1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn trang phục trong khiêu vũ thì sao ???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DieuAn, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Giày nhảy --> đã xong.
    Quần nhảy --> cũng tạm ổn.
    Bây giờ còn thiếu bộ cánh nữa thôi
    Không hiểu có chỗ nào may áo tốt nhỉ?
    Yêu cầu của 1 chiếc áo Nam quá đơn giản, là 2 cánh tay áo khi giơ lên thì không bị vướng víu, phải thật thoải mái (áo sơ mi nam bình thường khi sơ vin thì rất khó giơ cánh tay lên cao).
    Ngoài ra, bạn nào thích cầu kỳ hơn thì có thể yêu cầu may cách điệu cổ áo và cổ tay áo. Cổ áo thì hơi sẻ hơn bình thường, cổ tay áo mà hơi loe nữa thì sẽ rất đẹp.
    À, mà áo màu trắng là đẹp nhất, thứ nhì là màu đen, thứ 3 là các loại màu loè loẹt khác...
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng có nói linh tinh nhé. Bác chê tôi à? Nhưng tối qua bác lên bác ngồi chỗ nào? Mod đại dương chắc gần ở chỗ có "nhiều nước" lắm nhỉ??? Theo tôi dự đoán thì, bác chắc là dân TDC vì ... đã đọc bài của Dieu An (từ đầu). Bác thấy mọi người nhảy Quickstep hay, chứng tỏ bác không nhảy mà ngồi ngoài xem, nếu bác ngồi ngoài xem, chúng tỏ bác không biết nhảy, mà không biết nhảy thì bác biết gì mà khen hay hay không? Chứng tỏ bác nói linh tinh. Tôi nói thế mà bác lại bảo chỉ có Diệu An mới hiểu nổi, linh tinh nốt.
    Mời bác trở lại đại dương cái nhẩy.
    Hê hê, lần sau bác đừng có chọc tôi nha !!!!
    Bé Diệu An đâu rồi? Máy đã sửa xong chưa? Lâu quá chẳng thấy post bài gì cả?
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
    Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 25/07/2002
  3. Mod_of_DaiDuong

    Mod_of_DaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Về nà về thế lào, nhiệm vụ của tôi nà càng ngày phải càng làm cho box Đại Dương thêm mặn mà kia mờ!!! Bé DieuAn đi du lịch biển, chưa về đâu. Bao giờ về tôi bẩu.
    Hôm qua gặp DA trên sàn mới thấy đây quả là một người biết cách ăn mặc. Cũng có nghĩa là một ngươì biết tôn trọng mọi người.
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, "hôm qua gặp DA trên sàn mới thấy đây quả là một người biết cách ăn mặc", vậy thường thì bác không thấy người nào biết ăn mặc à? Mà để tận hôm qua mới thấy? Sao mọi người không tôn trọng bác thế nhỉ? Đáng trách thật. Hay bác xem lại mình xem ?!
    Trong ttvnonline, Mod_of_Đai Dương cũng tương đương với thần chết dưới âm phủ thôi, bác trở lại mà cai quản thế giới của bác, bài nào vào đó là hết đường trở lại.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  5. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Oh... Các bác ơi đừng nóng !!!
    Ngoài trời mấy hôm nay mát mẻ lắm mà ...
    Hay tại các bác tập luyện quá độ mà bốc hoả quá vậy ?
    Cái computer nhà DA cũng bị tẩu hoả nhập ma rồi
    Còn ở đây thì mắt la mày lén như sợ bị bắt quả tang vì cái tội lang thang ...và có người cứ như là mát mát khi cứ tự cười một mình với caí computer trước mặt vậy ...
    Bác Te đoán đúng lắm ...Sàn LND chỗ DA hôm đó sũng nước ...nước ở đâu ra mà lắm thế ?!... Đi qua đi lại cái chỗ đó mà tư thế cứ phải chuẩn bị như sắp sửa lướt ván vậy ... Không cẩn thận ngã oạch một cái thì oan gia nên DA cứ phải lấy thăng bằng bằng cách hai tay giữ khư khư hai cái kẹo mút định để dành cho Kid_O......
    Bác Mod ở biển có biết tung tích của loại hoa cỏ có tên gọi Cỏ Tình Yêu ?
    DA đã có một chuyến đi thú vị song vì cái Com làm DA mất hứng nên chưa kể lại được ...Tiện đây chỉ nhắn nhủ cho các bạn có đi biển rằng : Vào các buổi sớm mai trên bãi biển ,thi thoảng có xuất hiện một loại hoa cỏ có tên gọi Cỏ Tình Yêu ..Trông như quả cầu gai to khoảng cỡ quả dừa ...lăn rất nhanh trên cát biển và sẽ biến mất theo những cơn gió .Theo truyền thuyết của dân miền biển thì ai nhặt được những bông cỏ đó sẽ may mắn sớm tìm được hạnh phúc trong TY ....
    DA phải đi rồi ,đành phải xin khất khi khác kể tiếp vậy ... Chúc các bác trong Box luôn luôn vui vẻ không chỉ trong nhảy múa !!!
