1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn trang phục trong khiêu vũ thì sao ???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DieuAn, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RocknRoll

    RocknRoll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Chao DA! mình cũng chỉ đoán mò vậy thôi mà, hoá ra lại đúng à. Nếu vậy DA có thể giói thiệu một chút về mình cho mọi nguòi biết đuọc không!!!? vì dân trong đây toàn là amateur cả nên nếu có một nguòi chuyên nghẹ thuật góp ý thì sẽ là quý báu lắm.
    Khi nào gặp nhau tó bói tuóng va bói tay cho nhé hihihiiiii
    To hoàn toàn đồng ý là trang phục rất quan trọng trong khiêu vũ, chẳng thế mà truóc đây trang phục cũng là một tiêu chuẩn khá nặng trong việc chấm thi các cuộc thi vô địch thế giói đấy. Nhung càng ngày khiêu vũ cang phát triển theo huong chuyên nghiệp nên kỹ thuật trỏ nên quan trọng nhất.
    Khiêu vũ có kỹ thuật tốt mà lại có con mắt thẩm mỹ trong việc lụa chọn trang phục nũa thì quả là một sụ hoàn hảo tuyệt vòi.
    "Mỗi ngày trôi qua là một trang sách mà bạn chỉ đuọc đọc một lần"
    WHAT A WONDERFUL WORLD !
  2. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chao Mit
    Rất vui vì sự ủng hộ của Mit ,nhưng mà DA hiện giờ vẫn thấy kiểu trang phục quần ôm ống vẩy dài kín chân và giầy cao kín mũi là hợp với mình hơn cả ...hihi ..Mit biết tại sao không ,vì nếu không vậy chắc DA chẳng còn có thể đi nhảy được vì những thương tích trên sàn tập nữa . DA sợ lắm ,có những bác nhảy vì quá say sưa nên chẳng để ý là đang đá hay dẫm vào người khác nữa ...dù là những điều như vậy chẳng ai muốn nhưng cũng thật khó tránh .Vậy phòng còn hơn là chống đó mà .Còn cái vụ trình diễn mẫu thì Mit gắng chờ cho tới khi DA tìm được một Partner đã nha
    Chúc Mit luôn vui với những ý tưởng của mình nha !
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  3. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    hihi ..xin lỗi RocknRoll nha vì DA cũng chỉ là một amateur thôi mà ,nghĩ sao thì nói vậy thôi chứ cũng không có chuyên sâu cho lắm.Chỉ là cùng bàn luận với các bạn cho thêm phần rôm rả thôi mà ...mà này ,nếu RocknRoll mà là thầy bói tài giỏi thì chắc phải biết không nên xem bói tay cho DA đâu đấy
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  4. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Diệu An có phải là nhà thiết kế mẫu không? Có lẽ các bạn gái sẽ có nhiều điều để học hỏi bạn đấy.
    DMC
  5. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào ManhCuong,
    DA chưa phải là nhà thiết kế mẫu mà chỉ là một người yêu cái Đẹp trong mọi khía cạnh của cuộc sống và tâm hồn con người thôi
    Hy vọng là chúng ta, ai ai cũng học hỏi được từ những người xung quanh mình nhiều điều để thấy rằng Cuộc Sống thật là thú vị !
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    DieuAn nhiệt tình quá, thật đáng hoan nghênh. DA hãy tham gia dancing cùng với tụi này đi, vui lắm đó.
    Thực ra nếu DA nói rằng:
    "Tuy nhiên ,với DA thì cảm hứng vẫn là chính .Nếu quan sát một cặp nhảy kỹ thuật bình thường nhưng họ phối hợp với nhau thật là ăn ý và bước nhảy có hồn thì DA vẫn thích hơn là nhìn cặp nhảy đúng kỹ thuật mà khô cứng ,trông họ cứ như là robot vậy"
    Đây là những khía cạnh khác nhau của dancing. Trước kia từ Social dance phát triển lên Dance competitive nhưng nay có lẽ ngược lại. Nếu chỉ chơi theo kiểu Social dance thì thế nào cũng được, còn nếu chơi để người khác xem thì lại là vấn đề khác. Còn những người đi đúng kỹ thuật mà khô cứng, trông giống robot? Nghe hơi lạ !!! Nếu đi đúng kỹ thuật thì chắc khó có thể nói trông như robot, còn thực sự vẫn thấy như vậy thì ..... tranh lập thể của Pi cat sô có phải người nào cũng thấy đẹp đâu. Hay mọi người vẫn thích nhạc Pop hơn nhạc cổ điển ấy mà.
