1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn tôi đang chán đời thì sao???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muadauthu, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thế còn tôi đang chán đời thì sao???

    Ngày hôm nay mỏi mệt quá.Tự nhiên lại ngồi xem xét toàn diện cái gọi là chán đời ...
    Mọi người nhìn vào------->1 con ranh luôn cười híp mắt và luôn mồm vâng dạ.
    Bản thân -------------------->vật vờ như 1 con dở hơi vì không tình và chắc chắn không tiền.Không muốn nghĩ đến ngày mai.
    Phải,cuộc đời tầm thường của một kẻ tầm thường.Luôn đứng trung lập trong mọi cuộc chiến tranh (ví dụ:Mĩ và Iraq, khi chiến tranh sắp bắt đầu đã fát biểu 1 câu mà nhân dân yêu hoà bình trên thế giới sẽ phải căm giận: "Ô hay quá !Thế là sắp được xem bắn tên lửa" )
    Sự hấp dẫn của cuộc sống suy cho cùng đến bây giờ chắc là ăn,chơi điện tử và đi.........đi đâu nữa nhỉ?


    Mọi thứ đều có thể cho qua , chỉ có tiền là không cho chúng nó thoát


    ối ! Mẹ ơi,con có ăn vụng đâu

    Được muadauthu sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 26/03/2003
  2. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn thấy chung quanh mình có nhiều người đáng thương đáng yêu, bạn sẽ không thấy chán đời đâu.
    lặng lẽ nơi này
  3. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chao ban. dang chan doi ah, tot thoi, chuyen thuong ngay o huyen. !!!
    Toi ko vo cam voi nhung gi ban dang mang trong long dau, toi da rat rat nhieu khi lam va tinh trang do...That!!!!
    Co dieu the nay, hay co nhung cam xuc chan doi, tuyet vong,muon chet, muon chui bay, noi loan, va cham, dung do, xung co voi het thay moi nguoi, con nguoi ma, phai co the moi hay...
    Hay tim toi niem vui, cuoi kakakkakakaka de ko con chan doi nua nha, roi se toi 1 luc ban se bao, oho, sao dao nay thay yeu doi qua di mat, luc ay ban co pót bai len day ko?
    CU THE NHA, CHUC VUI
    Sau giac mo,
    Em con nguyen..
    .cam giac duoc om anh rat chat..
    .Em co thiep di, nhung ky uc thuc ben giuong....
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cười làm gì khi bản thân không không muốn cười.....khóc làm gì khi con người không đau khổ....Ngoan ngoãn làm gì khi thâm tâm muốn nổi loạn.....
    Tình yêu chưa phải là tất cả mặc dù nó không thể thiếu....nó chưa đến không có nghĩa là không đến....Chỉ sợ rằng lúc có được tình yêu người ta lại coi thường, rẻ rúng.....và lãng quên nó.....Biết đâu sự chờ đợi, mất mát sẽ làm cho con người biết trân trọng những gì đang có.
    Tiến ư? Cần lắm.....nhưng thiếu đi 1 chút.....chắc không sao đâu nhỉ? Có nhiều việc không có tiền, người ta vẫn có thể giải trí, thư giãn....vẫn có thể làm được nhiều điều.
    Nghĩ đến ngày mai làm gì khi ngày hôm nay chưa hết.....Thử nghĩ xem...giây phút sắp tới mình sẽ làm gì? Giờ tiếp theo...ta sẽ ở đâu....Tối nay, ta sẽ ăn món gì.....?.........Hãy đi bước tiếp theo trước khi nghĩ tới việc đi hết con đường. Hãy vui mừng khi mình vẫn thấy được sự hấp dẫn của cuộc sống trong khi có nhiều người không thấy được điều đó. Cứ đi đi, nếu có thể, cho dù là chưa biết đi đâu và quay lại khi tới đường cùng.....còn hơn là cứ đứng mãi một chỗ...Phí hoài thời gian.
    Một cuộc đời tầm thường chưa chắc đã là của một con người tầm thường. Những người quan trọng nhất, đặc biệt nhất...đôi khi vẫn mơ về một cuộc sống tầm thường nhất.....Nhưng cũng nên xem lại......liệu có thật là nó tầm thường như mình thấy không? Người ta luôn không thoả mãn với những gì mình có.....
    Đứng ở trung lập không có nghĩa là bàng quan, thờ ơ.....Người ta đã dạy tôi rằng: "Lời nói mãi mãi chỉ là lời nói"....... Nó chưa phải là những điều thật lòng ...... và mức độ chính xác của nó phụ thuộc người nói..... Những gì người ta nói ảnh hưởng ít nhiều đến sự đánh giá của những người xung quanh nhưng độ chính xác thường được nhìn từ những hành động.
    Có những điều không nhất thiết phải nói ra .... Lời nói có thể mang lại niềm vui, có thể an ủi, và rất có thể cứu sống con người......nhưng không có nghĩa là nó không thể dằn vặt, không thể mang lại đau khổ, và hoàn toàn không thể cướp đi sinh mạng con người..... Chỉ sợ rằng....thời gian ra đi không trở lại, những tổn thương nội tâm không hết sẹo,....và chỉ sợ rằng....có một ngày...hối hận là quá muộn.....
    Những người đã bị tổn thương thường cố gắng không làm tổn thương người khác.... Hãy trở thành một người đã từng bị tổn thương cho dù chưa bao giờ bị tổn thương.....hãy làm cho những người xung quanh hạnh phúc cho dù bản thân chưa biết đến hạnh phúc...hãy cho đi những gì ta đang có và cả những gì ta không có.....và nhận lấy những gì ta xứng đáng được nhận.
    Và cái gì phải đến thì sẽ đến.....

