1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn sinh năm 79 thì thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Antitmap, 12/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Báo cáo với bác 3 vấn đề: 1là hiện giờ là cuối năm rùi cưới thả cửa nhé, thứ 2 là bác cứ kiếm cái giấy của doctor đi rùi muốn làm gì cũng được, cuối cùng là bác không phải ông già vợ em thì ý kiến, ý cò cái giề?
    [/quote]
    Đúng rùi, ông bà tớ luôn nhắc nhở làm gì thì làm nhưng trước khi cưới trình cho tôi cái giấy sức khoẻ của hai anh chị (ok mọi đường) là được !!! he..he.. kể ra các các cụ cũng chí lý và thâm thuý thật.
  2. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    Mathyen oi, sao a ko gặp e sớm nhỉ, .
    Nếu mình gặp nhau sớm thì đâu phải có cảnh trái ngang này.
    Vì gặp em rùi , mỗi lúc chỉ nhớ tới em, hẹn em lần sau nhé.. Nếu có lần sau, mình quen nhau một lúc tình cờ, thì a cứ gặp bà khỉ già lẩm cẩm là a vắt chân lên cổ mừ chạy thì có đâu bi h phải than thân trách phận nhỉ
  3. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    @ ALEX:
    Tôi nhớ không chính xác lắm, anh họ Đổng có phải là người lớp cử tuyển tiếng Trung không, hồi tập quân sự hay lên hát bài Tiểu Phương.
    @ duy79:
    Hoá ra là đã vào rọ rồi, vậy là ra trại rồi, chúc mừng nhé!
    Ủng hộ cô dâu, phản đối việc duy79 tơ tưởng em khác nhé, bác đi rồi để người khác phấn đấu chứ, hi hi !
    Hôm nay đi ăn cưới 2 đám liền, đi một mình, ai cũng hỏi, nghĩ lại thấy con đường vào rọ của mình sao mà chông gai quá.
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bác muốn vào rọ à? Để em........... Khà khà
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Ahhhhhhhh, tóm được tên Duy bẩn. Cho nó vào đồn.......Khà khà
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thế lại đến lượt bọn tớ sắp được uống rượu mừng roài, bác hoantoanmayman nên tự nguyện chui rọ ví cô này đi, bao nhiêu người uýnh nhau xông vào rọ mà không nổi đấy.....cậu nhờ....hihihi...
    Thui, tớ chạy, cô ý bít mình chỉ đường cho hươu chạy cô ý....loại tớ khởi dang sách khách mời thì chít....
  7. dd79

    dd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Như nhau
    Một người đến bệnh viện chuyên điều trị bệnh táo bón.

    Khi xuống ăn tối, ông ta hỏi một người ngồi bàn bên cạnh:
    - Ông có thể chỉ cho tôi biết WC ở đâu không?
    - Không, thưa ông. Tôi mới vào điều trị ở đây mới được có mười ngày.

  8. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    He..he... mấy đồng chí canh thân cứ xui dai hội tớ thế nhỉ ?!
    Post tiếp tí chủ đề về vợ và bất nhé !!!

    VỢ VÀ BẤT [Lê Văn Hội]
    BBT: Dưới đây là nhìn nhận về mối quan hệ giữa "vợ" và "bất" .
    Lấy vợ xấu là bất tài,
    Lấy vợ đẹp là là bất hạnh,
    Bị vợ bỏ là bất lực
    Ế vợ là bất trí
    Có vợ bé là bất nhân
    Giết vợ là bất lương
    Vợ li dị là bất cẩn
    Còn li dị vợ là bất lợi
    Vợ ghen mà làm thinh là bất chấp
    Vợ chồng bên nhau mãi mãi là bất tử
    Vợ chồng cãi lộn là bất hòa
    Vợ giận không nói là bất hợp tác
    Vợ chồng giận nhau là án binh bất động
    Vợ chồng đánh nhau là bất phân thắng bại
    Bị vỡ đánh mãi mà vẫn không sợ là bất khuất

    Ý vợ là bất di bất dịch
    Áo vợ mặc là bất luận
    Cơm vợ nấu là bất biến
    Đồ đạc của vợ là bất động sản
    Em gái của vợ là bất khả xâm phạm

    Khen gái đẹp trước mặt vợ là bất tiện
    Vợ được người ta khen là bất ơn
    Vợ không cho lại gần là bất thường
    Vợ không cho ngủ chung à bất mãn
    Léng phéng được vợ bỏ qua là "bất quá tam"
    Vợ bắt được quả tang với ẻm là thiên bất dung tha

    Vì vợ mà thi rớt là bất đạt
    Vì vợ mà bỏ bạn là bất tín
    Vì bạn mà không thương vợ là bất công
    Vì vợ mà bỏ cha là bất nghĩa
    Vì tiền mà xem thường cha vợ là bất kính
    Lương đưa hết cho vợ là luật bất thành văn
    Tiên đưa vợ với tiền vợ chi luôn là bất đẳng thức
    Nói chung lấy vợ là chuyện bất đắc dĩ nhưng lại là chuyện bất khả kháng.



  9. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Hôn vợ hôn chô?ng
    Hôn người nào đó là hôn nhân
    Hôn con vật cưng trong nhà là hôn thú
    Lâu quá chưa hôn được là hôn ước
    Mới hôn xong là tân hôn
    Hôn thêm chút nữa là tái hôn
    Hôn đúp bồ là song hôn
    Ðang hôn nửa chừng bị xô ra là ly hôn
    Hôn rồi trả lui là thoái hôn
    Không cho cũng hôn đại là cưỡng hôn
    Hôn sơ sơ là ngoại hôn
    Hôn ké là phụ hôn
    Hẹn ngày hôn là hứa hôn
    Ông vua hôn là hoàng hôn
    Hôn từ giã là từ hôn
    Rình rình hôn là hôn thầm
    Hôn con gái mà dính bà mẹ là hôn má
    Vừa hôn vừa ngửi là hôn hít
    Hôn có giấy phép là hôn lễ
    Hôn cuốn sách là hôn thư
    Khoái hôn quá là hôn mê
    Hôn bậy, chỗ nào cũng được là hôn bạ
    Hôn trật là hôn gió
    Hôn lính đa tình là hôn quân
    Hôn tập thể là hôn phối
  10. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Những lời tỏ tình độc đáo
    ? Anh yêu em, nếu có một người chấp nhận chết vì em, thề trước chúa, trước các vị thánh thần, trước vầng trăng huyền bí....... Anh chắc chắn rằng thằng ngu đó ko phải là anh !
    ? Từ lâu anh đã muốn hỏi em điều này (em có yêu anh không) nhưng không dám hỏi vì anh sợ em... gật đầu !!!
    Và em của Duy79 hẳn đã nhanh nhẹn gật đầu cái rụp, làm cậu ta giờ ôm trong lòng nỗi hối tiếc khôn nguôi.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này