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
    Được DieuAn sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 26/07/2002
  6. Mod_of_DaiDuong

    Mod_of_DaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    DA thân mến! Hình như nói chuyện với bạn ai đang giận cũng hóa vui, ai đang vui vẻ thì sẽ thăng hoa lên một mức nữa: Hạnh phúc.
    Phải chăng lại là do cái duyên từ cõi xa mờ nào đó mà tình cờ tớ lại được nghe đến cái tên "cỏ tình yêu"? Ngày xửa ngày xưa, hồi tớ mới mười mấy tuổi thôi, lúc ấy tớ chơi rất thân với một cô bạn, một người cũng rất biết cách ăn mặc, ý tớ là biết cách sử dụng những trang phục đúng chỗ, đúng lúc. Bọn tớ chơi thân với nhau lắm, thân đến nỗi...Thôi, kể ra thì dài dòng lắm. Chỉ biết rằng khi người ấy đi xa, tớ đã ra bãi biển nhìn xuống bãi cát xưa, khắc khoải tìm lại những hạt cát mà người đó đã vốc lên để ném vào tớ, vừa ném vừa nói: "Tớ ghét ấy lắm, tớ ghét ấy lắm! Ứ chơi với ấy nữa...". Kết quả là tớ đã không tìm thấy gì mình muốn có. Dưới cát vàng nóng bỏng chỉ có những bông cỏ Tình Yêu cứ quấn lấy nhau bay theo gió. Có điều, chúng chẳng khi nào dính lại được với nhau. Tớ cứ chăm chú theo dõi chúng rất lâu...Một ông lão đã già lắm rồi, thân hình lão trông lụ khụ lắm. Tay lão sách một ấm nước, tay kia là chiếc hộp đựng thuốc lá và mấy cái cốc đựng trong một cái túi ni lông to tiến lại phía tớ. Tớ mua của lão một điếu thuốc, mắt vẫn không dời những bông cỏ kia. " Đó là cỏ Tình Yêu đấy cậu à!" - ông lão chậm dãi giải thích như để thỏa mãn sự tò mò của khách hàng.
    Cỏ Tình Yêu??? Không hiểu lúc đó tâm trạng tớ thế nào, tớ hết nhìn ông lão lại nhìn vào đám cỏ kia, điếu thuốc trên tay từ lúc châm cho đến lúc tắt lụi mới được hút có một hơi duy nhất.
    Từ đó tới giờ tớ cứ tưởng, chỉ có hai người biết tên loài cỏ này thôi đấy: Tớ và ông lão có thân hình tàn tạ kia...???!!!
    Được Mod_of_DaiDuong sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 26/07/2002
  7. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào Mít thân mến
    Thôi thì nhìn chữ như thầy bói đoán mò thì cũng cứ đành viết trả bài dần dần vậy... Bà con sáng mắt chắc cũng sẽ không vì mấy chữ sai chính tả mà trách kẻ mò mẫm trong màn đêm...
    DA đâu có đi đâu ngoài việc cơm nắm muối vừng lọ mọ theo dấu chân của Mít
    Cũng vì là đệ tử trung thành của phái CVA ...nên DA không thể thờ ơ với chầu sữa chua mà Mít đã rất có nhã ý
    Qua một quá trình ngắm nghía thì DA đã hiểu vì sao Mít có hứng thú với Sường Xám đến vậy . Đó sẽ là thứ trang phục rất đẹp và hợp với Mít không phải riêng chỉ trong Dancing
    Thường thì qua trang phục cũng có thể biết được phần nào về đặc điểm, cá tính của chủ nhân ...và đôi khi vì trang phục mà người ta cũng sẽ có những cư xử tương ứng .Trong xã giao ứng xử ,thường nghe thấy câu nói " Quen sợ dạ _lạ sợ manh áo " nếu cứ theo chiều hướng này thì cũng có phần lan man ngoài lề câu hỏi Túm lại ,chỉ là DA muốn nói trang phục được coi là đẹp nhất khi nó đáp ứng và phù hợp với phần lớn đặc điểm và cá tính của chính chủ nhân .Khi đó, con người và phục trang sẽ hoà hợp thành một bản thể ,bởi vì nó sẽ không còn lộ cái khoảng cách là không có hồn ...có thể tạm hình dung ví dụ như chú bù nhìn giữ dưa vậy
    Thực ra ,Áo Dài Việt Nam và Sường Xám Thượng Hải cũng có quan hệ rất gần gũi với nhau ,về cơ bản một vài điểm là giống nhau .Ở một bài trước trả lời câu hỏi của O,DA cũng có nói về việc nhảy trong trang phục cách điệu của Áo Dài . Lần này theo ý của Mít thì chiếc Sường Xám sẽ có phần ấn tượng và cá tính hơn ... Màu sắc cơ bản mà DA thấy là đẹp cho trang phục này là màu của nhung đen óng ánh hay màu xanh thẫm cánh chả mượt mà ,hoặc màu mà người ta vẫn gọi là xanh cổ vịt óng ả .Những màu sắc này trông rất sang trọng khi ở chất liệu là nhung hoặc phi ...dùng cho khiêu vũ thì dùng loại mỏng mỏng một chút để lấy sự mềm mại .
