1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn sinh năm 79 thì thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Antitmap, 12/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hiện bây giờ thì chưa có vấn đề gì nên hoàn toàn đồng ý, tớ chỉ sợ có gì đột xuất thôi.
    to mathuyen: To cũng biết thế, nhưng may mắn thì biết đâu có thể tìm được một tâm hồn đồng điệu mà.
    to kimkiem: một ngày tớ có 10h đồng hồ ở "Gia Lâm city", thế đằng ấy thế nào??? Nếu cũng ở đấy thì thỉnh thoảng cafê cà fáo nhểy.
    ==================================================
    Được blackcoffee239 sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 25/02/2006
  2. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bác béo giận k online nữa mờ bác bảo em xem xét cái giề thía ??? em đang lang thang ở xứ người giờ bó tay thôi, mà bác thấy thế càng phải mừng cho bác sewin chứ (k để anh em phải vun vén như bác)
    Nhân dịp mồng 8/3 sắp tới em cũng cơ bản hoàn toàn đồng ý với ý kiến các bác giai nhà ta nên làm cái gì đấy chúc chị em đi chứ nhỉ ! đề nghị Duy đứng ra mời chị em cà phê cà pháo nhé.
    Bác mập cứ yên tâm, bác còn ối duyên (thầm lặn ở trong) nên k sợ đâu, cứ vô tư bày tỏ quan điểm
    Thay mặt hội dê thân kính mời mấy đồng chí bên nhà khỉ tham dự cùng
    Em có thêm ý kiến nữa, mặc dù tối nay k có đồng chí sewin nhưng 2 bác Cà phê đen và bác mập cứ tự nhiên OF với nhau nhé (các bác khác k được đi đâu đấy)
    Được becomeman sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 25/02/2006
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo cả nhà, em vừa về tới nhà, rét run cầm cập, chạy ngay vào nhà thì thấy đã ồn ã hết cả lên hẹn hò nhau rồi. Mà cứ nhắc tên em làm em mắt mũi cứ gọi là nháy lia lịa suốt cả quãng đường dài.
    Thế nào, cuối cùng ngã ngũ sao rồi nhỉ. Có ai cho em đi ké không.
    Thú thực với các bác là em lúc sáng đã viết một bài giả nhời bác Duy thế này này. Lúc pot lên thì mạng bị out. em đành cóp lại, bi giờ đưa lên thì bị lạc hậu với thời thế quá, nhưng thôi, em cứ trích ở đây chỉ để lưu ý kiến vào hồ sơ .
    Tớ có ý kiến đây, Giới thiệu như các cậu thì tớ mà là bác Mập tớ bán các cậu sang Irắc luôn cho đáng . Chả biết người kia nhân thân thế nào, hình tung ra sao, xế hộp máy bay sân bay cứ loạn cả lên, đến cafe còn chưa được mời ra mắt, chỉ mới nghe thấy hậu tạ thôi là đã "vội vội vàng vàng vâng vâng em ủng hộ ủng hộ bác lắm lắm, bạn em đây bạn em đây" rồi. Mà đây là bác Hội trưởng iêu quý của chúng ta đấy nhé. Các bác nhẹ dạ lắm, nhẹ dạ cả tin lắm. may mà là con giai đấy... (à quên có bác đang giở thành, không biết giờ đã thành chưa) .
  4. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Thể theo mitdac và Duy, em pót chuyện tiếng việt nhân ngày cuối tuần nếu bác nào k đi chơi (ế) thì đọc đỡ bùn
    Chuyện cổ tích thời đại số
    Chuyện cổ tích hiện đại kể rằng, ngày nay có một hoàng tử rất đẹp trai. Nhưng không may, chàng bị một bà phù thủy phù phép nên mỗi năm hoàng tử chỉ nói được một từ duy nhất. Vì thế, chàng rất buồn vì không nói chuyện được với ai. Cũng như mọi câu chuyện cổ tích, có hoàng tử thì sẽ có một nàng công chúa...
    Nàng công chúa cũng sống trong lâu đài nọ và xinh đẹp vô cùng. Hoàng tử đem lòng yêu nàng công chúa. Nhưng oái ăm thay, chàng không nói được, mỗi năm chàng chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng và phải im lặng cả năm. Làm thế nào để tỏ tình đây? Chàng suy nghĩ và quyết định rằng hay là ta im lặng trong ba năm để được nói với nàng ba từ: "Anh yêu em".
    Và chàng bắt đầu chờ đợi, ba năm trôi qua... Nhưng chàng chợt nhận ra rằng nói với nàng ba từ đó chẳng có tác dụng gì. Thế là chàng nghĩ hay là tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm để nói với nàng thêm năm từ nữa: "Em làm vợ anh nhé".
    Chàng ta tiếp tục chờ đợi....
    Đã tám năm trôi qua kể từ ngày chàng quyết định chờ đợi, tám năm trong im lặng để được nói với nàng một câu duy nhất. Và rồi ngày định mệnh đó cũng đã tới, nàng công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đang đứng trên lan can sân thượng của lâu đài, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời.
