1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn sinh năm 79 thì thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Antitmap, 12/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    HỒN YÊU
    Câu chuyện bắt đầu khi David Abbott (Mark Ruffalo) gặp ma trong căn hộ mình thuê. Một cô ma đuổi anh khỏi giường lúc nửa đêm, cảnh cáo anh không được sử dụng phòng tắm, nghêu ngao hát khi anh xem ti vi... Điều ngạc nhiên là cô ma này lại không nhận mình là ma.
    Và đáng nể hơn nữa khi David không sợ mà lại "Fall in Love" cô ấy. Họ cùng nhau tìm hiểu nguồn gốc của cô... Và đó chính là bác sĩ Elizabeth Masterson (Reese Witherspoon), 24 tiếng một ngày cô dành cho công việc nhưng chưa lần nào rời bệnh viện mà Elizabeth cảm thấy chán nản, bởi nghề bác sĩ là tâm huyết cả đời của cô và tình yêu là một thứ xa xỉ với Elizabeth. Không may, tai nạn ập đến với cô trong một tối mùa đông lạnh giá. Những tháng ngày hôn mê trên giường bệnh, chẳng hiểu sao tận trong sâu thẳm tâm hồn, cô cảm thấy mình chưa thể rời khỏi trần gian... Nhưng tình yêu liêu trai giữa họ có đủ mãnh liệt để hồi sinh cô gái ? Bởi tình yêu chỉ có ở trần gian!! Phim thuộc thể loại hài - lãng mạn do Hãng DreamWorks sản xuất có tựa gốc Just Like Heaven, biên kịch Leslie Dixon viết kịch bản dựa trên cuốn tiểu thuyết tình cảm If only it were true của nhà văn Marc Levy, đạo diễn Mark Waters... sẽ khởi chiếu từ ngày 9.12.2005 tại TP.HCM và 16.12.2005 tại Hà Nội.
    NGÀN LY KHÔNG SAY
    Sự hợp tác của ?ochuyên gia phim hài? Nhĩ Đông Thăng và người đẹp của những bộ phim cười ra nước mắt, Dương Thiên Hoa, đã làm nên một tác phẩm điện ảnh trẻ trung và vui nhộn. ?oDrink Drank Drunk? khởi chiếu tại các rạp ở TP HCM từ 27/1 và tại Hà Nội từ 28/1.
    Tiểu Mẫn (Dương Thiên Hoa đóng) được mệnh danh là Miss Ngàn ly không say. Trong mắt bạn bè, cô là một chiếc xe việt dã đa năng, kín mít, 4 kỳ 7 chỗ, niên hạn hơi lâu và kiểu dáng chỉ thích hợp để làm vợ.
    Trong khi đó, công việc kinh doanh nhà hàng của Micheal (Ngô Ngạn Tổ) tại Hong Kong không suôn sẻ và anh có nguy cơ bị đuổi ra đường. Còn căn hộ của Tiểu Mẫn lại quá lớn đối với một cô gái làm việc ở quán bia. Cô cũng đang muốn mở cửa hàng cafe.
    Tiểu Mẫn thỏa thuận với Michael, cho anh mở nhà hàng vào ban đêm, còn cô bán cafe ban ngày. Ngoài ra, anh còn được cô cho nơi ăn chốn ở. Những tháng ngày quen biết và gắn bó với chàng Hoa kiều Michael từ Pháp về khiến Tiểu Mẫn say đắm. Cô tưởng đã chạm tay vào hạnh phúc.
    Nhưng anh đầu bếp đẹp trai không cùng quan điểm với Miss Ngàn ly không say. Đối với anh, quê mẹ Hong Kong chỉ là trạm nghỉ chân. Vốn tiếng Hoa ít ỏi của anh chưa có chỗ cho hai chữ Song Hỷ. Anh sẵn sàng dứt áo ra đi đến miền đất mới, nếu ở đó có cơ hội cho anh đổi đời. Liệu tình yêu chân thành của Tiểu Mẫn có phải là trạm dừng chân an toàn cho Michael? Với cô gái này, ngàn ly có thể không say, nhưng yêu một người phải say đến cuối đời.
    Đoàn Hạnh (Theo VnExpress)

    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 09/02/2006
  2. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lì xì em đâu bác, thứ sáu tới đi muộn muộn bác nhé, đoi đói ăn mới được nhìu.
  3. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bói hả?
    Trai Đinh, Nhâm, Quý, Giáp thì tài.
    Gái Đinh, Nhâm, Quý, Giáp phải hai lần đò.
  4. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ vẫn còn nhiều người lãng mạn, dễ thương quá nhỉ.
