1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn sinh năm 79 thì thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Antitmap, 12/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ! k sơ múi được tí nào là thế nào, em đã có hợp đồng ngầm là về nhậu rùi còn gì.
    Bác cà phê đen thấy chưa, bác mập nhà em đang vẽ đường cho hươu chạy đấy ! Bác chạy ngay đến chỗ bác mập đi còn đợi chờ gì nữa (nhẩy rào, trèo tường hay trốn vé cũng được), con gái hay nói kiểu mở đường thế thôi, bác phải tranh thủ ngay mới lại "nhẹ dạ" tí cũng được bác ạ- thả con săn sắt bắt con "cá mập" có khí lại hay hơn ấy chứ. Đầu tư tính toán gì chi phí đúng không bác, em sure bác đi buôn đợt này k lỗ đâu
    Tuy nhiên bên cạnh đó, đề nghị các đồng chí được bác hội trưởng phân công nhiệm vụ không lơ là đâu đấy! giờ công an làm dữ lắm, nếu bác nào k hoàn thành nhiệm vụ hay có hiện tượng nhận "ối lộ" là sẽ bị gọi lên gặp C14 đấy.
    Em có mấy nhời tạm thế, mong các bác tiếp tục cuộc chiến đầy ngọt ngào này nhé
    To IE: bài của bạn hay lắm, có gì hay ho pót tiếp cho cả nhà thưởng thức và suy ngẫm nhé
    To sewin: sao bác soi em kỹ thế, lần sau cứ nhìn thấy bác có khi em phải trốn mất- khó tính thía làm sao ông nào dám gần hả bác
    Được becomeman sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 26/02/2006
  2. Day_ma_di

    Day_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tui thì tuổi hợi - may là bạn tui không phải là hợi - Nếu không thì..... Rồi đến lúc nào đó, mấy đứa bé lại nói: bố mẹ cháu là hai con lợn...........thì
    Nhưng tôi lại rất hay may nắm các bạn à. Lúc nãy vào thử chuyên mục Sáng tạo - gặp ngay tin: Trúng thưởng bất ngờ- mà chỉ cần bước chân đến với các cửa hàng của Ben: từ 01-03-2006 đến 30-03-2006. (www.ben.com.vn)
    Tôi đã đi xem bói rồi - ông mù ở Đội Cấn - Ông ấy nói: tôi sẽ có một khoản tiền đến bất ngờ trong tháng tới. Tôi phải tận dụng cơ may của tuổi Lợn của tôi đây
  3. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu bố này ở đâu ra, ăn nói chả nhập vào đâu cả làm cả làng cứ ngớ ra mà suy nghĩ
    To sewin: hôm nay có rủ bác mập đi chơi đâu không ? hai bác được cả nhà iu quý nhất đừng để mọi người phải lo lắng nhiều nhé
  4. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bác này không được may mắn lắm nhỉ. Đang định hỏi bác nhà ông mù xem có khoản tiền nào đến bất ngờ trong tháng tới ko để còn vỗ béo thằng lợn đất mà thế này thì pó tay thui. .
    Bà con cô bác ơi, các bác phụ đạo cho em bài English với. Từ trước đến h em cũng biết mình ngu rùi nhưng đến hôm qua mới biết là mình cực kỳ ngu các pác ạ. Chả là hôm qua vừa làm quen với một cô bé trên mạng, đang chat thì thấy nàng hỏi: "Nhà bạn có WC ko?". Dù chẳng hiểu gì cả nhưng e cứ nghĩ bụng cái đấy nhà nào chẳng có bèn gật bừa; đến lúc nàng bảo tiếp: "Thế ấy gửi WC cho tớ đi" thì mới ngã ngửa ra là cái Webcam các bác ạ. Thế là đành chối vội một câu: Mặt mũi tớ xấu lắm, cho ấy xem rùi ấy ko thèm nói chuyện nữa thì chết rùi chuồn mất. Bác nào thương tình dạy em mấy buổi với ạ. Cứ kiểu ngu ngu thế này thì từ nay chả dám đi chat nữa.
  5. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai đọc, suy ngẫm và cố gắng...........:
    Người chồng tinh tế
    Risa và Mary là đôi bạn thân. Cả hai đều đã có gia đình nhưng mỗi khi gặp nhau, họ thường phàn nàn rằng chồng của mình không hề cảm thấy may mắn khi được chung sống với những công trình hoàn hảo của thượng đế.
    Một buổi sáng đẹp trời, Mary bàn với Risa: "Chúng ta cần phải đi thẩm mỹ viện. Cần phải cho các lão chồng biết được giá trị thực của chúng ta".
    Risa cho là phải và cả hai nhất trí sẽ gặp lại nhau vào hôm sau.
    Sáng hôm sau, vừa gặp nhau, Risa tỏ vẻ bực tức:
    "Lão Peter nhà tớ làm tớ tức điên người! Tớ hỏi xin lão 5.000 bảng để đi thẩm mỹ viện".
