1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn trang phục trong khiêu vũ thì sao ???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DieuAn, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Híc.. híc nhầm rùi DA ơi, Mit chẳng có chiếc váy màu xanh lơ nào cả ngoại trừ cái Xà rông đã nói với DA (đã có lần mặc đi sàn cổ điển đấy ).. híc híc.. thế mà cứ tưởng trong mắt DA Mít cũng đáng yêu như DA ai ngờ híc híc . Mà sao đã mấy lần xuất hiện mà chẳng cho bà con biết thế, vụ này Xôm đây Anh_pha_rối nhỉ
    Mit@
    L'amour c'est pour rien, Tu ne peux pas le vendre..L'amour c'est pour rien, Tu ne peux pas l'acheter..
  2. NobleEagle

    NobleEagle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    NobleEagle thấy DA rất tuyệt vời, nhất là trên mạng. Nhưng nói chuyện với DA một hồi thì sẽ thấy rằng chẳng biết nàng lúc nào nói thật lúc nào nói đùa nữa. Được cái là, đọc các bài của DA thì thấy nhiều hình ảnh thật đẹp mà rất hiếm gặp trong cuộc sống đời thường (mơ mộng và lãng mạn, bạn nhỉ).
    DA có thể là một người rất gần gũi TDC, ai cũng biết hoặc một người giấu mặt nào đó, nhưng nói chung, nàng không muốn cho mọi người diện kiến thì chẳng qua nàng muốn lên mạng cho vui thôi, đừng hy vọng gặp mặt nàng. Với lại khi gặp mặt rồi thì DieuAn đâu còn là DieuAn nữa, phải không?
    DA ơi, hãy cứ như vậy nhé !!!
    NobleEagle
  3. KT-NV

    KT-NV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mình cũng biết DieuAn và NobleEagle là ai rồi. Hóa ra.....
    KTNV
  4. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Mit à ,cặp mắt của DA có vấn đề rồi sao ?
    Vậy cô gái nho nhỏ với mái tóc ngắn trong chiếc váy xanh hôm ra mắt không phải Mit à ??
    Thế mà DA còn nghĩ cô ấy sẽ rất đẹp với những gam màu ấm áp đấy ,như màu hồng đào phơn phớt hoặc hồng lòng tôm với những bông hoa nhỏ xinh xinh viền quanh chẳng hạn ...
    Hay là tại hôm ấy trời mưa nên cảm giác mát mẻ đã lan toả vào ánh mắt DA khi nhìn mọi người rồi nhỉ
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  5. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng mình cũng biết DieuAn và NobleEagle là ai rồi. Hóa ra.....
    KTNV
    Oh...Hoá ra lại là iu à ...KT_NV ?!
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  6. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào NobleEagle
    DA không biết nói đùa (ý là nói dối ý mà )
    Nghĩ nhiều mệt cái đầu lắm
    DA đã đăng ký với số báo danh 89 rồi mà
    DA vẫn cứ là DA thôi
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  7. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh là người bạn
    Sẽ đứng ở sau em
    Giúp đỡ dù nhỏ nhặt
    Niềm vui được nhân đôi
    Nếu em là bé con
    Anh xin là .... ông bố
    Để dỗ dành chiều chuộng
    Và cho em ăn đòn
    Nếu em là tiểu thư
    Anh sẽ là hoàng tử
    Để chúng mình hai đứa
    Lá Vối chung mộng tình
    Em dựa của nhìn trăng
    Anh cây si đứng gác
    Dù muỗi châm, muỗi chích
    Xin gác suốt trăm năm
    ........Cơm không ăn gạo còn đó.......
    Vội gì các chú.Tthịt chó đã có mắm tôm
  8. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    ...Nếu em là Mặt Trăng ...Anh có làm Chú Cuội ???
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  9. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Quán nước về DA:
    Chào anh, chào cậu chào em
    Cũng đã lâu lắm chúng mình gặp nhau
    Olympic:
    Chuyện xa chuyện gần
    Em đi giăng lưới
    Sao vội câu cá
    Sao vội trói đời
    APR:
    Lúc đầu cũng nghĩ như ông
    Về nhà bóp trán thấy mình ngây thơ
    QV:
    Thơ ngây chi chuyện trên đời
    Nai kia cũng đã đến hồi dắt chăn
    APR:
    Trên đời ai biết được ai
    Chăn người ai biết chính người dắt chăn
    Zizi:
    Sao cơ lại có chuyện ngờ
    Ý anh chưa tỏ ngỡ ngàng lắm thay
    APR:
    Có gì đâu sự việc cỏn con
    Nai kia thoáng nghĩ mình là ế thôi
    Vội khăn vội gói lên đường
    Định đi xỏ mũi mấy chàng dễ tin
    R&R:
    Người đâu gặp gỡ bao giờ
    Cớ sao anh tỏ anh tường anh hay
    APR:
    Ờ thì chuyện kể truyền tai
    Nếu không như thế đã vào thi ca

    -Lũ gà
    -Cái gì?

    -
    -
    -
    .....................

    -Lũ gà
    -Các cậu nằm ngỉ một lát đi
    -Đừng đứng vội kẻo đau
    -À mà giả tiền nước hộ anh luôn nhé
    -
    Chỉ đôi lời dẫu đã là ngắn ngủi
    Ánh mắt ai thương thương quá đi thôi.
    Điều ước dẫu biết rằng xa vắng
    Chẵng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng​
  10. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, coi kìa... Olympic nhà ta xinh gái quá

Chia sẻ trang này