1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn trang phục trong khiêu vũ thì sao ???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DieuAn, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Diệu An và mọi người cho hỏi tý nào:
    1- Cũng biết là trang phục truyền thống nhưng không biết DA có biết thêm nhi?u về trang phục váy nam của Scotland không?
    2- Mặc áo dài thì có nhảy đuợc không nhỉ? (Nhảy Cổ điển đấy nhé)
    3- Tại sao người Trung Quốc lại ưa màu đỏ?
    4- Tại sao con người nhảy thì người ta g?i là thể thao, là khiêu vũ mà con khỉ nh?y thì người ta lại không bảo như thế nhỉ
    5- Tại sao DA lại thích mặc quần đùi của phụ thân?
    6- Tại sao khi các con vật nuôi đuợc cho mặc đồ thì người ta cười mà khi người mặc đồ thì lại là bình thường nhẩy

    Đời là thế đấy
    Chỉ đôi lời dẫu biết là ngắn ngủi
    Ánh mắt ai thương thương quá đi thôi.
    Một điều ước dẫu biết rằng xa vắng
    Chẵng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng​
  2. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Cuội ở Cung trăng
    Làm thân nô bộc gác cho chị Hằng
    Ngày nay vật đổi sao dời
    Chị Hằng nay đã thành cô Cuội bà
    Ngày ngày giặt giũ nấu ăn
    Trông con trông cái chăm chồng chăm cây
    Chẹp chẹp .....
    Em ơi anh nói mà nghe
    Lấy chồng chi sớm để rồi héo hon
    Đẹp đời em chỉ với anh
    Số em chỉ có bên anh suốt đời


    Đời là thế đấy
    ........Cơm không ăn gạo còn đó.......
    Vội gì các chú.Thịt chó đã có mắm tôm​
  3. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    hihi ... Chào Adam APR
    Vui quá đi thôi
    DA rất thú vị với những câu hỏi ngộ nghĩnh này ,nghịch ngợm vốn là bản chất của DA hồi bé ,vậy mà bây giờ nhiều lúc cứ phải tỏ ra đạo mạo ,nghiêm nghị và phải nín cười ...vì nếu không sẽ rất dễ bị bắt nạt
    Với những câu hỏi mang tính chất giao lưu ,DA xin được trả lời theo cách của mình vậy
    1_Câu hỏi về trang phục truyền thống của đàn ông Scotland làm DA liên tưởng tới bức ảnh ngộ nghĩnh mà mình đã từng thấy : Trên một quảng trường rộng ,có hai chú lính to béo đầu đội mũ ,tay cầm súng dài đang đứng nhìn lũ bồ câu trông rất ngây thơ ...thế rồi ,một cơn gió nghịch ngợm thổi qua ,thế là đằng sau chiếc váy kiểu digan của hai chú bỗng tốc lên như cánh buồm gặp gió ...trời ạ ,cảnh tượng giống y như hình những chú hài đồng quảng cáo sơn màu NIPPON trên tivi
    ...và hai chú lính vẫn ngây thơ nhìn lũ chim trên quảng trường ...
    Phải chăng vì xuất phát từ xứ sở nhiều đầm lầy mà đàn ông cũng mặc váy ?...Thật là tiện lợi ,vì mỗi lần cần phải đi đâu đó qua vùng ngập nước ,họ chỉ việc vén cao váy và lội qua,xong đâu đấy là ung dung trang phục chỉnh tề và chỉ có những cơn gió vô tình mới biết được bí mật của họ
    Vì những cơn gió vô tình nhưng rất nghịch ngợm này ,mà những khi đi nhảy, chị em mặc váy xoè cần phải rất cẩn thận ,nhất là khi nhảy ở dưới quạt trần .Khi đó những chiếc váy xoè bỗng bồng lên như những cái nơm úp cá ,và chỉ như muốn bay ngược lên trần nhà vậy ,làm chị em giữ muốn hết hơi ...hoặc là đành để "..tung bay tà váy tung bay ...xôn xao ..mặc người ta cứ nhảy .." là tuỳ theo tính cách của từng người vậy .
    Để khắc phục tình cảnh dở khóc dở cười cho một số người ,DA có một số ý kiến :
    _ Mặc váy xoè ,nhưng xẻ lung tung ,khi đó sẽ chẳng còn gì để cho những cơn gió giữ làm điều bí mật của riêng mình
    _Sẽ dập những cái lỗ tròn nho nhỏ quanh chân váy để cho gió và không khí tha hồ đi qua đi lại ,chẳng còn có thể căng buồm giữa sàn nhảy được nữa
    _Sẽ có những cái chân váy nữa hiện ra theo kiểu nụ hoa thật đẹp phía trong, mỗi khi mà lớp váy ngoài tung lên ...ummmm...kiểu này chắc sẽ gây ngạc nhiên và thú vị lắm đây
    _Sẽ may chân váy nặng nặng một chút ,hoặc gắn vào đó những hạt cườm ,để tà váy thay vì bay ngược lên sẽ luôn luôn quấn quít bên những đôi chân xinh để thêm phần quyến rũ cho những bước nhảy ...
    ....
    2_Mặc Áo Dài nhảy cổ điển rất đẹp .Ý tưởng này cũng đã có trong đầu DA từ lâu ,tuy nhiên cũng cần phải cách điệu đôi chút cho phù hợp với việc nhảy múa .Nét đẹp của tà Áo Dài là ở nơi thân áo ôm lấy dáng lưng ong của người con gái Á Đông và ở nơi tà áo bay thướt tha mềm mại ,rất lôi cuốn mà vẫn rất kín đáo .Tà áo ở đây cần may ngắn hơn bình thường một chút ,đủ để có dáng vẻ mềm mại .Quần mặc với áo dài cũng vậy ,quần ống xéo cũng phải ngắn hơn ,bởi nếu không cũng rất dễ bị vấp và để quen với việc nhảy múa cũng cần phải có cách đi riêng biệt là tránh vẩy mũi hoặc gót chân.
    Tay áo có thể may ngắn tay theo kiểu áo tàu ,hoặc là tay lửng hơi xoè một chút cho thêm phần lả lướt và dễ cử động Những hàng khuy trên thân áo sẽ là những cánh hoa nho nhỏ ...
    Cổ áo để nguyên trông sẽ đẹp hơn ,tuy nhiên sẽ rất nóng .Vậy nên đành mặc trang phục này cho những bước Tango hoặc Waltz duyên dáng
    Và tất nhiên kiểu áo này sẽ rất đẹp khi được may bằng chất liệu lụa tơ tằm Hà Đông .
    3_Màu đỏ đối với người Trung Quốc được coi là màu của sự may mắn và thịnh vượng ...
    Tuy nhiên trong điệu Paso, màu đỏ trang phục của các nàng sẽ làm tăng nhiệt độ trong máu của các chàng, vì thế bạn đừng ngạc nhiên khi bỗng dưng thấy chàng nhảy hăng hái và hùng dũng đến vậy .Còn các nàng tất nhiên cũng rất kiêu hãnh trong sắc màu chói chang đó ...Khi chứng kiến những đôi nhảy Paso trong trang phục đó ,DA tưởng như mình đang trong một đấu trường thời trung cổ vậy
    ...
    4_ Khi nhìn con người nhảy ,lũ khỉ nó sẽ bảo gì nhỉ ???
    6_
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  4. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    6_ Các con vật nuôi được mặc đồ thì con người cười _Các con vật nuôi cười khi thấy con người được mặc đồ !!!
    5_DA có hồi thừa hưởng đồ quân trang may ô quần đùi của cụ ông ,bởi vì khi đó DA cũng phải hoạt động không kém gì các chú bộ đội .Cũng phải trèo tường ,vượt rào dây thép đi tìm tự do và những chân trời lạ bên ngoài cái nhà tù mỗi khi bị mẹ nhốt
    ...............
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  5. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hello.
    Có lẽ mình đã may mắn nên ngay từ khi còn mặc quần 3 ống đã được tiếp xúc zới âm nhạc. Cũng có thể vì thế mà mình rát hay nghe khá nhiều thể loại nhạc.
    DA đã nghe nhạc dân tộc vùng Codon chưa nhỉ. Mình kể cho bạn một tý nhé. Đấy là một nhóm dân tộc thiểu số sống ở phía Bắc vùng Colorado. Xuất phát từ địa hình ở đó mà dòng nhạc ở đó chỉ mới nghe thui đã khiến người nghe hình dung được sự vĩ đại của tự nhiên. Đó có lẽ là tiếng nhạc kỳ lạ nhất mà những người thổ dân đã tạo ra.
    Mình sợ khi nghe nhạc đó thì DA sẽ có ý tưởng sáng tạo ra bộ quần áo may bằng ánh trăng hay là bằng những sợi vô hình. Khiếp wá nhỉ.
    Mình muốn kể thêm nhiều nữa nhưng sắp hết giờ mất rồi. Tiếc wá.
    Khi nào giăng lưới thành công, cá đã vào chậu -----> thì lói cho O biết nhé. Khi đó thì có lẽ cũng là đến lúc để O biết DA là ai chứ nhỉ.
    Hiện O cũng đã mờ đoán ra rồi nhưng có lẽ cứ phỏng đoán thì hay hơn.

