, sương mù dày không trông rõ, vấp phải rồi nhìn kỹ mới thấy ông ta nằm xanh tím và cứng đơ. Hành khách trên xe bảo, đấy, cuộc sống chẳng biết đâu mà lần. Hôm nay thế này, mai thế khác. Có đứa bé khôi ngô tinh khôn, nhà giàu ơi là giàu, chỉ hiềm nỗi cận nặng. Gia đình cho nó đi mổ, mổ xong về mù luôn, vào trường Nguyễn Đình Chiểu. Có cô đang nấu bếp, đưa muỗng canh lên môi nếm, tự dưng nhồi máu cơ tim quay lơ ra. Tớ cũng nghĩ, chẳng biết đâu mà lần, nên phấn đấu hay nên chơi bời.
    @Antitmap
    He, cách ấy nói về cái tên tiếng Anh làm tớ thấy gần gũi ấy rồi đấy. Văn phòng tớ, bọn nó hay bảo, tên Việt Nam bọn mày khó gọi bỏ xừ, đặt một cái tên tiếng Anh đi. Tớ nhớ năm xưa xem phim Alex Max, tớ vẫn ngạc nhiên là sao con gái lại lấy tên là Alex, sau mới biết là tên đầy đủ của cô bé là Alexandra, gọi tắt theo kiểu Mỹ là Alex. Vì ấn tượng với cái tên ấy, mà tớ chọn. Nhưng cho đến bây giờ, hầu như gặp ai người ta cũng phàn nàn, sao con gái lại đi lấy cái tên con trai. Ban đầu tớ còn giải thích, sau tớ mệt, nên mặc kệ.
    Cách đây chừng một năm, tớ tra từ điển tên tiếng Anh, thấy cái tên này được dùng cho cả con trai và con gái, ý nghĩa của nó là The Protector of Mankind. Ấy thấy hay không? Còn đấy là tên nữ thần nào thì tớ cũng không rõ luôn.
    Ừ, còn về cái việc đi du lịch, tớ ham thích lắm, mấy hôm trước ghé qua box Du lịch, cân nhắc giữa chuyến đi Đà Lạt và chuyến đi Quảng Châu, chưa cân nhắc xong thì xảy ra cái việc khó mà tớ đang bận tâm. Vấn đề là công việc của tớ có mình tớ phụ trách, tớ không làm thì cũng chẳng ai làm cả. Nên chắc là tớ vẫn phải làm thôi, không trốn tránh đi đâu được, và nó lại cần làm vào khoảng đi du lịch kia. Nên chắc là thôi rồi. Tớ hay nói với mọi người, ở VN có hai nơi tớ thích đi nhất là Đà Lạt và Sapa, người quen nghe hay cười bảo, miệng thì nói là theo chủ nghĩa độc thân, mà lòng thì chỉ thích đi những nơi người ta đi vào dịp Honeymoon.
  7. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Bùn cười thật không hiểu sao cứ Alex viết cái gì là tớ lại cứ phải viết lại vài dòng mới được cơ chứ mặc dù ban đầu không có ý muốn viết !!! Tuy nhiên lần này thì không có gì "đả phá" hay phản đối cả, "đồng tình" thui ! Tớ cũng thế, đi và sống gần hết các tỉnh ở VN rùi mà có 2 nơi là Đà Lạt và Sapa mà vẫn chưa đến được. Nhiều lúc cũng vô tình và cố ý nhưng chưa lần nào thực hiện được mới tức chứ. Hy vọng sau này về VN tớ sẽ spend honeymoon ở đó but.... vấn đề là vẫn chưa biết cô dâu là ai đây !!! hic..hic... nghe vẻ cuộc truy tìm này không đơn giản tí nào cả
  8. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ lại tiếp tục cười đùa, và tớ cất ngày qua vào tủ.
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 01/12/2005
  9. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0

    Mọi người nhiều tâm sự quá nhỉ, thui tớ lại post tí thơ vui đọc đỡ buồn vậy !!!
    Mọi người cứ off đi và chụp ảnh post lên cho tớ "ngó" với nhé
    Vợ chồng đối đáp về ''chuyện ấy''
    Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
    "Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không?"
    Ông chồng đọc xong trả lời:
    "Đám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy vẫn để không
    Mùa này không cấy chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông"
    Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
    "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
    Hạ đi thu đến sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
    Ông chồng hồi đáp:
    "Biết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"
    Bà vợ rằng:
    "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông về vẫn đó chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
    Chồng tiếp bực mình:
    "Này này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh ông gieo giống
    Còn không kẻ khác cấm cho trồng "
    Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
    "Ông à... cỏ dại lên quá mông
    Dân cày quê mình cứ ở không
    Thôi tui làm phước cho họ cấy
    Ông về thu hoạch... thế là xong"
    Ông chồng càng tức giận hơn:
    "Cỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vẫn cứ phải để không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
    Bà tiếp:
    "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không?
    Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
    Ông về tưới hộ tôi trả công!"
    Chồng nghe thế liền gởi lại:
    "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
    Bà mà léng phéng chết với ông
    Ông về ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
    Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:
    "Luật mới ban hành ông biết ko?
    Ruộng mà không cấy sẽ sung công
    Vậy ông thu xếp mà về sớm
    Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
    Đỉnh cao về đối đáp
    Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền
    Vài năm sau:
    Cô vợ đọc:
    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Để sách mơ thêm giấc mộng lành
    Anh chồng ngâm:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
    Cô vợ thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
    Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
    Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
    Anh chồng lầu bầu:
    Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi
    Thằng hàng xóm hắng giọng sang:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem?
  10. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    @Becomeman: series biển hiệu và thơ thẩn của ấy làm tớ bắt đầu nảy sinh một hoài nghi và một suy đoán. Hoài nghi là ấy chưa có cô dâu sao mà có nhiều tài liệu về chủ đề đôi lứa thế? Suy đoán là ấy ở Đức phải không?
    @sewincity: đọc tự sự của ấy, tớ đoán ấy là một cô gái làm thơ. Tớ không biết là tình cảm và đánh giá của người khác có ý nghĩa thế nào với ấy, nhưng tớ nghĩ rằng cuộc sống ngắn ngủi, và thời thanh xuân thì không dài lâu, cái gì cũng nên để tự nhiên, không nên cưỡng cầu. Khi biết vui với mọi điều dù nhỏ nhặt của cuộc sống, học cách yêu bản thân mình thì đấy đã là hạnh phúc rồi. Khi nào ấy buồn quá, hoặc thấy có điều cần chia sẻ, vào đây nói chuyện nhé, tớ, và tin rằng cả mọi người nữa, sẵn sàng lắng nghe, và sẵn sàng cảm thông.
    Tặng ấy cái này này:
    [​IMG]
    Được alex_fsvn sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 30/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này