    Với phần thân dưới của chiếc Sường Xám,DA có một ý nghĩ là cùng với chiều dài đường xẻ cơ bản của Sường Xám,cả phần thân trước và sau đều sẽ là xẻ ,theo kiểu xếp cách lớp của những cánh hoa Đồng Tiền với viền đính trang kim cùng màu .Khi đứng yên thì vẫn tưởng đó chỉ là một mảnh đồng nhất ,nhưng khi chuyển động thì vạt áo sẽ tách ra ,như ẩn ..như hiện ...chắc sẽ không ít người sẽ dụi mắt ,bâng khuâng tự hỏi khi thấy những hình ảnh thoáng vụt qua như sao chổi Halley
    Điệu nhảy phù hợp nhất với trang phục kiểu này là Tango. Phần phụ trang đi kèm khi trình diễn sẽ là những cặp vòng cho phần bắp trên khuỷ tay đính phale hoặc những hạt thuỷ tinh lấp lánh .( Cái này cũng có thể tự làm nếu không tìm được và cũng rất tiện dụng .Bạn có thể lấy chính những băng vải may áo ,mua vài chục cm băng hạt thuỷ tinh phale hoặc dùng trang kim để đính thành hàng .Dùng cho vòng viền tay hoặc bando cổ trong những vũ điệu đầy cá tính.Tất cả những thứ phụ liệu này đều có thể dễ dàng tìm thấy dọc trên phố Lương Văn Can hay Hàng Bồ )
    Vì DA không biết cách đưa hình ảnh lên máy ,nên chỉ có thể chú ý Mít một điều .Phần trên của Sường Xám ,tất cả đều đính viền trang kim cùng màu ,còn các phần xẻ dưới ,trừ hai viền phía ngoài và toàn bộ viền dưới đính cả ,còn các lớp mảnh chỉ đính trang kim cho một phía để không tạo sự tách biệt của một vạt áo .Để cho chỉ khi chuyển động ,dưới tác dụng phản chiếu của ánh đèn vẻ đẹp của chiếc áo sẽ hiện lên một cách bất ngờ mà toàn vẹn ...
    Hy vọng Mít sẽ vừa ý với vài ý kiến về chiếc Sường Xám này
    Còn nhiều điều có thể trao đổi xung quanh kiểu đó ...nhưng trong phạm vi hiện tại thì tạm thời như thế vậy ...
    Tiện đây cũng nhắn Mít và những ai quan tâm tới kiểu váy quấn ...DA phát hiện thấy một kiểu váy quấn rất đẹp và lạ , dễ biến tấu và sử dụng cho những vũ điệu Latin ở của hàng có tên Mosaique số 22 Nhà Thờ .Nhìn qua thấy đơn giản nhưng vẻ đẹp rất tuyệt vời và rất phù hợp trong Dancing .Bạn có thể tự may nếu nhìn thấy nó ,vì kiểu tuy đơn giản nhưng đôi khi những điều tưởng như đơn giản lại khó diễn tả ...Trăm nghe không bằng một thấy ...Hãy thử tình cờ qua đó và ngó xem ,hiện đang có khá nhiều màu sắc...
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
    Được DieuAn sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 27/07/2002
  8. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thật là tuyệt vời Dieuan ạ, Mit sẽ phải nghiên cứu và mổ xẻ những ý tưởng tuyệt vời này của Dieuan, nhân tiện giới thiệu luôn cho Mit địa chỉ may Sường Xám đẹp đi.. phải làm một bộ mới được , Merci beaucoup
  9. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    hihi...Mít ui...
    Cái " Nhân tiện .."mà Mít nói đó ,đôi khi cũng được coi là " Được Voi.. đòi Tiên " đấy ...
    Đùa chút thôi
    Địa chỉ đó thì hiện giờ DA cũng chưa biết ...
    Thử để ý xem sao ..tới bây giờ DA chưa thấy ở HN có nơi nào mà đường may nét cắt đủ sắc sảo để có thể làm toát lên cái hồn của trang phục dù là rất giản đơn ...
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  10. muaha

    muaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình biết một địa chỉ chuyên đóng giày nhảy rất uy tín. Mình cũng không nhớ rõ địa chỉ lắm, hình như là ngõ 262 phố Phúc Tân, cửa hàng đó tên là Nguyễn Ngọc. Nếu như không phải là ngõ 262 thì mọi người ai có nhu cầu đóng giày thì cư lên đấy hỏi cửa hàng giày Nguyễn Ngọc, người ta sẽ chỉ cho. Mình đã đóng một vài đôi ở chỗ đó cũng khá được đấy. Mình hy vọng mọi người sẽ thích.

Chia sẻ trang này