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát???
  5. Skull_Rock

    Skull_Rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình không quan tâm. Nhưng đời đẹp lắm ! Hồi bé mình cũng ngu ngốc nghĩ là cuộc đời thật là chán như cậu. Nhưng bây giờ mới thấy được sống thật là sướng !
  6. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì cuộc đời ai mà chẳng có những lúc buồn vui. Mà lòng buồn thì cảnh có vui bao giờ?
    Thôi, hãy đứng lên đi. Ngày mai Mỹ Anh vẫn còn nhả bom xuống Irac cơ mà.
    ..Nếu ai nhất thì tôi nhì..
    Còn ai hơn nữa thì tôi thứ ba.
  7. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    [
    Những người đã bị tổn thương thường cố gắng không làm tổn thương người khác.... Hãy trở thành một người đã từng bị tổn thương cho dù chưa bao giờ bị tổn thương.....hãy làm cho những người xung quanh hạnh phúc cho dù bản thân chưa biết đến hạnh phúc...hãy cho đi những gì ta đang có và cả những gì ta không có.....và nhận lấy những gì ta xứng đáng được nhận.
    Và cái gì phải đến thì sẽ đến.....
    [
    __________________________________________________
    Cám ơn những lời khuyên của bạn và mọi người.
    Nhưng nhiều khi chính ta ý thức được những điều ấy cũng không làm bản thân vui lên.
    Có bao giờ mọi người đảo ngược lại cuộc sống của mình, rằng những điều mà ta luôn cho là đúng, là cơ bản thì nó lại hoàn toàn ngược lại không? Ví dụ như bác Hồ không phải là bác Hồ, hay màu đỏ không phải là màu đỏ, không cái gì là cái gì.Thế giới xung quanh trở nên thật là lạ lùng.
    Cuộc sống , 1 trò lừa .Tình yêu ...không biết, chắc cũng chẳng hơn.Một cô gái , bắt đầu để ý đến 1 anh chàng, cô ta sẽ làm duyên làm dáng để lôi cuốn anh chàng, mà đến khi anh chàng ngỏ lời lại làm ra vẻ mình chưa hề để ý đến anh ta, rằng anh ta còn lâu mới là đối tưọng của mình...đó chỉ là 1điều rất bé trong những trò lớn hơn.Mà càng nghĩ , càng cảm thấy cuộc sống đang đứng trên 1 cái gì đấy mà lại không fải là cái gì đấy.
    Còn chính tớ nữa ,có thể chính tớ cũng đang lừa dối tớ,có fải tớ đang chán đời hay không,mà có gì để chán đâu.
    Thôi ,đi ngủ thôi.

    ối ! Mẹ ơi,con có ăn vụng đâu
  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy thế nào khi tôi nói cái tâm trạng của bạn bây giờ là tâm trạng mà hầu hết mọi người đều phải trải qua?
    Ý thức được là ý thức...nhưng có vui hơn hay không, thi còn tuỳ mỗi người.....Tâm trạng của bạn bây giờ....tôi đã qua lâu rồi....cái thời đó....tôi nổi loạn thật sự....nhưng nó đã qua và sẽ phải qua.... Bạn trăn trở về những đối lập ư? Vậy đã bao giờ nghĩ....chúng chỉ là 2 mặt của 1 tờ giấy, và thực chất, dù là mặt này hay mặt kia, tờ giấy mãi mãi vẫn là tờ giấy, không có gì thay đổi....Vậy bạn trăn trở về chúng để làm gì đây..... Cuộc sống thực chất không có gì cả...nó không tốt, không xấu, không đẹp, nhưng cũng không đen tối..... Tất cả những thứ đó chỉ hiện ra qua con mắt của mỗi người thôi.....
    Bạn biết không....tôi đã tưng trăn trở rất nhiêu, tưng thắc mắc rất nhiều....và cho đến bây giờ, vẫn có nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời..... nhưng tôi không đi tìm chúng nữa.....Hãy làm những việc nên làm và cần phải làm....rồi chúng sẽ cho bạn câu trả lời. Tặng cho bạn đây
    Bài Toán Cuộc Đời
    Toán trong sách hay trong cuộc sống
    Đặt trong đầu hay giữa trái tim
    Muôn triệu bài trong một bài lớn nhất
    Đó phải chăng bài toán cuộc đời mình???
    Dù ai khóc nghĩa tình ngang ngửa
    Giữa ngày xuân màu sắc phai nhanh
    Dù ai giận trò đời điên đảo
    Giữa chợ đời nước bước chông chênh
    Bài toán ấy hãy còn nhiều đáp số
    Xin thử nghe một tiếng nói
    ..... chân tình

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  9. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Tôi hiện giờ cũng đang chán đời đây.
    Tại sao lại như thế nhỉ?
    Tại sao tôi luôn đối xử tốt với mọi người thế nhưng mọi người đối với tôi thật là hờ hững. Tôi cũng không biết là vì sao lại thế nữa.
    Chán quá đi mẹ ơi.
    Vật chất chỉ là hư vô nhưng vật chất càng nhiều thì tinh thần càng thoải mái.
  10. ex_girlfriend

    ex_girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chán đời àh....tui cũng chán nè...! tui nghĩ ai mà chẳng có lí do để mà chán, vấn đề là nhìn nhận cuộc sống thế nào thì sẽ cảm thấy thế đó thui àh !

Chia sẻ trang này