1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn sinh năm 79 thì thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Antitmap, 12/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hội trưởng à, tớ thấy bên 7X có cả một đàn dê lơ ngơ kêu đói mà không có ai dẫn đi ăn đấy, cậu xem thế nào nhón tay đi.
    http://www.ttvnol.com/f_260/575582/trang-16.ttvn
    Hichíc, lần này thì cả dogmeat và goatmeat sewin đành mơ tưởng...
    [​IMG]
    Cả nhà cùng ngon miệng....la la la....
  2. Thang_den_dui

    Thang_den_dui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bác Mập hội trưởng làm cái danh sách đi off cho hoành tráng nào.Ít nhát là phải đủ một mâm. Cho em đăng kí 2 suất hehehe
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Phần 2:
    Đứng ngoài đường lâu quá mỏi chân đói bụng, mà các nàng dê xinh đẹp cứ cười hinh hích rồi xuôi theo dòng đi mất, chả ai đứng lại ỏ ê hỏi han chàng lấy một câu, chàng cay cú quyết định quay về nhà. Hì hụi đóng biển treo đằng trước đằng sau cái cây cổ thụ gần nhà, nơi ai ai đi qua cũng phải ngó nhìn một cái,
    [​IMG]
    Và với tất cả những gì còn nhớ được (tạ ơn Chúa) về khoá học Marketing Nông sản Lưu kho hồi trước ở trường Kinh tế QD, Ngoại thương hay Thương mại gì đó do các đồng chí chuyên gia ưu tú của Bộ Nông nghiệp đứng lớp, sau bao đêm miệt mài tẩy tẩy xoá xoá, chàng đã hoàn tất một bộ hồ sơ tiếp thị vô cùng sáng sủa về bản thân. Chàng hăm hở lấy cái xe công nông của bố (hú hồn, cái xe kêu đến là to, xịt khói ác chiến) chở mấy bao hồ sơ lên đường đi nộp cho các toà soạn báo lá cải lá khoai, chuyên mục Rao vặt: AI MUA DE KHONG, TOI BAN DE CHO
    [​IMG]
    Từ đó trở đi chàng bắt đầu khểnh râu rung đùi đợi kết quả. Chàng chắc mẩm: Chắc đợt này hồ sơ đặt hàng cứ gọi là phơi phới gửi về. Lại tốn khối thời gian chọn lọc đây.
    [​IMG]
    Các nàng đọc tin rao vặt chắc cứ gọi là phê, tha hồ mà hâm mộ mình nhé, đố mà ngủ được đấy:
    [​IMG]
    Nhưng than ôi, sự đời mấy khi được như người ta mong muốn. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng trôi qua, ngày nào chàng cũng ra hòm thư trước cửa (nói nhỏ nhé, hòm thư này chàng dốc hết tháng lương đặt mua trên eBay đấy, hàng độc đố thằng nào tìm được cái thứ hai ở Việt nam, thế mới gọi là đầu tư chứ):
    [​IMG]
    Thế nhưng bao lần mở ra đóng lại, rồi thậm chí bực mình dốc ngược cả hòm mãi cũng chẳng thấy tăm hơi lá thư nào sột soạt giấy hồng, thoang thoảng nước hoa Miss Goat,
    [​IMG]
    mà toàn là cái lũ hoá đơn thanh toán tiền điện, tiền nước, rồi cả tiền phí vs nữa. Đau lòng quá đỗi, nàng ơi, nàng ở dưới ao hay trên cao, bóng chim tăm cá ta biết nơi nao mà tìm
    [​IMG]
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 21/01/2006
  4. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    thanks sewincity
    một câu chuyện thật hay và cảm động về bác DÊ nhà mình
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Có 61 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
    sewincity ,
    Hội trưởng à, tớ thấy bên 7X có cả một đàn dê lơ ngơ kêu đói mà không có ai dẫn đi ăn đấy, cậu xem thế nào nhón tay đi.
    http://www.ttvnol.com/f_260/575582/trang-16.ttvn
    Gửi lúc 06:37, 21/01/06

    Hihi, lại vượt kỷ lục nhé, nhưng mà không biết copy giống như các cậu
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 21/01/2006
  6. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo:
    Được cái có ý chí cao vòi vọi, thích ứng tốt với những éo le của cuộc đời muôn vàn ngang trái này, chàng chỉ ngẩn ngơ buồn năm phút rồi cười khà một cái, đổi ngay chiến thuật, hướng tới khoa học kỹ thuật hiện đại hơn. Mắc ADSL, chàng lao vào một trận chiến mới: À lê, a lê a lề:
    [​IMG]
    Lấy TTVNOL làm cứ điểm hoạt động đầu tiên, chàng chọn cho mình một cái tên giản dị và một chữ ký vô cùng da diết:
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn không giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù cho có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
    Và rồi, tuy chưa tìm thấy ki trỉ nhàn hông, chàng đã tìm thấy một hội bạn vui đến là vui, do bác Dê mập Đại nương cầm đầu. Hội này phong phú lắm, có đủ các gương mặt hỉ nộ ái ố . Thôi thì từ Chủ tịch tương lai của Hiệp hội Kiến trúc sư Việt nam, Người lãnh đạo Phe đối lập với công ty Tmap kiêm Đại biểu công ty Du lịch Hội hoa Đà lạt, Hội phó Hội môi giới cô dâu Đài loan, đến Ứng viên Trưởng Khoa CNTT trường DHKHXH NV, Giám đốc mê Bia lạnh và Thư ký xinh đẹp ....đến bác Thầy đồ truổng cời, ca sỹ Nhật Tinh Anh, nhân viên kiểm xiền chuyên nghiệp trong ngân hàng, và các cô Khỉ dễ thương đầy "bản chất". Nhiều nhiều lắm, (xin lỗi các bác em không đếm xuể) tất cả tạo nên một nhà Dê nhộp nhịp kẻ ra người vào, thi thoảng có bôi lọ lem nhau một chút, nhưng cơ bản là DOAN KET, DOAN KET, DAI DOAN KET.