    Có hôm say bét nhè, làm bó hoa to gần bằng thía này về tặng cô hàng xóm, sáng ra thấy nằm chỏng chơ trước cửa. Chả gặp nhóc sớm đem tặng lại cho đỡ phí nhỉ.
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, ấn nhầm rồi, post thêm hoá ra thành sửa bài. Thế là đi tong cái chương trình mình kỳ cạch gõ.
    Túm lại là em mạn phép hội trưởng Antitmap tạm thời đưa ra một chương trình hành động cụ tỷ như thế này, các bác xem có được không nhé:
    Hẹn nhau lúc 6hkém 15 phút Thứ sáu, ngày 10/02 tại cổng trường PTTH Amsterdam, gần hồ Giảng Võ rồi đi ăn ốc tại Quán Cay ngay gần đó, sau đó đi xem phim lúc 8h.
    Thấy bộ phim Hồn yêu này cũgn hay hay, không biết có nhiều bác đã xem chưa. Hôm đó có rạp Dân chủ chiếu nhưng vào lúc 6h20 (không được?), nên có thể sẽ đi xem tại rạp Lý Nam Đế vào 8h. Rạp này chắc không sợ hết vé. Hay là xem phim khác nhỉ. Các bác góp ý nha.
    Hơi băn khoăn là không biết ngao sò ốc nem chua có đủ để nhà mình yên vị ngồi xem phim không?
    Lịch chiếu phim
    Hà Nội
    *Rạp Fansland (84 Lý Thường Kiệt - ĐT: 9424484)
    Ngày 10/2: 17h, 21h: ?o36 chiêu giữ vợ? ?" phim hài mới; 18h: ?oNếu như yêu? ?" phim Trung Quốc.
    *Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ - ĐT: 5142278)
    Ngày 6/2 ?" 12/2: 12h, 14h, 16h, 20h: ?oNếu như yêu? ?" phim Trung Quốc; ?o2 trong 1? ?" phim Việt Nam; ?oKing Kong? ?" phim Mỹ; ?oNgàn ly không say? ?" phim Hồng Kông.
    *Rạp Dân Chủ (211, 213 Khâm Thiên - ĐT: 8516702)
    Từ 6/2 - 12/2:14h15, 17h30, 20h: ?oHồn yêu? ?" phim Mỹ; ?oNgàn ly không say? ?" phim Hồng Kông.
    *Rạp Tháng Tám (45 Hàng Bài)
    Phòng chiếu số 1: Từ 6/2 ?" 12/2: 12h30, 14h30, 17h, 20h: ?o2 trong 1? ?" phim Việt Nam.
    Phòng chiếu số 2: Từ 6/2 ?" 12/2: 12h, 14h30, 17h30, 20h: ?oNếu như yêu? ?" phim Trung Quốc.
    *Rạp Lý Nam Đế (17 Lý Nam Đế)
    Từ 6/2 - 12/2: 20h: ?oHồn yêu? ?" phim Mỹ.
    *New Age Cinema (45 Hàng Bài)
    Từ 6/2 ?" 12/2: 12h, 14h30, 17h, 20h: ?oThập tự hoa? ?" phim Việt Nam.
    * Rạp Bạch Mai (437 Bạch Mai)
    Từ 6/2 - 12/2: 12h, 14h30, 17h, 20h: ?o2 trong 1? ?" phim Việt Nam.
    * Fafilm Cinema (19 Nguyễn Trãi)
    Từ 6/2 - 12/2: 12h30: ?oNếu như yêu? ?" phim Trong Quốc; 15h, 20h: ?o2 trong 1? ?" phim Việt Nam.
    * Rạp Đặng Dung (17, 19 Đặng Dung)
    Từ 6/2 - 12/2: 12h, 14h30, 17h, 20h: ?o2 trong 1? ?" phim Việt Nam.
    * Rạp Cinema Trẻ (số 1 Nguyễn Đức Quý - Q.Thanh Xuân)
    Từ 6/2 - 12/2: 20h: ?oNếu như yêu? ?" phim Trung Quốc.
  6. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, đi vào cuối tuần có được không? vì thứ 6 thường bọn mình bận kinh khủng, làm xong thì mệt phờ mất rồi, sợ không còn sức đi chơi nữa, lùi lại ngày đi nha
  7. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo trưởng ban tư tưởng văn hóa cho em có tí thắc mắc ạ.