    Chàng hoàng tử tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên tám tiếng yêu thương: "Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?".
    Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Như mọi chuyện cổ tích, câu chuyện sẽ kết thúc có hậu là chàng hoàng tử sẽ cưới công chúa và lời nguyền được hóa giải.
    Nhưng mọi việc không kết thúc như thế! Nàng công chúa, sau khi nghe xong, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nàng từ từ rút khỏi tai hai cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại: "Anh nói gì cơ, em nghe không rõ?".
    Cũng thật may, hoàng tử ta từ từ rút chiếc mobile trong túi quần ra, đã được ghi âm lại giọng nói của chàng và trao cho công chúa nghe lại. Và cũng như bao câu chuyện cổ tích khác, cổ tích thời số cũng kết thúc có hậu, hoàng tử và công chúa lấy nhau.
    Vậy đấy, sẽ là thật trớ trêu nếu không có Công nghệ số cứu giúp thì ba thứ trên đời này đã đi qua không bao giờ trở lại với Hoàng tử:
    Thời gian đã đi qua không bao giờ trở lại;
    Lời nói đã nói ra khó cơ hội để nói lần nữa;
    Cơ hội trôi qua vì cơ hội cũng chỉ có một lần.
    Được becomeman sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 25/02/2006
  5. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Cái bác xì win kia, tội mợ gì nhà bác mà cứ nhằm em mà mà réo thế ! báo cáo bác em đã giở thành rồi sau đó thấy chán lại giở ra, thế đã được chưa bác ?!?!? cụ thể hơn bác tự khám xét nhé
    Thui được theo nhời nhã ý có ý đồ tốt của bác, hội em tạp dừng vụ "đôn đẩy" và chờ bác cà phê đen (k phải cà pháo sữa) ra mặt để chếch cái đã. Cái này để bác Duy ở nhà làm trưởng đoàn xét duyệt vòng một, sau đó đến bác sewin vòng 2 và vòng 3 cho trúng luôn vì còn mỗi bác mập nhà mình (xét duyệt gì nữa nhẩy chung kết rùi còn giề). Suỵt ......đừng làm rầm rộ quá, bác cà phê đen sợ chạy thì bỏ
    Em có ý kiến về vụ đi bằng gì của bác cà phê đen: theo em bây giờ để đơn giản hoá bác cứ đi bộ hoặc xe bus mà chơi thôi, đến k cần điện thoại máy ảnh làm gì cả- như thế cho nó chân phương và thể hiện ý chí kiên cường- đầu đội mũ chân đạp dép của thanh niên thời hiện đại bác ạ, "tuy nghèo nhưng vẫn máu !!!"
    Được becomeman sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 25/02/2006
  6. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bác becomman ơi, "đưa phật thì phải đưa đến Tây Thiên", bác phải ủng hộ iem tới cùng chứ. Đừng có mà "đem em bỏ chợ" giữa đường như vậy chứ, tội nghiệp iem.
    Sewincity ơi, tớ biết ấy là một trong những người có lá phiếu quyết định, tớ vẫn nhớ câu "Qua sông thì phải lụy đò" mà, ấy mà ủng hộ tớ thì kem Fanny ngon lém.
    To Duy79: Bác ơi chúng ta bố trí vụ cafe cà pháo vào hôm nào đó để em trình làng cái nhểy.
    To antitmap: Chúc đằng ấy weekend dzui dze.
  7. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    í, wait, bạn become quên mất tớ là tổ trưởng tổ bảo vệ của 79 house rồi. Bạn black coffee cứ bình tĩnh mua vé gửi xe đã nhé, tớ cũng thích kem lắm đấy, mà chỉ cần kem que 2000 thôi ( đắt quá bác antitmap lại bảo Kat chặn đường)
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    để xem giá trị của tớ nhé:
    Kem cho bộ trưởng bộ tư pháp : 2K
    Fanny cho đồng bộ trưởng của các loại bộ: cứ tính cái kem đắt tương đối đi cho nó to tiền: 50K
    Cafe cho bộ trưởng bộ ngoại giao: cái này chẳng uống bao giờ nên k rõ: cứ cho là 10K đi
    Become ở xa chắc không sơ muí gì được
    Tổng kết là chưa đến 100K VND
    ô cái hội này hay nhỉ, đảo chính bán hội trưởng với giá chưa đến 100K, tôi mà là cafê đen tôi chạy ngay, thôi chạy ngay đi bác cafe ạ, em nói thật chứ sewin chê 2 bác D với B là nhẹ dạ nhưng em là em nghi cái người nhẹ dạ không phải 2 bác đấy đâu ạ
  9. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Antitmap nói đúng, có khi phải xem xét lại, sewin ơi, kem Tràng Tiền ngon lắm phải không.
