1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn sinh năm 79 thì thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Antitmap, 12/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bác này đen thật.
  2. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại tình yêu
    Trong tình yêu không chỉ có những ngọt ngào âu yếm thuở mới yêu, nhớ nhung da diết khi chia xa hay đau khổ khi tan vỡ mà còn có những lúc? buồn cười ra phết.
    Hãy lắng nghe vài đoạn đối thoại.
    1. Chàng: Chúng ta gặp nhau rồi đúng không?
    Nàng: Vâng, em làm tiếp tân ở phòng khám bệnh hoa liễu mà.
    2. Chàng: Anh nghĩ là anh đã gặp em ở đâu đó rồi.
    Nàng: Chính vì thế tôi chẳng đến đó nữa.
    3. Chàng: Ghế này trống hả em?
    Nàng: Cái này cũng sẽ trống nốt nếu anh ngồi xuống đó.
    4. Chàng: Chúng ta đến nhà anh hay nhà em?
    Nàng: Cả hai, ai về nhà nấy!
    5. Chàng: Anh rất muốn gọi điện cho em, số điện thoại của em là gì?
    Nàng: Nó có trong danh bạ điện thoại ấy!
    6. Chàng: Thế tên em là gì?
    Nàng: Trong ấy cũng có đấy!
    7. Chàng: Anh tặng em cả con người anh.
    Nàng: Xin lỗi! Nhưng tôi biết làm gì với cái thứ vô dụng ấy?
    8. Chàng: Nếu được thấy em khoả thân, anh sẽ chết vì sung sướng.
    Nàng: Có thể, còn tôi, nếu được thấy anh khoả thân, tôi chắc chết vì cười mất.
    9. Chàng: Anh có thể xuống cả địa ngục vì em.
    Nàng: Anh có thể ở lại đó luôn không?

  3. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Xì pam chủ nhật:


      
  4. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    lại thông báo là báo cáo cả nhà em đã trở về ĐL an toàn trong trại thái khoẻ mạnh, lành lạnh và đã sẵn sàng cuộc chiến tìm vợ rùi thank các bác quan tâm chia tưởng nhớ gửi vài lời xa gần chia tay làm em sung sướng quá
    To hội trưởng, đến hôm đi rùi mới nói nhờ duy ôm hộ (thía mà mấy hôm trước em chả biết trước để ở lại)
    to skmt: thank hành xóm thân tình, mong tiếp tục vui góp cũng nhà tớ để xóm mình thêm đông vui.
    to sewin: chúc bác năm nay có chiến thắng kép nhé (...)
    to duy: chăm lo con cái chu đáo vào, nhậu nhoẹt vừa thui (đợi tớ về nhậu típ)
    to others: chúc các bác sức khoẻ và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển hội DÊ nhà mình
    Được becomeman sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 19/02/2006
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi biết cậu đã lành lạnh quay trở lại những ngày không rượu cũng không hoa chỉ toàn đùi gà và bài về nhà. Đồng thời cám ơn những lời chúc vô cùng để ngỏ của cậu dành cho bọn tớ.
    Có một bài thơ cóp nhặt ở đâu đó, post lên đây để cổ vũ tinh thần bà con chút xíu
    Vô cùng xin lỗi tác giả bài Áo lụa Hà đông
    Nắng Sài Gòn anh đi mà lạnh ngắt
    Bởi vì em nguyên quán ở Hà Đông
    Bao lần anh khiếp hãi sợ vô cùng
    Và trên mặt vẫn còn lằn vết sẹo
    Anh vẫn nhớ em ngồi đâu quát đấy
    Cầm khúc cây dài lắm chỉ đe anh
    Anh kinh hồn vội vã né lung tung
    Chờ sơ hở phóng ra đường rồi dông tuốt!
    Gặp 1 bữa anh đã rầu 1 bữa
    Gặp 2 hôm thành rầu rĩ cả tâm hồn
    Bao lần rồi ăn uống chẳng thấy ngon
    Và đôi mắt mơ màng đau bầm tím
    Em chưa gầm mà đã động rừng xanh
    Bao lần anh toan tính muốn làm hoà
    Lòng run sợ làm sao anh dám nói!
    Em thích đánh thích thoi anh vẫn biết
    Lòng chợt lo chợt sợ chẳng vì đâu
    Lúc em đánh anh chỉ nhìn em lấm lét
    Giận điên lên nhưng chẳng nói nên lời
    Em đi rồi ôi khoái trá sướng mê tơi
    những ngày tháng cuộc đời anh bầm dập
    Em ở đâu ,bên này hay bên đó
    Hỡi người em sinh quán ở Hà Dông
    Anh vẫn run vì khiếp hãi vô cùng
    Xin gởi em bài thơ tình đau đáu.
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 20/02/2006
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Sorry 2 bác Duy và sewin, khổ quá hôm nay thân mẫu chuẩn bị mai lên đường đi công tác nên phải ở nhà, mai bù khú chứ các bác hỉ.
    Có phải tại xuất xứ của become mà sewin đề ra cái bài thơ này không nhảy
    Sewin ơi, cái vụ HBB ấy mà, ai cũng đòi đổi sang tháng 3 đấy, cậu tính lại đi
    cà phê à, nick của tớ có ở topic Đi Cam Pu chia ấy, khoảng trang 10 gì đó, không nhớ nữa
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, đổi sang tháng 3 đê, đổi đê, cho tớ còn bon chen với...Hic, dạo này lắm lịch quá...tháng 3 cũng muốn đi cả Sapa nữa...ham hố quá đi mất, đi nhiều thế này làm sao mà tập luyện sức khỏe leo PXP được nhỉ
  8. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, tháng 3 thì sewin tính không có được.
    Tháng 4 đê.
  9. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    cà phê à, nick của tớ có ở topic Đi Cam Pu chia ấy, khoảng trang 10 gì đó, không nhớ nữa
    Antitmap ah, tớ đã hỏi đường đến trái tim ấy đâu mà bày ra thử thách khó khăn thế. Hix khổ cho cái thân già, chân yếu, gối mỏi mà còn hành hạ nhau thế thì pótay.com, ấy có nghe câu:
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ.
    Chỉ sợ đường về thấy bóng em.
    Rút ngắn quãng đường đi bạn ơi.
  10. nhim_bong_xu84

    nhim_bong_xu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không vô đây các anh chị có vụ jì mới cho em tham gia cùng vớ nào.Chậc Hn dạo này lạnh wả khiến người ta lươi ơi là lười.Anh Duy79 ơi bữa trước cảm ơn anh nhiều nhe! đó la bất ngờ lớn của Nhím vào hôm đó đấy hi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này