1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn sinh năm 79 thì thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Antitmap, 12/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  2. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1

    Tặng các bác 1 bài hát (it''s just freaking cool) , chúc các bác luôn trẻ khỏe, sung sướng nhé  [​IMG]Ước gì trở lại được tuổi thơ các bác nhỉ?  [​IMG](Hy vọng kiếp sau  [​IMG]  )

    Nhạc : Anh QuânLời : Dương ThụTH  : Mỹ Linh
    Con đường khuya ngã tư không đèn Những đêm vắng dẫn lối ta về (với) tuổi thơ Ôi ngày xưa như một bài hát ru Tâm hồn ta bay trong những giấc mơ Nơi ấy phố nghèo mà đẹp như thơ, Tời vẫn xanh ngời sau bức tường rêu cuối ngõ Và đêm vắng rất trong Và những giấc mơ êm rất êm dịu kia lại chắp cánh cho ta vút bay về nơi chốn xưa ước hẹn, nơi tuổi thơ mãi mãi. Để tiếng hát trong tôi có thêm niềm vui, Để năm tháng gian lao bỗng như ngọt hơn trong câu hát buồn thắp sáng tâm hồn. Những cây sấu, những cây me già, những trưa nắng quyến rũ ta về với tuổi thơ. Những ngày xưa bên người bạn mến thân, Tay cầm tay bao nhiêu nỗi ước ao. Năm tháng thơ dại dần thành xa xưa Những ước ao ngày nào nay đã trở thành tiếng hát Và tiếng hát cất lên. Và tiếng hát trong veo cất lên chiều nay Là tia nắng lung linh tháng năm vời xa, Nơi ngõ phố nghèo tình người chan chứa lắm Và tiếng hát trong veo cất lên chiều nay, Giọt nước mắt thơ ngây tháng năm còn đây. Tháng năm cất lên ... tiếng hát xa vời Đã nhớ, đã nhớ lúc thơ dại Tiếng hát, tiếng hát như một sớm mai. Trở về tuổi thơ trong sáng ngõ phố nghèo. Trở về với tiếng mẹ ru, kỷ niệm đã qua bao thương nhớ. Enjoy
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Bác hội trưởng ơi, bác mải thương mải nhớ chàng Dê Campuchia nào hay sao mà quên hội mình thế. Đã không có quà rùi thì chớ.....
    Bà con ơi, có ai chiều tối thứ 6 rảnh tụ tập đầu xuân ngao sò ốc hến Quán Cay rồi đi xem phim không, giơ tay đi nào
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Có tớ giơ tay đầu tiên này, dạo này đi chơi nhiều quá nên tuần này phai tu hành nghiêm chỉnh 1 chút, đến thứ 6 chắc là OK rùi.
    Các bạn nào (tức là tất cả các bạn nào đã từng qua nhà tớ hoặc chỉ cần thích tớ à quên thích nhà tớ, xin lỗi sang Cam quên hết tiếng Việt) thì ghé qua, vì không có quà cáp từ Cam về nên xin đuợc tạ tội bằng 1 chầu ốc nhé, chẳng mấy khi người ky bo kẹt xỉn như tớ đãi ai cái gì đâu, bà con đi ngay kẻo mất cơ hội
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, có ốc nè, có ốc nè....cho tớ đăng ký với....Hơ, mà đầu năm ăn ốc thì có bị nói mò cả năm không nhỉ. Mà chẳng sao, mới đầu năm nhà tớ đã ăn cua rùi, bún riêu cua hẳn hoi...vậy nên đã trót thì trét, có cua thì phải có ốc...đại khái là những con cung cấp nhiều chất sắt và canxi chứ tết ăn nhiều xịt quá, nghĩ đến xịt là sợ roài
    Hì, maylà mọi người hẹn thứ 6 chứ chậm thêm một ngày là tớ bị thiệt thòi roài. Cảm ưn sewin
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ mà là male, mỗi ngày tớ tặng cậu 1 bó y chang thế, trong vòng đủ...100 ngày cậu sẽ đổ tớ cái..rầm. Hihihihi, cậu không đổ tớ sẽ đòi lại gấp 3 số ý
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đúng là câu điều kiện loại 3 hí hí
    Có ốc à, tớ đi với nhưng.............ăn ở đâu thế nhỉ và cũng.........hẹn ở đâu thế nhỉ.
  8. nhim_bong_xu84

    nhim_bong_xu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chậc mãi đến hôm qua mới thấy hết cảnh cô đơn còm cõi nó thế nào.Đứa bạn Nhím vừa về quê được một tuân lên đã mang theo được một" anh họ" tối qua ca bọn dẫn nhau đi ăn uống hoành trang lễ"ra mắt ngươi yêu" kể mà các bạn cứ liên tục có nguời yêu có lẽ mình béo tron mất.
    Ma cả nhà ơi cuối tuân này la sinh nhật Nhím rồi vào đúng thứ 7 nưa chứ kể cũng hay nhưng lại một mua xuân nữa trôi đi, già thêm một chút, sắp tới còn ra trường nữa chứ chậc.... mà vào 11/2 nay nếu ai thât tình hay không co việc gi thì cứ qua nha Nhim choi hoan nghênh hết hiiii liên lạc vơi Nhím la nhiệt tinh đón tiếp a:Nga:0904 357 468 so dẹp nhỉ hiiiiiiii[
  9. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 tuần này ah, thế thì tôi không đi được rồi, tiếc quá nhỉ. Hôm đó lại phải trực chiến ở Thăng Long IP roài, chắc phải đến đêm mất thui . Sao lại vào ngày đấy đc nhỉ?
  10. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    He..he....tớ xin đăng ký 2 tay nhé thế hẹn chỗ nào và mấy giờ vậy bác antilmap ??? chả mấy khi có cơ hội hiếm hoi thế này chúng ta phải tân dụng thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này