    Rất mong có ngày được gặp DA, nhất là trên sàn nhảy với những ý tưởng của DA mà mới nghe đã thấy ....hấp dẫn rồi.
    Thân mến
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  7. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào bác TEdison
    Thật sự thì DA không biết nhiều về các khái niệm chuyên môn mấy ,nên cũng không biết phải tranh luận ý kiến ra sao vì thế chỉ có thể nói lên chính những cảm nhận của mình mà thôi .Có một ý kiến cũng chẳng liên quan tới Dance ,nhưng DA nghĩ nó cũng có một biểu hiện tương tự như thế này :
    Khi DA mới tập bơi ,ông Sếp của DA nhìn thấy mới bảo :Cái mà ông ta thấy là nhiều người VN bơi tốt nhưng trông không đẹp ,cái không đẹp ở đây đó là thiếu đi cái vẻ thoải mái tự nhiên .Đó là cái nét mặt thì nhăn nhó và căng thẳng ,mỗi khi dừng lại thì phun nước phì phì và lắc đầu lia lịa như gà gặp mưa mặc dù về kỹ thuật trong khi bơi vẫn đúng .Nhưng người quan sát thấy thiếu thiếu thế nào ấy ...
    Thế là thay vì tập kỹ thuật trước thì DA hàng ngày cứ phải ngoi lên rồi lặn xuống để nhặt mấy cái đồng xu dưới đáy bể cho tới khi không còn cảm thấy phân biệt giữa dưới nước và trên cạn nữa ...khi xuống nước thấy mình cũng như là một giọt nước vậy và thấy thoải mái tự nhiên trong mọi động tác . DA cũng chưa biết phải diễn tả thế nào cho đúng đối với KV ,đúng là kỹ thuật căn bản ban đầu thì phải chính xác để khỏi tạo thói quen khó sửa về sau ,nhưng phải làm sao để hoà quyện được với cái hồn của điệu nhảy để lấy lại cái vẻ đẹp hài hoà của tự nhiên ...DA thấy có những người nhảy mà tư thế ,động tác thì đúng lắm nhưng chẳng thấy cái hồn đâu cả ,đấy là không kể có chàng trông cứ như sắp bóp chết partner đến nơi và có nàng trông cứ như manơcanh ở Hàng Bông vậy ...Có chàng khi nhảy với bạn nữ thì lại quá chú trọng vào kỹ thuật và động tác của chính mình sao cho đẹp mà quên đi mất điểm chính để tạo nên vẻ đẹp của cặp nhảy là sự hài hoà và nhịp nhàng trong phối hợp ..nhảy với những người như vậy thì chán lắm,nhưng cái khó chịu nhất vẫn là người khi nhảy rất tự tin vào kỹ thuật của mình rồi nên bạn nhảy thì đang trong vòng tay mà mắt thì cứ dáo dác nhìn ngang nhìn ngửa khắp nơi rồi chào người này một câu ,chào người kia một tiếng ...ôi ,cái hồn trong khiêu vũ ...biến đi đằng nào rồi vậy ???
    Hà Nội này bé lắm và các địa điểm cũng đâu có nhiều ,DA nghĩ mọi người chắc cũng đã từng biết nhau rồi đấy
    Chúc bác TE một ngày vui !
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
    Được sửa chữa bởi - DieuAn vào 17/04/2002 11:40
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi !!!

    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  9. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    hihii ..bác TE à biết cái không đẹp của mình và của người thì cũng biết cách để mọi thứ trở nên hoàn thiện hơn đó mà ...sao bác kêu trời lớn vậy .
    DA có thể kể 1001 chuyện cười ra nước mắt trên sàn như vậy nữa cơ

    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
    Được sửa chữa bởi - DieuAn vào 17/04/2002 15:39
  10. KT-NV

    KT-NV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết qua thấy Diệu An có nhiều tài đấy nhỉ, thử nhé:
    1. Một nhà thiết kế thời trang ??
    2. Một tay bơi giỏi đến nỗi "khi xuống nước thấy mình cũng như là một giọt nước vậy" ? Thế mọi người thấy bạn có như vậy không??
    3. Một chân nhảy siêu hạng, rất hay đi nhảy vì "có thể kể 1001 chuyện cười ra nước mắt trên sàn như vậy nữa cơ". Tôi cũng không biết mình đã đi sàn tới con số ấy chưa nữa.
    4. Một nhà phê bình nghệ thuật "nhảy"!?
    KTNV

Chia sẻ trang này