1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn trang phục trong khiêu vũ thì sao ???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DieuAn, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Small_candle

    Small_candle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    SC chi quen voi quan Jeans, giay the thao va dep bang thoi, -> chi luc mac ao dai moi chiu di xangdan cao mot chut, hic hic bay gio ai bat SC phai thay doi chac SC mat het ca tu tin de khieu vu, co du tin tin con kem nua la dang nay ...

    Take a change
    U'll never know what U will get
    Until U have really tried
  2. RocknRoll

    RocknRoll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào box này, đọc được những khúc tự tình thật lãng mạn và hoang sơ của DA va Mod-of-DD làm tôi nhơ đến thời thơ ấu. Cái thời mà còn mặc quần thủng... đằng sau , ống thấp ống cao trăn trâu cắt cỏ. Tuổi thơ của tôi có êm ả, có sôi động... va đẹp như trong sách giáo khoa. Bây giờ nghĩ lại mọi thứ vẫn hiện về rõ ràng và trong sáng hơn bất cư bức tranh nào.
    Quê tôi không có "Cỏ tình Yêu" vì nó là sự tưởng tượng bay bổng của những người đến tuổi biết yêu, mà ngày đó thì tôi còn ngố lắm, còn cởi quần nhẩy xuống sông tắm ùm ùm trước mặt con gái cơ mà. Chỉ có Hoa Cỏ May, Hoa Mua, Hoa Sim... và những bãi lau sậy vi vu xa thẳm.... Tôi không thể tìm đưọc "hoa tinh yêu" trên những bãi cát và bơ biển dài vô tận, vì đứng trước biển tôi chỉ muốn để tâm hồn hoà với sự ngọt ngào của gió và sự phóng khoáng của không gian biển cả, và tôi cũng không muốn giống 2 người nữa hihihiiiiiiiiii....
    Bây giờ chỉ còn tiếng nhạc quyến rũ và những vũ điệu mê hoặc lòng người.......
    WHAT A WONDERFUL WORLD !
  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    R&R, không được như vậy nhé ! Bảo dạy QS cho mọi người thì không chịu, bây giờ lại "ôn nghèo kể khổ" thế này à ? Diệu An ơi, bé làm thế nào mà lôi kéo được tên này thế hả?
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  4. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ôi , giờ này Ô mới hiểu thế nào là sức mạnh của nghệ thuât.
    Nguời ta thường nhớ đến các nhà thuyết khách thời xưa mang tính mạng của mình đi để đạt được một lý tưởng. Nhưng giờ đây chỉ với "một đôi dòng ngắn ngủi" một tâm hồn đẫ có thể khiến bao tâm hồn khác phải làm thơ. "Ôi sức mạnh của nghệ thuật". Đó có phải là "Ngũ thuờng" không bác Mod Đại Duơng. Có khi hôm nào bác TEdison xem thiên văn xem có thời điểm kỳ diệu nào để Bác MMDS có thể làm được "Những vần thơ của thiên thần" tặng DA.
    Rồi một ngày người đá RnR cũng đã từ một nơi nào đó "chắc là xa lắm" trở về cùng vui với ........cộng đồng
    Chỉ đôi lời dẫu biết là ngắn ngủi
    Ánh mắt ai thương thương quá đi thôi.
    Một điều ước dẫu biết rằng xa vắng
    Chẵng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng​
  5. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời.
    Nói chung là SC cứ mặc thế nào cho có cảm giác thoải mái khi Dan là được. Tuy nhiên đi giày nhảy thì chân đỡ bị chấn thương hơn mà nó cũng đẹp.
    Chỉ đôi lời dẫu biết là ngắn ngủi
    Ánh mắt ai thương thương quá đi thôi.
    Một điều ước dẫu biết rằng xa vắng
    Chẵng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng​
  6. RocknRoll

    RocknRoll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bác Ted ơi!!!!!! Em thấy rõ sự run run trong giọng nói của bác. Khổ sở! bác sợ cái gì đấy???
    O không được cạnh khoé và khiêu khích nhé. Hãy tiếp tục làm thơ đi, tớ thích đọc thơ của cậu.
    WHAT A WONDERFUL WORLD !
  7. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết, quả là chú O không hề đơn giản chút nào!
  8. Mod_of_DaiDuong