    2 Antitmap: anyway thanks
  10. IE

    IE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xì pam nè: Tặng bạn nhé
    ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
    Như mọi người mẹ chu đáo khác, khi Karen biết mình sắp sinh m bé, cô chuẩn bị tinh thần chi cậu con trai 3 tuổi Michael. Tối tối, Michael áp tai vào bụng mẹ và hát cho em nghe. Rồi kỳ sinh nở cũng đến. Sau cơn đau vật vã, Karen cho ra đời một bé gái. Nhưng đứa bé ở trong tình trạng rất nguy kịch và được cấp tốc đưa vào khu chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh viện.
    Nhiều ngày trôi qua mà tình trạng em gái của Michael không hề có dấu hiệu khả quan. Bác sĩ khoa nhi đã vài lần nói với bố mẹ cậu rằng hy vọng rất mong manh, rằng cả nhà hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
    Vợ chồng Karen đã liên hệ với nghĩa trang địa phương một chỗ mai táng. Trước đây, họ đã háo hức sắp xếp một căn phòng đặc biệt dành cho em bé sắp sinh. Nhưng bây giờ họ thấy mình đang phải chuẩn bị cho đám ma.
    Michael năn nỉ bố mẹ cho cậu được vào thăm em gái: "Con cần được trông thấy em mà bố mẹ"
    Đã qua tuần thứ 2 và có lẽ đám ma sẽ diễn ra vào ngày cuối tuần. Michael vẫn nằng nặc đòi vào thăm em gái mặc dù trẻ em không được phép vào khu vực chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên Karen quyết định cho cậu vào cho dù người ta có đòng ý hay không. Bởi nếu Michael không trông thấy em gái lúc này thì cậu chẳng bao giờ có thể gặp lại em nữa. Cô mặc cho con trai chiếc áo blouse mặc quá khổ, giả vờ làm một cái xe đẩy đựng tá lót và dẫn cậu vào khu vực chăm sóc đặc biệt. Nhưng cụ y tá trưởng nhận ngay ra cậu bé, cụ hét lên: "Đưa thằng bé ra khỏi đây ngay! Khu vực này cấm trẻ con!" Bản năng người mẹ trỗi dậy trong Karen. Người phụ nữ ngày thường rất dịu dàng trừng mắt nhìn cụ y tá trưởng và gằn giọng: " nó sẽ chỉ rời đây cho đến khi nào gặp được em gái nó".
    Karen dắt Michael lại bên giường em gái. Cậu nhìn chằm chằm đứa em sơ sinh đang dần bất lực trước cuộc đấu tranh giành sự sống. Sau một khoảnh khắc, cậu cất tiếng hát. Giọng hát trong trẻo tràn ngập yêu thương của một cậu bé 3 tuổi cất lên: "Em là ánh mặt trời của anh, là ánh mặt trời duy nhất sưởi ấm lòng anh khi bầu trời xám xịt". Ngay lập tức đứa trẻ có vẻ phản xạ lạ. Mạch đập của cô bé dịu xuống và ổn định dần. "Hãy hát tiếp đi"-Karen động viên con trai mà nước mắt lưng tròng. Cậu bé tiếp tục hát "Làm sao em hiểu được anh thương em biết dường nào.  Xin đừng mang ánh mặt trời của anh đi mất".
    Khi Michael hát cho em nghe, hơi thở ngắt quãng và khó nhọc của em bé trở nên nhẹ nhàng như một chú mèo con. "Hát nữa đi con yêu" Karen thì thầm. "Đêm hôm trước khi anh ngủ, anh tưởng như đang ôm em trong vòng tay". Em gái Michael bắt đầu thư giãn. Nước mắt giàn giụa trên má y tá trưởng, cụ động viên: " Hát tiếp đi Michael". Karen đứng bên cạnh, vừa cười vừa khóc trong kinh ngạc. "Em là ánh mặt trời của anh. Xin đừng dập tắt tia nắng duy nhất sưởi ấm lòng anh". Kỳ diệu thay, ngày hôm sau cô bé được trở về nhà.
    Thế đấy, đừng bao giờ bỏ cuộc trước người mà bạn yêu quý. Tình yêu luôn có sức mạnh kỳ diệu đến không ngờ.
    MỌI LỜI AN ỦI LÀ VÔ NGHĨA. CHÚNG TỚ LUÔN Ở BÊN BẠN.
    Nhiều khi quên đời bên chén rượu, hay khi chìm trong khói thuốc, lắm lúc tưởng mình mắc bệnh hiểm nghèo; Nhưng tôi luôn tự nhủ: "Biết đâu ở vào tình huống đó mình sẽ có khát vọng sống chứ ko phải là một thằng vớ vẩn như bây giờ". Như người hoạ sĩ lấy máu để sáng tác tranh, như cậu bé điếc bẩm sinh trở thành thần đồng âm nhạc, như cuarơ vượt qua bệnh tật lập kỷ lục trên đường,... và chỉ mong sẽ là người có ích cho xã hội thôi.
    Nơi tôi sinh Hà Nội... Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy ... Nên tôi đen sì sì .... Và ôm một trái tim bỏng cháy...


      
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này