1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn sinh năm 79 thì thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Antitmap, 12/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, đang buồn quá chừng, xem mẩu chuyện cười của bạn nên vui được một chút. Hay đấy, tôi cũng chỉ nghĩ là lấy cái lớn nhất để tát nước thôi, ai ngờ ...
  2. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, hai ngày nay là hai ngày căng thẳng nhất cuộc đời tớ, kể từ ngày tớ đi làm. Hai ngày căng thẳng cao độ. Nhưng cuối cùng cũng đã xong xuôi rồi. Ngày hôm qua trước khi đi làm tớ còn quỳ xuống đất thắp hương nữa chứ, đúng là trời thương. Mọi việc coi như xong xuôi.
    Vui quá![​IMG]
  3. goat1979

    goat1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    alex hiếu chiến nhất hội , quả này thì lại đau khổ cho anh nào thôi . Vào đây tớ cũng chẳng biết hết ai là 79 xịn hay 79 k0 xịn nữa , không hiểu hồi bé bé có học cùng nhau nữa không mấy bác 79 nhỉ ? Mà biết đâu đấy , hay là mỗi người giới thiệu sơ qua về bản thân đi
  4. goat1979

    goat1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi quên không vào Net đấy nên hôm nay cứ pót lên bù vậy .Đc duy79 ơi , đen đen..thế thì sao đòi ôm ..linh tinh, đúng là linh tinh quá Vì giờ làm việc của tớ nên giờ đấy tớ không đến đc rồi !
  5. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thế bác giới thiệu đi chứ cho anh em làm quen. Em xin giới thiệu sơ lược: Khi chào đời khóc oe oe, lớn lên đi học, học xong thất nghiệp đi ra đường.
  6. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng bác toàn gặp may mắn mờ cũng có lúc buồn à? Hoá ra mình mới hay gặp may, đang lủi thủi trên trại lại có ông bạn vào cùng Rỗi thì thứ sáu đi uốn với em. Đảm bảo nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm nhé
  7. goat1979

    goat1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ông duy79 này đúng là rê lung tung
    Ok ! Tớ giới thiệu cho anh chị em nhà Dê79 biết ... tớ cũng tuổi dê, sinh giờ dê ... nhưng vào ngày tháng không dê !
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Nói thì lại bảo đùa, chính nhờ hoantoanmayman mà tớ biết đến mạng Trái Tim Việt Nam, chính xác là cái title dưới tên của ấy : chu du thiên hạ học rùng mình
    Nguyên uỷ thế nào nhỉ, à, hồi bé đọc một chuyện cổ Grim về một anh chàng nghe ai kể chuyện ma cũng không hề rùng mình, thế là lên đường đi chu du để học cái cảm giác ấy. Sau này, tớ đánh mất quyển ấy, thế là lên mạng search, tớ gõ keyword là "chu du thiên hạ học rùng mình" Nó đưa ra rất nhiều kết quả, trong đó có một cái dẫn đến cái nick hoantoanmayman. Tớ ngạc nhiên vào xem ai lại có thể tự nhận là hoàn toàn may mắn. Từ đó mới biết đến TTVNOL.
    À, tớ tự giới thiệu trước luôn. Xem có người quen nào ở đây không. Tớ sinh 15/5/1979 ở cây đa nhà bò (tên tục của nhà hộ sinh B trên phố Lò Đúc). Lớp 1 tớ học trường cấp I Vĩnh Tuy, lớp 2 và 3 tớ học trường cấp I Đồng Nhân (nay là tiểu học tư thục Đồng Nhân), lớp 4 và 5 tớ học trường cấp I Trưng Trắc (cái trường mà bây giờ chỉ còn trong dĩ vãng, do đã sáp nhập với trường Trưng Nhị, còn cái nền cũ của nó thì chính là trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông hiện nay.)
    Thế đã, có người quen nào không?
  9. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hix, nghe alex nói mà ?, hix. Cái tai tồ dưới nick của tôi đúng là ý đó đó, chỉ có điều anh chàng kia về sau bị vợ đổ cả chậu nước lẫn lươn cá vào giường, lúc bấy giờ lươn chạy cá quẫy mới biết đến rùng mình là thế nào, nghĩ lại vẫn buồn cười. Mà tôi với alex có lẽ quen biết đấy, ngày xưa tôi cũng sinh ở nhà hộ sinh B mừ !!!
    Duy79 à, trên trại có gì tiêu khiển giải sầu không, có thì cho tôi vào trại đi vòng vòng với, buồn quá bà con ơi. Vụ thứ sáu ấy, lùi lại mấy hôm, hẹn thêm mọi người đi, rồi cùng vào trại cả thể cho vui, tôi đoán ở đây đều vé một chiều hết.
  10. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác ko cần cưới vợ mới học được rùng mìn đâu, buổi tối trước khi đi ngủ bác cứ làm một chầu bia hơi, nửa đêm thức giấc sẽ rùng mìn ngay ý mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này