    Mod_of_DaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn Olympic, những gì tớ viết cũng chỉ có thể coi là "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" mà gặp gỡ nhau thôi, chứ không có ý gì khác cả. Tuy có hới lạc đề một chút, âu cũng để mọi người có thêm một chút gì đó gọi là cảm hứng để đến với khiêu vũ không chỉ bằng đôi chân, thân hình, dáng dấp... mà quan trọng nhất, theo tôi, người tham gia khiêu vũ phải có những hiểu biết nhất định về nhân sinh quan... phải có khả năng cảm nhận tốt các môn nghệ thuật khác như âm nhạc, thời trang, mỹ thuật, thi ca...Có nghĩa là, người tham gia khiêu vũ phải có một con tim biết rung động, phải toát được những cảm xúc có tính tiềm ẩn ra ngoài khi nhẩy.
    Theo tớ, bản chất của Ngũ thường không phải là nghệ thuật (trừ phi là bạn hỏi "sóc") mà làm được theo Ngũ thường mới là một nghệ thuật.
    Lại nói về tướng số, chiêm tinh... Trên đời này có ba loại người thoát được hẳn với số mệnh, bạn ạ. Thứ nhất là Vua(Người đứng đầu một cộng đồng lớn có chủ quyền và hoàn toàn độc lập với các cộng đồng khác) Những người như thế đã ít nhiều chịu ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng lại các số phận khác. Nói tóm lại, đó là những người có khả năng quyết định vận mệnh của nhiều người khác. Thứ hai là các nhà sư ( hoặc những người theo một số tôn giáo khác, với điều kiện những tôn giáo này phải có những điểm tương đồng với đạo Phật.) Những người này có một kiểu sống (về tinh thần là chủ yếu) hoàn toàn khác so với chúng ta. Về mặt tâm linh học, họ là những người tồn tại ở cả hai "thế giới". Thứ ba là những người bị tâm thần (không tính những người bị tâm thần phân liệt). Những người này lại hoàn toàn không có một chút "kết nối" nào với cuộc sống bình thường. Bởi vậy, nếu có thể đoán được(dưới bất kỳ hình thức nào) những gì liên quan đến một người làm thơ phải chăng là điều không tưởng? Những người mà một số người vẫn coi họ giống với loại người thứ ba???!!!
    Tớ có thể đoán được một người chưa từng làm thơ sẽ làm thơ ở một khoảng thời gian tương đối nào đấy nhưng kể từ khi người đó viết bài thơ đầu tiên thì không thể đoán nổi bao giờ anh ta ngừng làm thơ hay viết những bài tiếp theo.
    Trong khiêu vũ (không kể những người mới học), những bước nhảy thiếu vắng sự có mặt của ký ức đều được liệt dưới dạng "các bước nhảy vô hồn".
    MMDS là thần thánh phương nào mà có thể biết được cả ngôn ngữ của các thiên thần vậy? Bạn có nói quá không đấy?
  9. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hic.
    Bác Mod of ĐD ơi. Em chỉ nói hở 1 tý là bác vặn vẹo em bằng cả 1 bài thế dài này ạ. Sao bác còn gửi thêm vào YM của em dòng " anh thích trêu chú lắm"? Hôm qua em đọc xong tức không ngủ được. Bác chơi môn thể thao gì mà rắn thế. Chắc viết bài này xong bác ngồi cười sướng lắm phải không? Ác quá đi mất. Hại sức khoẻ quá
    Khiếp thật.
    Được olympic sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 05/08/2002
  10. Mod_of_DaiDuong

    Mod_of_DaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ô ơi, thương bạn wá, hic. Đùa một tý chưa gì đã giận rồi!. Tớ viết bài trả lời vì biết rằng, những gì tớ viết trước đây chưa hẳn đã rõ nghĩa nên bạn mới hiểu chưa đúng thôi. Lỗi tại tớ. Cũng bởi dạo này bạn viết bài có ý nghĩa nhiều chiều quá cơ! Bạn mà viết thêm vài bài nữa thì mọi người biết tớ là ai mất. Mong bạn lấy Ngũ thường làm trọng!!!
    Trêu bạn thì ai cũng muốn trêu vì bạn rất đáng mến. Thiết nghĩ, bạn phải tự hào về điều này mới đúng chứ?
    Sai thì ai chả có lúc sai. Bài tớ viết còn nhiều cái chưa đúng lắm chứ. Cũng vì tớ chưa đáng mến đến độ có người quan tâm sửa giúp thôi!
    Thân!
    Vượt qua được mọi thử thách cũng có nghĩa rằng, bạn đã hạnh phúc!
    Được Mod_of_DaiDuong sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 04/08/2002

Chia sẻ trang này