1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn sinh năm 79 thì thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Antitmap, 12/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Làm đàn ông thật khó Hà Phương
    Tiền Phong

    - Nếu bạn để cô ấy ở nhà và cố gắng bảo vệ cô ấy khỏi cuộc sống đầy khắc nghiệt, bạn thật gia trưởng.
    - Nếu bạn ở nhà làm nội trợ, bạn thật đàn bà.
    - Nếu bạn cố gắng làm việc, bạn sẽ chẳng có thời gian dành cho cô ấy.
    - Nếu bạn không làm việc, bạn là một kẻ vô dụng.
    - Nếu bạn khen cô ấy đẹp, đó là sự quấy rối.
    - Nếu bạn không nói gì, bạn thật vô cảm.
    - Nếu bạn khóc, bạn quá yếu đuối.
    - Nếu bạn không khóc, bạn là một kẻ máu lạnh.
    - Nếu bạn quyết định cái gì đó mà không bàn với cô ấy, bạn là kẻ độc đoán.
    - Nếu cô ấy quyết định cái gì đó mà không bàn với bạn, cô ấy là người phụ nữ hiện đại.
    - Nếu bạn muốn cô ấy làm việc mà cô ấy không thích, đó là sự vô lương tâm.
    - Nếu cô ấy muốn bạn làm việc mà bạn không thích, đó là vì cô ấy muốn tốt cho bạn thôi.
    - Nếu bạn nhìn các cô gái đẹp trên đường, bạn quá phóng đãng.
    - Nếu bạn không chú ý đến các cô gái đẹp, bạn thật không bình thường.
    - Nếu bạn mua hoa cho cô ấy, bạn đang có âm mưu gì đây.
    - Nếu bạn không mua hoa, bạn thật thô thiển.
    - Nếu cô ấy mệt, cô ấy quá vất vả.
    - Nếu bạn mệt, bạn không còn yêu cô ấy nữa.
  2. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tuy nhiên, kết luận lại:
    - Nếu bạn hiểu tất cả những điều trên, bạn là một người đàn ông tuyệt vời.
    - Nếu cô ấy hiểu tất cả những điều trên, cô ấy thật là một người phụ nữ đầy rắc rối.
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là tiết mục kể chuyện:
    CỔ TÍCH NHÀ DÊ
    Ngày xửa ngày xưa, ngày nảy ngày nay, ngày mải ngày mai, tại một ngôi nhà xinh đẹp ở một thành phố nhỏ đến là thanh bình
    [​IMG]
    Có một chàng dê thật hiền lành vui tính
    [​IMG]
    Tuy đôi lúc chàng có ở bẩn tí chút
    [​IMG]
    nhưng về cơ bản luôn vui tính hiền lành.
    Ngày ngày, chàng chăm chỉ đến cơ quan, làm việc hăng hái, luôn xung phong nhận những trách nhiệm khó khăn nhất:
    [​IMG]
    Luôn cố gắng đạt được mục tiêu của mình:
    [​IMG]
    Không chỉ biết tới công việc, chàng còn có rất nhiều bạn bè, hội hè vui chơi sôi nổi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những kỳ nghỉ dài ngày là thời gian chàng vác balô hăm hở đi du lịch khám phá những miền đất xa xôi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng mỗi kỳ lương tới:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cuộc sống cứ thế trôi qua, bình lặng có, sóng gió có, cứ thế trôi qua. Chợt một ngày đẹp trời, đột nhiên một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn chàng, làm chàng bồn chồn không yên. Chàng không thể hiểu nổi đó là gì, bèn lao vào google.com tìm kiếm, gọi điện hỏi 1080, sáng chủ nhật bỏ cả đá bóng để ngồi nhà dí tai vào cái radio nghe chương trình Cửa sổ Tình yêu, túm cổ thằng bạn thân nhất của mình để dốc bầu tâm sự, v.v...Cuối cùng chàng phát hiện ra, cái cảm giác kỳ lạ đó người ta gọi là "cô đơn":
    [​IMG]
    Sau bao nhiêu đêm không ăn, ngày không ngủ, miệt mài suy nghĩ, chàng quyết định dẹp bỏ hết cả tự ái đàn ông, kệ cho thiên hạ xầm xì chỉ trỏ, chàng đeo biển: CẦN TÌM BẠN GÁI
    [​IMG]
    .........................
    Câu chuyện sẽ tiếp tục thế nào, hồi sau sẽ rõ..............
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 02/01/2006
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 02/01/2006
  4. goat1979