    Thứ nhất ko hỉu mai bác Mập có được nghỉ sớm ko, ko khéo tắc đường thì lúc bác Mập đến nơi chỉ kịp thanh toán rùi vừa xem phim vừa khóc thui ạ. Thứ hai là em thấy ko nên ăn ốc thay cơm để thương cho hầu bao của bác Mập và cái bao tử của em ạ. Thứ ba là em sợ ma lém, bác cho em xin chút thì giờ chuẩn bị bỉm rùi mới dám xem phim hồn ma ko thì xấu hổ ban đại diện lắm ạ. Vì vậy em có đề nghị nếu có thể thì khỏang 8h gặp nhau ở quán ốc cho mọi người lót dạ trước đã, sau đó thì ta uống nước, nói chuyện rồi ai về nhà nấy sau khi đi thăm hiệu thuốc ạ. Xem phim thì để hôm sau, nếu mọi người ko đi được thì em với bác đi cùng cho nó tình củm ạ. Hoặc là chuyển sang thứ 7 hoặc chủ nhật đi bác, dự kiến buổi ọp đầu năm hơi hòanh tráng mừ thời gian chuẩn bị hơi bị gấp đấy ạ. Ít lời tham gia xây dựng, có gì không phải mong bác bỏ quá, ý kiến của bác và bác Mập chủ chi vẫn là trên hết ạ. Em chỉ dám ăn theo nói leo thui ạ.
    À quên, ai có số ĐT bác Mập rùi thì liên lạc với bác Mập, ai chưa có thì liên hệ với bác become: Văn 0912094125 nhé.
    Được duy79 sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 10/02/2006
  8. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Khoai'' nhỉ, vừa ra tết đã đc ốc roài :D, Bac map ui, cho theo vo*i'' :P
    ah, mà hình như tớ còn ngó thấy quả mời sinh nhật của em nhím nào đó phía xa xa trên kia nữa hay sao ý :(.
    máu đi lắm, ko bít có đc ko nhể :D
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ can đi thứ 7, Cn. Hôm đó vào những ngày nhạy cảm của các bác Dê, cậu yên ổn rùi thì để anh em người ta hoạt động chứ. Cứ cậy có hậu phương vững chắc o bế anh em vậy là hông được.
    Thứ một: Thứ sáu sau khi làm việc gặp nhau là cực kỳ lý tưởng vì công việc mệt mỏi, phải khẩn cấp gặp nhau để sốc lại cái tinh thần, gặp nhau để chia sẻ và động viên nhau kịp thời, để đến thứ 7 nó ngấm cái mệt vào thì hông nên. Mà như nhà tớ, mệt mỏi gặp nhau cái cười vui hết liền á
    Thứ hai: Khi bác hội trưởng đã rịu ràng trình bày là phải tranh thủ thì không nên thay đổi nữa vì bác ấy đã xác định thiệt hại vào ngày hôm nay rùi, để ngày khác lại không nằm trong khái niệmc của bác ý...thiệt hại cậu gánh nổihông. Bác ý mới về, có quà với mọi người thì mọi người phải nhiệt tình đón nhận chứ cứ bàn qua bàn lại quà...hao đi mứt thì làm seo
    Thứ ba: Hai ngày cuối tuần các quán và rạp chiều phim thường đông đúc và khó kiếm chỗ để tùy nghi di tản, hông có hợp cho lắm với việc tụ tập cả nhà. Mà trưởng ban đã đề ra kế hoạch rùi thì cả nhà fix thống nhất cho nhanh, hihihihi, tớ thấy cái kế hoạch của trưởng ban vậy là cực ổn rùi...bằng chứng là có ít nhất tới 5 người đồng tình giơ tay biểu quyết mất trí
    Có mấy nhời can ngăn và chia sẻ...mong các Dê xem xét
  10. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hichic, các bác có ý kiến gì nữa không. Kể ra bác Duy nói cũng đúng, thời gian hơi gấp. Thú thực là tớ cũng quên béng mất thứ 6 là hôm nay, cứ tưởng nó ở một nơi xa lắc nào đó. . Làm mọi người chưa thu xếp kịp, quả là có lỗi.
    Nhưng mà thú thực là hôm nay tớ thèm măm măm quá, nhưng mà yên tâm đi, bác Mập chỉ chịu trách nhiệm những gì liên quan đến ốc, các món khác không thuộc phạm vi nhỉ.
    Hay là mình off nháp Quán Cay chiều hôm nay, rồi bàn về vụ hoành tránh (kèm xem phim) sau nhỉ. Ai đi được thì thu xếp nhé. Thời gian là 6hkém 15 - 7h15 cho xông xênh các bạn đi làm về muộn, rồi vẫn đảm bảo về điểm danh cơm nhà được mà (Bác Duy nhỉ). Hihi, lúc đó ai rủ ai đi đâu tiếp thì đi, hội Dê không dám có ý kiến giề.
    Smkt ơi, cám ơn cậu đã ủng hộ tớ nhá. Nhưng dù sao có càng đông càng tốt cậu nhỉ.
    Cậu nhớ đi chiều nay nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này