1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn sinh năm 79 thì thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Antitmap, 12/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây?
    [​IMG]
    Có bạn hỏi cái này là cái gì, có phải đuổi hình bắt chữ không, tớ xin trả nhời rằng: đây là cái bánh sinh nhật tớ , trông ngộ ghê nhỉ.
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 17/12/2005
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 18/12/2005
  2. dd79

    dd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã chia bùn với em. Tháng này các bác Kỷ Mùi ra đường phải cẩn thận nhé. Đen quá, vừa vào rọ lại vừa bị lock nick rùi.
  3. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Ông Duy ơi ông làm cái gì mà đến nỗi bị lock cả nick thế ??? kính đề nghị Mr Duy đính chính lại cái thông tin marry là hư hay thực thế ?! làm anh em cứ hư hư thực thực k rõ ra sao cả ?!
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho bác Duy 1 mess đầy mùi mẫn mà bác í lại thông báo luôn là bị lock nick, chán quá.
  5. dd79

    dd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là giờ G đã điểm, các bác ở lại em đi nhé. Bác Antit mập ơi, bác cố gắng xây dựng hội hoành tráng lên nhé, mấy hôm tới em còn dắt nhóc vào chào các bác ạ.
    Sau đây là tóm tắt lễ thành hôn của hai chúng em. Văn em kém, có điều gì sơ suất, mong được các bác lượng thứ.
    Túm lại là: Chú dể ở nhà chú dể, cô dâu ở nhà cô dâu, chả ai đón ai cả. Quan viên, họ hàng hang hốc từ gốc đến ngọn hai họ ai về nhà đấy, nấu lấy mà ăn. Đám cưới chỉ tồn tại trong sự tưởng tượng của em thui ạ. Em bốc phét tí, nếu đụng tới vấn đề nhạy cảm mong các bác bỏ qua. Trăm sự tại vì em muốn lấy vợ quá rồi..
    À, hôm nay có tin vui mới báo cho các bác đây: Tối nay em ko phải đi chơi mjjot mình nữa rùi. Vừa nhận được tin nhắn: "R ko bạn" rùi. Hoá ra vẫn bít bên đời còn có em rùi, ko thể hoãn sự sung sướng này được. Em đi đây, chúc các bác ngày cuối tuần vui vẻ nhé.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    BỚ MATHUYEN ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    "VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI......"
    TỐI NAY CHÚNG TA HẸN HÒ HOÀNH TRÁNG THOẢI MÁI ĐI NÀO, HIHIHI ​
  7. dd79

    dd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bác đi lang thang tiếp đi chứ, chuyển sang nghề đòi nợ thuê làm giề??? Nghề này nguy hiểm lắm đấy.
    Hôm trước mới tưởng tượng ra mà e đã đêm quên ăn, ngày quên ngủ rùi đây này.
  8. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chậc, thế rốt cục thì bác đã vào rọ chưa vậy, hay là chỉ là giấc mộng Nam Kha thôi, đong đưa thế này ối người đau tim mừng hụt nhỉ.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ vẫn lang thang đấy chứ, chẳng qua đang đi thấy cô Hoa hậu nhà tớ dừng chân vấn vương ở đây nên ghé qua nhìn ngó và động viên. Nhà tớ bị cái tội yêu thương nhau nên đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng, cậu thông củm, hihihi
    Có mún xem mặt sang nhà tớ mà ngó, cô ấy mới post ảnh của cô ấy lên đấy, cứ thấy cái cô nào xinh nhất thì đích thị là cô ý đấy, đến lúc ấy thì đừng có hối hận rùi kêu gọi tớ nhờ ......đòi nợ thuê nhá
  10. dd79

    dd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Xem rùi, bít mặt rùi, xinh quá. Bao nhiêu cô, cô nào cũng xinh thì làm sao em nhận ra chứ. Mà em vẫn thích cái ảnh cô ấy bác post hôm trước hơn. Trông ảnh người thật, việc thật mà lại hoành tráng nhỉ. Đúng là nhà văn nói láo, bác quảng cáo nói phét. Thui bác cứ đi lang thang đi nhé, bít đâu lại gặp em đang ngồi chờ trên đường bác qua nhỉ... Bác ở đây cứ tham gia vào chuyện tình củm của em làm em... Xấu hổ Cám ơn bác nhiều nhé.
    Được dd79 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 19/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này