1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn sinh năm 79 thì thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Antitmap, 12/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Ừ có lẽ cũng nên viết tí tiểu sử vào đây, biết đâu ai đó lại biết nhau ở đời tư rồi mà chả biết ấy chứ nhỉ !!!
    Tớ thì sinh ra và lớn lên ở Hà Đông cơ nhưng từ hồi học đại học đến giờ thì sống và sinh hoạt ở HN là chính. Cấp 3 học Lê Quý Đôn và đại học thì học Thương mại nhưng những ai thích đá bóng chắc sẽ dễ biết tớ hơn vì đến giờ tớ vẫn máu lắm và hiện vẫn là thành viên của đội bóng trường Pingtung University (oai hơn cả ở nhà vì cạnh tranh cao quá, chưa lọt nổi vào đội tuyển trường bao giờ). Thôi cũng viết tạm thế vậy, ai có gì hỏi thêm thì viết tiếp
  2. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Giờ này có ai trong sub box này online không hay chỉ có mình tôi. Hôm nay vừa quyết định một chuyện đau lòng, buồn quá, nhưng biết làm sao đây, giang sơn dị cải mà bản tính nan di. Hận mình quá !
  3. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    @HTMM: trại nào nhỉ, vé một chiều là sao?
    HTMM với tớ thì là quen chắc rồi, ngày xưa có một dạo tớ học K31 SPNN đó. Cũng ở Khoa ngôn ngữ và văn hoá TQ luôn, nhưng không học tiếng Trung.
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Cậu học k33 à, khoa nào thế?
    Còn tớ học Chu Văn An từ 1 đến 12, ĐH học trường TM, khoa TMQT, có ai học cùng ĐH với tớ không ?
  5. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Tớ học QTKD, lớp A1 !!! he..he...đi học toàn học lớp 1 thôi (12A1 nữa) thế mà ra đời không ai cho mình làm số 1 cả
    Cậu học lớp nào của TMQT ? nếu học C1 hoặc C2 thì tớ có bạn học ở đấy đó (có biết thằng Phương lớp trưởng và cái Lan lớp phó hình như C1 thì phải không ?).
  6. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Thế ngày xưa alex học lớp nào vậy, K31T SPNN lúc đầu có 5 lớp, ABCDE, bạn học lớp nào thế. Cũng ở khoa NN&VHTQ mà không học tiếng Trung à, khó hiểu quá.
  7. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bác học CVA có học sớm ko vậy, chắc là đàn em của mình rùi Tớ học lớp ông Hiệp đầu bạc, từ lớp 6 - 9(sau đấy bị đuổi mất, ko học nữa)
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tóm tắt lại nội dung giúp cậu nhé: " Có một chàng trai không biết sợ là gì quyết tâm chu du thiên hạ để học rùng mình. Đến một vùng nọ nhờ sự can đảm đã giúp nhà vua nơi đó được rất nhiều, và theo như phần thưởng anh phải được lấy công chúa. Nhưng vì không muốn gả con cho chàng nên vị vua đó đã đưa ra điều kiện là anh phải sống sót và trở ra nguyên vẹn trong một ngôi nhà ma rất đáng sợ ở vùng đó trong 1 thời gian. Từ trước tới giờ chưa một ai có thể ở được 1 đêm. Chàng trai đồng ý và vào đó không cầm theo 1 thứ gì. Chàng đã sống cùng đám ma đó mấy đêm liền, bọn chúng nghĩ ra mọicách để hù doạ và đuổi chàng ra, không những chàng không sợ mà còn thấy thương các thây ma lạnh nên nằm ôm lấy chũng để sưởi ấm. Các con ma thấy thê đã dần chuyển từ ngạc nhiên sang cảm kích và hứa không quấy phá người dân vùng đó nữa. Hết thời hạn chàng ra khỏi căn nhà nguyên vẹn không chút sợ hãi. Nhà vua buộc phải gả con công chúa cho chàng. Nhưng chàng vẫn có thắc mắc vì chưa được biết thế nào là rùng mình và giữ ý định tiếp tục đi học rùng mình. Công chúa vì muốn giữ chàng lại nên nửa đêm đã bí mật sai người đổ cả chậu cá và lươn vào người trong lúc chàng đang ngủ. Chàng giật mình tỉnh dậy và....chàng đã biết rùng mình. Chàng sung sướng kêu lên " Cuối cùng ta đã học được rùng mình" trong niềm vui của công chúa"
    Tớ chẳng bít có chính xác không nhưng tớ nghe kể chuyện này hồi còn tí tẹo, nhớ nhất cái đoạn chàng đó ôm để sưởi ấm thây ma, hihihi, nghe cũng đủ rùng mình roài
  9. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    @HTMM: nhớ năm đó Khoa NN&VH TQ có 5 lớp ABCDE và một lớp cử tuyển, có một anh họ Đổng, HTMM biết không nhỉ?
    Còn tớ không học tiếng Trung, mà học tiếng Nhật, hồi đó tiếng Nhật chưa đuợc lập khoa riêng, vì mỗi khoá chỉ có một lớp, sống lệ thuộc vào khoa Trung dưới cái danh xưng: Bộ môn tiếng Nhật. Tớ học được 2 năm rưỡi thì không theo được, nên tớ bỏ, rốt cục cũng không tốt nghiệp bên ấy.
    @smkt: Tớ biết cái chuyện đó rồi, tớ mới mua Tuyển tập Grimm bổ sung hoàn toàn, có thêm 58 truyện mới.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihi, thía à, tớ chỉ nhớ lại thui, ngày bé được cái cũng hay nghe kể truyện, chứ bây giờ đọc cái gì mà dài dài nhiều chữ quá tớ chịu, hì, trừ phi có ai có giọng kể truyền cảm thì...cũng được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này