1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn trang phục trong khiêu vũ thì sao ???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DieuAn, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chào DA[​IMG]
    Chà nhận lời nhắn của DA là đang đi câu cá.[​IMG] Lâu rồi không thấy xuất hiện.[​IMG] Thôi chúc "câu cá" thành công.[​IMG]
    Mà DA chắc phải câu được cá voi chứ chẳng chơi.[​IMG] Cao thủ thế kia mờ.[​IMG] Olympic sẽ giữ Topic này cho DA vậy.[​IMG]
    Có những điều thật bình thường giản dị
    Nhưng lại mang những ý nghĩa lớn lao
    Những điều mang linh hồn và hơi thở
    Mỏng manh, bền vững như ngọn nến hồng 
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    ...Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay...
  2. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Topic này lằng nhằng quá. Tôi thì tôi chỉ thích mặc quâàn điùi áo may ô nhảy thôi. Biết vì sao không. Cho anh hôn mấy cái thì anh giải thích cho
    Cơm không ăn gạo còn đó
    Vội gì các chú. thịt chó đã có mắm tôm
  3. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ôi. Cảm ơn DA[​IMG]
    Đã quá. Ngây ngất rồi đây này.[​IMG]
    Giải thích đây: Bởi vì khi nhảy sẽ mệt, mồ hôi sẽ ra. Nếu mặc quần trùng áo dài thì chỉ tổ nóng thêm. Khi đó áo sẽ bẩn. Mà bẩn thì phải giạt. Khổ thế. Cái giống đã giạt là tốn xà phòng. Lại phải mất xiền mua...... vân vân và vân vân.[​IMG]
    Vậy thì mặc quần đùi áo may ô là giả pháp tối ưu. Một bài toán kinh tế đã được suy xét kỹ. [​IMG][​IMG]
    Mồ hôi mà có ra thì nhân lúc nhảy ta......[​IMG][​IMG][​IMG]. Một người tốn xà phòng thôi. Tiện ghê.[​IMG]
    [​IMG]Đời là thế đấy[​IMG]
    Cơm không ăn gạo còn đó
    Vội gì các chú. thịt chó đã có mắm tôm
  4. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    ANH PHA ROI, rồi sẽ bị đàn bà hạ nốc ao.





    ZIZI DE ZOZO
  5. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào Olympic
    O hỏi rằng DA đi đâu ,DA nói rằng : Đi giăng câu ...hihi
    Con cá câu trượt thường là con ca' beo' ...hic' ..hic'
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  6. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào Adam _ ANH_PHA_ROI
    Với APR thì chỉ cần một cái lá ...
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  7. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    A..Dam _APR đã đoán ra được lá gì chưa ạ ?
    Chắc chắn DA sẽ không bảo Adam APR đi tìm Lá Diêu Bông bởi vì DA đã dành cho APR chỉ một cái lá ..Vối
    Cái giống Mát thì không gì mát bằng lá Vối ..Tiện thì không gì tiện bằng nhựa Mít ...Thiên nhiên bốn mùa ưu đãi ,mặc thế mới biết Đời là thế đấy !!! hihi
    Thực ra khi khuyên ai đó về mặc trang phục quần chùng áo dài là khi đó, trong đầu DA đã nghĩ tới trang phục Lá Vối nhựa Mít rồi ,nhưng chưa kiếm được mẫu người thích hợp đó thôi ...Nay gặp APR thế mới hiểu ,thế nào là câu nói " ..Thịt chó đã có mắm tôm .."
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  8. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    hihi ...Nhân vì Adam APR nhắc lại trang phục áo may ô ,quần đùi mà DA thấy nhớ cái thời ấu thơ oanh liệt của mình quá .
    Ngày đó ,chỉ với áo may ô dắt quần đùi quân trang của bố ,kèm theo khẩu súng cao su bằng chạc ổi đào lủng lẳng ở cổ ,với một mớ sỏi nhét trong bụng áo cùng với vài quả xanh chiến lợi phẩm đầy nhựa cây ,DA đã là nỗi kinh hoàng của những chủ vườn quả vì cây súng bách phát bách trúng
    Đã là những tiếng gào thét mắng mỏ của những bác thợ xây vì những chiếc cặp ***g hết cơm sau mỗi buổi trưa bỏ quên trên mái nhà bỗng thi nhau lăn lông lốc và kêu xủng xoẻng vì những viên đạn sỏi của con bé nghịch ngợm nào đó
    Thật là tiện lợi với trang phục đó mỗi khi leo trèo và chui rào dây thép gai để trốn mẹ đi chơi ...và lại chui vào nhà ngồi ngoan ngoãn khi biết mẹ sắp đi làm về
    Thật là thoải mái trong trang phục đó khi chơi trò nhảy xuống đống cát từ độ cao của các khu nhà cao tầng đang xây dựng và moi từ trong đống cát đó ra những tấm ván thiên quan tài thủng lỗ chỗ để về nhà làm cầu qua ao ,khiến cho mẹ một phen kinh hoàng mà bắt khêng đi lại chỗ cũ ngay lập tức
    ............
    hihi... APR ơi ,cái biệt danh PHA_ ROI và trang phục này đã là của DA từ những ngày còn rất bé rồi đó
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  9. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc bài viết của DieuAn càng tò mò. Diệu An ơi cậu không những làm cho các Boy của TDC tò mò đâu, cả Mit cũng thế đấy . Chẳng biết bao giờ được diện kiến DA nhỉ, Mít hình dung cậu như nhân vật chính trong tác phẩm " Totochan bên cửa sổ" .. hì hì.. thông minh, nghịch ngợm, đáng yêu lắm

    Mit@
    L'amour c'est pour rien, Tu ne peux pas le vendre..L'amour c'est pour rien, Tu ne peux pas l'acheter..
  10. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào Mitlo
    Cảm ơn Mitlo nhiều nha
    DA cũng thấy Mitlo nhỏ nhắn ,rất đáng yêu trong chiếc váy màu xanh lơ tối hôm đó rồi mà
    Mình đã sát bên nhau với những khuôn mặt tươi vui và mê say trong điệu Samba đầy ngẫu hứng
    Một buổi tối tuyệt vời !
    Hy vọng DA sẽ còn có những dịp vui chung cùng các bạn như thế
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!

Chia sẻ trang này