    "Đoán ra rồi, cái lão keo kiệt ấy không cho cậu chứ gì?"
    "Không, lão quá đáng lắm. Lão nhìn tớ từ đầu tới chân rồi rút ví đưa ngay cho tới 20.000 bảng".
    ==============================================================
    Và con gái là thế này:
    Thỏa lòng mong ước
    Có ba người đàn ông trẻ chết và trước khi được phép lên thiên đàng, Chúa ban cho mỗi người một điều ước.
    Gã thứ nhất nói: "Con mong vẫn được giữ hình dáng cơ thể như lúc còn sống nhưng thông minh hơn một trăm lần".
    Thế rồi Chúa ban cho anh ta thông minh hơn một trăm lần.
    Gã thứ hai nói: "Con muốn được thông minh hơn tên kia. Xin Chúa hãy cho con trở nên thông minh hơn một nghìn lần".
    Đương nhiên là Chúa ban cho anh ta được thông minh hơn một nghìn lần.
    Gã thứ ba quyết định rằng gã sẽ là người thông minh nhất. Gã nói: "Thưa Chúa, con muốn được thông minh hơn cả hai thằng kia. Xin chúa hãy cho con được thông minh hơn một triệu lần".
    Và thế rồi Chúa biến gã thành một người đàn bà.
    ==============================================================
  6. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện hay và cảm động.
    Được atv9mitdac sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 27/02/2006
  7. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    Vắng Như Chùa Bà Đanh
    Chùa Bà Đanh là tên gọi Nôm của chùa Châu Lâm. Chùa này được cất lên cùng với viện Châu Lâm vào thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497) ở làng Thụy Chương, Hà Nội. Vì để tránh húy miếu vua Thiệu Trị nên sau này Thụy Chương phải đổi thành Thụy Khuê. Vào thời đó, viện Châu Lâm được dùng làm chỗ ở cho những người Chiêm Thành được đưa về sau các cuộc chiến tranh, còn chùa Châu Lâm là nơi dành cho họ cúng lễ (vì hầu hết những người này đều theo đạo Phật).
    Sau khi người Pháp chiếm đóng Hà Nội, họ đã chiếm khu vực đất này để lập trường Trung học bảo hộ (1907) - nay là trụ sở của trường trung học Chu Văn An, vì thế chùa Châu Lâm phải dời về phía Tây Nam, ở cuối làng và đổi sang tên mới là chùa Phúc Lâm.
    Dấu tích của chùa Phúc Lâm hiện vẫn còn giữ lại được tấm bia ghi rõ: Bà Đanh tự (chùa Bà Đanh). Theo tục truyền, Bà Đanh là một người đàn bà đã có công dựng lên chùa này, vì thế mà ngôi chùa mang tên bà. Từ khi viện Châu Lâm bị bãi bỏ, số người đến lễ bái chùa này ngày một ít đi. Chính vì thế mà không khí ngôi chùa này ngày càng trở nên vắng vẻ. Trong bài "Tụng Tây Hồ phú" của Nguyễn Huy Lượng có ghi lại cảnh vắng của chùa này:
    "Dấu bố cái rêu in nền phủ
    Cảnh Bà Đanh hóa khép cửa chùa."
    Cảnh vắng vẻ, thiếu người đến lễ bái của chùa Bà Đanh dần dần đã trở thành một hình ảnh để so sánh với bất cứ một cảnh vắng vẻ nào. ?oVắng như chùa Bà Đanh? là một sự vắng vẻ yên tĩnh gợi nên vẻ lạnh lẽo, cô quạnh, thiếu hơi ấm của con người. Ca dao Hà Nội có câu:
    "Còn duyên kẻ đón người đưa
    Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh."
    Cái này là em thấy hội mình hôm nay vắng vẻ quá nên xì pam tí chứ ko phải em xỏ xiên gì các bác đâu ạ.
  8. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Còn cách nào để câu bài nữa hông
  9. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thế này có phải là câu bài ko bác béo
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, cả tuần không được vào net thì 1 nửa thời gian là do mạng die, một nửa thời gian là do đi chơi, bi giừ mới ngó nghiêng được thấy nhà Dê xôm tụ ghê. Tớ tưởng vụ HBB đi ngay đầu tháng 3 thì tuyệt vì sau 5 ngày lang thang toàn đi ô tô cái hệ thống mẫn cảm ô tô của tớ đang được rèn luyện khá trơn tru, tiện đà đi luôn được thì hay quá.
    Chậc, nhưng hông sao, tớ ham đi HBB lắm lắm, cho đến thời điểm này thì vẫn quyết tâm 1 lòng 1 dạ HBB tiến, chỉ hi vọng đến lúc đó không có vấn đề gì quá to tát (vì to tát không tớ cũng bỏ đấy để đi á).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này