1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn sinh năm 79 thì thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Antitmap, 12/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihi, tớ đã đưa nó on top roài...Tình hình hôm qua hào hứng nhỉ...làm tớ chỉ mún đi ngay thui...cứ nghe đến rừng núi mình lại háo hức mí khổ chứ...hít thở không khí trong lành và không gian rộng lớn đợt vừa rùi quen rùi, đi quanh quẩn trong HN thấy...mệt ghê
  2. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hix, tui tắm ngày 2 lần muh, làm gì có tí ghét nào trên người chứ
    Hôm nay đọc một ít thơ của Nguyễn Bảo Sinh thấy hay hay, xì pam để chia sẻ với mọi người, have fun:
    Khi yêu cái xích dưới chân
    Thì xiềng xích ấy là thần Tự do!
    Tự trói thì gọi là tu
    Bị trói thì gọi là tù mọt gông!
    Mê là mê theo cách mê của người
    Ngộ là mê theo cách mê của mình.
    Tự do sướng nhất trên đời
    Tự lừa lại sướng hơn mười tự do!
    Khi mê bùn chỉ là bùn
    Ngộ ra mới biết trong bùn có sen
    Khi mê tiền chỉ là tiền
    Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
    Khi mê dâm chỉ là dâm
    Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
    Khi mê tình chỉ là tình
    Ngộ ra mới biết trong tình có dâm!
    .....
    Con ta không phải của ta
    Tai họa của nó mới là của ta
    Của chìm của nổi trong nhà
    Của ta rồi sẽ lại là của con
    Con ta không phải của ta vì nó không phải của nó.
    Vợ là thánh chỉ vua ban
    Có sao dùng vậy không bàn đúng sai!
    Làm thơ anh chỉ nghiệp dư
    Hội thơ chuyên nghiệp họ chưa cho vào
    Yêu em anh cũng nghiệp dư
    Hội yêu chuyên nghiệp họ chưa cho vào!
    .....
    Cùng chung một chuyến đò ngang
    Kẻ thì sang bến người đang trở về
    Lái đò lái mãi thành mê
    Sang về chẳng biết mình về hay sang?
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết có đi không? mệt với chú này quá
    smkt à, nó lại nhảy xuống 1 ít rùi, mitđặc đâu rồi, công việc giao cho đến đâu rồi vào up nó lên đi nhé
  4. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Dạ em đây thưa bác Hội trưởng duyên dáng ạ! Em cũng vừa up lên được chút chút roài, nhưng lại ngoài nhiệm vụ của em được giao. Ứ quan tâm, chỉ cần biết up lên là được roài . Còn nhiệm vụ kia em đã hỏi rồi, thông tin vẫn còn mơ hồ nên em phải đi hỏi thêm mấy chỗ nữa cho chắc.
    Báo cáo với bác Hội trưởng duyên dáng và mọi người là như vậy. Thui em té đây
  5. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cháu mệt vì chú ah....
    Tổng kết hôm nào thế???
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong hội Dê ơi, nếu hội Dê 1 số người đi HBB rùi thế tại sao số còn lại ở HN không đi off nhỉ? Mọi người thấy ý kiến của tớ thế nào, họ vui chơi thì mình cũng vui chơi. :)
  7. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói giề vì đành làm bát phở ngó vậy ! sorry em chỉ có í định spam và up nó lên thui
    To bác mập: dạo này lạm dùng quyền lực quá đấy nhé, gọi ai cũng là chú thía, bác thích em cho bác lên thành cô luôn nhé (xưng anh)
  8. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ý kiến của Rui hay đấy, mình cũng không phải chọn ngày off nữa, họ đi Ba Bể ngày nào thì mình off ngày ấy . Vấn đề chỉ là không biết mình có nên đi Hồ tây chơi không ( đua thì đua đến cùng mà ).
    Huhu, tớ còn đang được một xuất đi phiên dịch hội thảo ở Phú Quốc mà bố mẹ cũng chưa cho đi đây này, khổ thân tôi, không biết bao giờ mới được đi du lịch trong nước .
    @antitMap: hồi đi UK là vì sự nghiệp học hành nên bố mẹ đành chấp nhận cho Kat đi, nghĩ là vùng trời văn minh nên được đóng dấu guaranteed, that''s why I went away U know
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    spam 1 nhát
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 11/03/2006
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    P/s: Nhắn các bạn khi trích lại 1 bài viết nào thì hãy để trong thẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này