    goat1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    @sewincity : Chuyện gì mà hay hay thế
  5. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác nhìu nhé, hôm nay em đi tìm khắp cả trường Thuỷ lợi ko thể tìm được cô gái xinh xắn, dễ thương như trong ảnh [​IMG] ... Toàn gặp các cô xinh đẹp, dễ xương hơn thui... Đành hẹn bác lần ọp sau vậy nhé. Cả nhà năm mới vui vẻ nhé.
    [/quote]
    Trùi ui, bạn đi tìm ảnh thần tượng của mình thì làm sao mà thấy được, hì, mà hôm đấy cũng qua muộn nữa .
    @Antitmap: không nên chọn trợ lí canh thân vì cô Mactoc bên canh thân vào chúc năm mới, lại chúc Dê cãi sếp khoẻ như canh thân. Nên nếu mà có lên chức, lại chọn nhà canh thân đi cùng thì ầm ĩ suốt ngày
    @sewin: câu chuyện hay quá, hồi hộp xem tiếp để đến phần suốt hiện một cô Dê
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Trông cái chàng ở bẩn này quen quen nhể. Chẳng lẽ sewin đang kể về chàng này, hồi hộp...hồi hộp......hồi hộp. Các bác ơi có ai cá độ về kết thúc câu chuyện của sewin sẽ thế nào không, có ai cá độ thì hê lên để em còn bán độ cái.
    Mọi người chơi tết thế nào, kể cho cả nhà nghe cái nhỉ
    @Duy: em chưa đi chùa Hương được bác ạ, đến phút chót thì có tin thất thiệt là hôm đó ngày 3 nên xấu ngày, thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, để dành lại vậy. Bù lại đi chơi loanh quanh HN toé loe.
    @becomeman:: cậu chúc thật dễ thương. Chúc riêng cậu kiếm được 1em Taiwan ngon lành nhé
  7. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Thank hội trưởng, hội trưởng quan tâm đến anh em quá ! He..he...nhưng hơi bị khó hội trưởng ạ vì dân đài nói tiếng anh hơi bị kém mà tớ lại nói tiếng tầu cũng hơi bị tồi thành ra bây giờ chưa biết giao tiếp với nhau kiểu gì !!! có khi bằng body language nhỉ ???!!!
    Hay để tết này cả hội kéo nhau đi chơi chùa Hương đi, đầu xuân đi hay phết đấy.
    À vụ cá đội hội trưởng cho tớ tham gia với, tớ cũng máu cá độ làm và đang cố dàn xếp tỉ số- câu truyện tiếp theo của sewin đây. Không biết có mua được độ trận này không
  8. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bác xì win kể chuyện hay quá, em cũng thích chuyện cổ tích lắm. Nhưng em chỉ thích chuyện nào kết thúc có hậu thui, bác cố gắng viết hồi kết có hậu vào nhé ; kiểu như chàng dê được 1 cô công chúa xinh đẹp cưỡi lợn đến đón chẳng hạn [​IMG] (vì chiều cao có hạn, cưỡi ngựa thì chổng vó mất). Sau đó chàng dê và công chúa tèn tén ten nhé. Bác mà cho nhân vật chính bị ung thư như phim Hàn Quốc là em kiện bác ... thấy em đẹp trai, đem hình em đưa vào chuyện đấy.
    Keke, đùa bác thui, không mọi người lại kết tội em tổ chức bán độ thì gay lắm. Mà bác viết chuyện giống phim VN nên bác Kat đọc hết kịch bản rùi kìa.
  9. goat1979

    goat1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sưu tầm linh tinh ở chỗ khác góp vui đây , chẳng biết đúng nhiều hay ít các bạn gái đọc tham khảo , các boy đọc để hào hảo hơn vậy nhỉ :
    ---------------------
    -Ta có thể hoài nghi tình yêu của một người đàn ông nào nói với ta "Tôi yêu em", nhưng ta có thể tin được tình yêu của người đàn ông làm đủ mọi cách để giấu với ta là họ yêu ta
    [Georges Feydeau]
    -Người đàn ông nào yêu nhiều nhất là người đàn ông chết sớm nhất
    [Thomas Ingelend]
    - Đừng ca ngợi đàn ông vì họ đẹp, mà cũng đừng khinh họ vì họ xấu trai
    [Thánh Kinh]
    -Trong tình yêu, câu nói mà người đàn ông thích nhất là "Em Yêu Anh", nhưng cũng chính câu nói ấy người đàn bà giết người đàn ông hữu hiệu nhất
    [Publius Mimus]
    -Cái nhược điểm duy nhất của người đàn ông là thích nói ngọt và sợ nước mắt.
    [Vacherot]
    - Đàn ông thích biểu dương trước người phụ nữ , và chấp nhận thua thiệt trong bóng tối.
    [Auguste De Pavie]
    -Người đàn ông lương thiện có thể yêu như một người điên, nhưng không thể yêu như một người ngu.
    [La Rochefoucauld]
    -Người đàn ông mỗi khi đã bị tình yêu xâm chiếm thì không khác gì ngọn đèn ***g chỉ còn sáng mỗi một bên.
    [Louis De Robert]
    -Người đàn ông thành thật yêu người đàn bà không phải đòi hỏi người đàn bà yêu mình, mà chỉ muốn làm sao cho mình yêu được người đàn bà ấy thôị
    [André Roussin]
    - Đối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì chẳng bao giờ.
    [Ẹ Augier]
    - Miệng lưỡi của tình yêu nằm trong mắt chàng.
    [Ph. Flecher]
    - Đứa con trai nào lúc còn bé thương mẹ nhiều nhất, khi lớn lên sẽ thương vợ nhiều nhất.
    [Vincent De Paul]
    ---------------------
  10. goat1979

    goat1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ông Duy ơi thế công chúa của ông chuyển sang cưỡi Dê à ?
    Mà tớ chẳng hiểu sao con gái rất thích trò chơi điện tử " Hoàng tử cứu công chúa nhỉ" ? Chị em nào giải thích giúp tớ với ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này