    Thế là mải buôn dưa lê với mọi người, chát chit vớ vỉn, đọc và post bao câu chuyện và danh ngôn ý nghĩa hùng hồn mà tính bất khả thi cũng tràn trề chẳng kém, chàng hầu như quên béng mất nhiệm vụ chính, và chẳng lấy gì làm trăn trở nữa. Chàng lại ngủ khò khò ngáy tít thò lò như trước.
    [​IMG]
    Thi thoảng hội nhà Dê có tổ chức offline phô trương thanh thế với nhà hàng xóm:
    [​IMG]
    Đố ai nhận ra chàng là ai trong hội này đấy.
    [​IMG]
    Đến một ngày cuối năm Ất dậu, để tổng kết một năm tuy đầy biến động, gà qué đồng loạt hy sinh, làm cỏ cây thiếu dinh dưỡng cũng buồn rầu mà héo úa, nhưng kinh tế nước nhà vẫn tăng trưởng tì tì, hội Dê nhà quyết định đi ăn lẩu, lẩu gì thì suỵt, bí mật kẻo có người trốn mất, mất nguyên liệu chế biến chủ đạo bi giờ:
    [​IMG]
    Chàng Dê háo hức lắm. Gì chứ ăn uống thì làm sao mà thiếu mình được. Chàng lôi hết ý chí tích luỹ từ trước đến giờ, nhắm mắt nhắm mũi thò chân vào nhà tắm (hai chai Javel đã được chuẩn bị sẵn). Sau 5 phút bathing và 2 tiếng vật lộn với đường ống, cuối cùgn chàng đã tinh tươm thơm ngát.
    Đến giờ Hoàng đạo, đến đồng hồ cũng nhảy nhót đòi đi, nhưng bị chàng phũ phàng nhét ngay vào chăn, đến khổ, ngộ độc hô hấp mà chít mất thôi:
    [​IMG]
    Thắt một cái nơ xinh tươi vào cổ, nhanh nhẹn xỏ giày, chàng tung tăng chạy tới Nhất Ly điểm hẹn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Diễn biến tiếp theo thế nào, các bạn đi cứ off chiều nay sẽ rõ......
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 21/01/2006
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 21/01/2006
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Sewin bắt cả nhà đợi lâu vậy cũng đáng. Vậy là câu chuyện tranh đầu tiên của nhà Dê đã kết thúc phần 2, tuy vậy vẫn đang để ngỏ, nàng dê của chúng ta vẫn chưa thấy xuất hiện. Mà đã thế tối nay có 1 nàng dê quyết bỏ cuộc vui, đáng lên án nhiều lần, đề nghị cả nhà biểu quyết xem nên xét xử thế nào, ví dụ như là đầu năm sẽ kéo đến nhà sewin làm 1 bữa do sewin nấu chẳng hạn.
    Do cái tính nhớ trước quên sau nên tớ không có khả năng lập danh sách vì thế có 2 phương án:
    1-Bạn Duy lập lại danh sách
    2-Cứ thẳng tiến ra Hàng Cót thôi các bác ạ, khi nào đi xong về em sẽ lập lại danh sách cho chắc ăn.
    mà có ai biết nó ở bao nhiêu Hàng Cót không nhể, hình như ở đối diện cái Galaxy thì phải
  8. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười quá . Ngóng đợi phần tiếp theo của sewincity
    btw, you had 5* from me
  9. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Từ bên 7X mò sang đây xem có tý đồ ăn nào không cho miếng với. Chuồng bên kia toàn bọn dê bụng thì lép nhưng được cái mồm kêu to lém.
  10. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    To Hugoboss, thank you cậu nhé, Cậu là người mở hàng nhà sao của tớ đấy, hic, nhưng mà chưa thấy đâu. Sao ơi sao ơi, sao đâu rồi, làm sao làm sao ta có sao.
    Tớ nợ vụ này lâu lắm rùi, năm hết tết đến, hôm nay phải dậy sớm giả hết giả hết cho người. Không thì buổi chiều các bác gặp nhau rồi hùa nhau vào mắng mỏ tớ thì chít, ắt xì tối mắt tối mũi thôi.
    To Map: này, Dê mập Đại nương ăn rơ với cửa hàng thuốc hay sao mà có ý tưởng để Sewin ra tay hạ độc thế. Mới đầu năm, sợ các bác mơ màng chạy không có kịp đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này