    Chỉ đôi lời dẫu biết là ngắn ngủi
    Ánh mắt ai thương thương quá đi thôi.
    Một điều ước dẫu biết rằng xa vắng
    Chẵng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng​
  6. Giangchip

    Giangchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, cứ úp úp mở mở, nấp nấp nửng nửng, nghee mà khó hiểu quá. Hãi hùng
  7. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    DiệuAn ơi, bà chị lại biến đâu rùi, ra đây cho iem nhờ một tí. Dạo này sao chẳng thiết kế gì nữa thế ạ? Chị nghĩ sao nếu lấy cảm xúc sáng tác từ chiếc áo Sườn xám Thượng Hải nhỉ. Em cảm thấy chiếc áo đó rất đẹp, nó tôn được vẻ đẹp của người phụ nữ. Không quá kín đáo như chiếc áo dài VietNam (chỉ mặc trong các dịp đại hội) nó vẫn giữ được dáng điệu mềm mại bó sát thân hình, ngoài ra còn có những đường sẻ rất gợi cảm nữa
    Bà chị ơi sáng tác cho em một cái để em trình diễn đi, thank kiu vinamilk, em sẽ mời bà chị một chầu sữa chua
    Mit@
    L'amour c'est pour rien, Tu ne peux pas le vendre..L'amour c'est pour rien, Tu ne peux pas l'acheter..
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Diệu An ơi !!! Dạo này em đâu rồi? Hãy mang lại một chút xanh tươi cho box đi chứ nhỉ! Vắng em nhiều người nhớ lắm đấy, nhất là Bailamos với lại Rocknroll.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  9. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    hêhê.. chắc Diệu An lại đi đánh cá ở ngoài xa khơi rồi.
    Lần này giăng lưới lớn, không biết DIệu An đinh bắt con cá mập hay con cá voi?
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  10. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thế mấy trang phục này girl TDC có duyệt được không ạ?
    Nhảy Latin thì phê phải biết
    [​IMG]
    ------*------
    [​IMG]
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.

Chia sẻ trang này